La Liga, cặp “pháo thủ” hiệu quả: Họ là ai ?

La Liga, cặp “pháo thủ” hiệu quả: Họ là ai ? ảnh 1

Villa - Morientes, một trong những cặp tiền đạo hay nhất La Liga hiện nay.

La Liga có thể đang trong trào lưu xuống cấp bởi vấn nạn thẻ phạt cứ ngày một tăng trên khắp sân cỏ của 20 đội bóng. Cũng có thể vì những đại diện của bóng đá ở đất nước thuộc bán đảo Iberia này sớm bị đánh bật khỏi đấu trường Champions League danh giá, và sự ảnh hưởng ấy khiến cho giải đấu từng được bình chọn hấp dẫn nhất châu Âu không còn như ngày xưa. Nhưng có một thực tế mà chẳng ai có thể phủ nhận được, chính là La Liga vẫn còn đó tính hiệu quả của những cặp “pháo thủ”, những người đã tỏa sáng trong những đêm vận động trường.

Đương nhiên, tính hiệu quả từ những chân sút ấy chỉ dành cho những đội đang xếp trên của La Liga, cụ thể là Barcelona (1), Sevilla (2), Real Madrid (3), Valencia (4), Real Zaragoza (5) và Atletico (6). Nhưng nếu chỉ để đi tìm đâu là cặp tấn công hiệu quả nhất trong số 6 đội bóng trên thì FC Sevilla hiện đang dẫn đầu toàn đoàn nhờ khả năng “công phá” của bộ đôi Kanoute và Fabiano - (cả hai đã đóng góp được 27 bàn thắng cho Sevilla tính đến thời điểm hiện nay), riêng Kanoute có 19 bàn. Tuy nhiên, để nói đó là hàng công hiệu quả nhất Liga thì chưa bởi sự chênh lệch giữa Kanoute so với Fabiano quá xa (11 bàn).

Trong khi đó, do Frank Rijkaard vẫn luôn nguyên vẹn một tình yêu với triết lý 3 tiền đạo theo sơ đồ 4-3-3 hoặc 3-4-3. Ở đó, trong trường hợp những đôi chân khỏe khoắn như: Ronaldinho, Eto’o, Messi đều có thể ra sân, đội hình tấn công của Barca sẽ không ai khác ngoài những gương mặt ấy. Còn nếu sự cố chấn thương hay thẻ phạt xảy đến với 1 trong 3 cầu thủ trên, Frank Rijkaard buộc phải thay đổi giai điệu tấn công ấy bằng cách sử dụng những quân bài chiến lược như: Giuly, Saviola và Gudjhonsen. Do đó, nếu chỉ để chọn “bộ đôi tấn công hiệu quả nhất La Liga” cho đến thời điểm này, Barca không nằm trong số đó. Mặc dù Ronaldinho cũng đã có 17 bàn thắng, Eto’o (9 bàn), Messi (8). Và nếu cộng số bàn thắng của Ronaldinho với Eto’o hoặc Messi thì thực ra Barca cũng chỉ kém mỗi bộ đôi của Sevilla.

Tuy nhiên, Barca vẫn có cái để tự hào về hàng công của họ. Bởi so với 5 đối thủ trên, sức công phá của đội bóng xứ Catalan vẫn hiệu quả và đồng đều hơn nhiều. Không khó để nhận ra điểm mạnh ấy khi nhìn vào con số bàn thắng của 6 mũi nhọn hiện do Rijkaard đang sở hữu. Ở đó, Ronaldinho “nã” 17 bàn, Eto’o (9), Messi (8), Saviola và Gudjohnsen mỗi người 5 bàn, và Giuly (3). Và cũng nhờ số bàn thắng của họ, Barca hiện là đội có số bàn thắng cao nhất La Liga (61 bàn).

Sau cặp Kanoute - Fabiano, và một hàng công hiệu quả ở Barca, cặp tấn công David Villa- Fernando Morientes xứng đáng với vị trí thứ 3 nhờ số bàn thắng của cả hai cộng lại là 25 bàn (Villa 13 bàn, Morientes 12). So với những đấu pháp của 5 đội bóng trên, Valencia là đội áp dụng 2 mũi nhọn tấn công thường xuyên nhất theo sơ đồ 4-4-2. Ở đó, Villa - Morientes luôn được HLV Quique ưu tiên chọn ở đội hình xuất phát. Và điều làm tất cả những CĐV Valencia tự hào nhất, chính họ mới là đội bóng duy nhất sử dụng 2 mũi tấn công người bản địa.

Chỉ kém hai “thợ săn” của Valencia 1 bàn, cặp tấn công Diego Milito và Sergio Garcia của Real Zaragoza xứng đáng với vị trí thứ 4 khi đã đóng góp được 24 bàn (Milito 19 bàn, Garcia 5 bàn). Đối với một CLB không tốn kém nhiều vào khoản đầu tư tuyển dụng hồi đầu mùa giải, việc đang xếp ở vị trí thứ 5 và có khả năng sẽ đoạt suất dự Champions League mùa tới, cũng như đang có trong tay “báu vật” Diego Milito mà tất cả những ông lớn đều mơ có. Đó có thể xem là thành công trên bước đường tìm kiếm vinh quang của Zaragoza.

Và có lẽ sẽ không ít người phải “giật mình” sau khi lướt qua thứ hạng “cặp tấn công hiệu quả nhất La Liga” từ vị trí thứ 1 đến 4 không có bóng dáng của những cầu thủ của đội bóng Hoàng gia Real Madrid. Đấy có phải là một trong những nguyên nhân dẫn đến những thất bại của Real tại Cúp Nhà vua, Champions League và có thể là cả La Liga mùa này? Dường như sự ảnh hưởng của nó cũng chính là một phần tác nhân gây ra sự mất cân đối trong đội hình Real hiện tại, một khi khoảng cách số bàn thắng giữa Nistelrooy (18 bàn) so với những chân sút còn lại quá xa (Raul 5 bàn, Robinho 4, Higuain và Cassano 1 bàn).

Thế nên, Real dù đã cố tạo ra cái vỏ bọc bằng vô số những bản hợp đồng lớn ký với các tiền đạo, nhưng điều mà trong gần 4 mùa giải qua, họ vẫn để lộ ra là: tính hiệu quả của nó. Mà Robinho và Cassano chính là điểm chỉ rõ nhất cho những sai lầm của ban bệ điều hành Real.

Thất vọng không kém Real đó là Atletico Madrid, đội bóng đang rơi vào giai đoạn suy thoái trầm trọng cả về thứ bậc trên bảng xếp hạng lẫn hiệu suất ghi bàn mà trách nhiệm một phần thuộc về 2 tiền đạo Fernando Torres và Aguero. Nếu như Torres đã không còn là chính anh kể từ sau VCK World Cup 2006 và chỉ mới ghi được 10 bàn, thì bản hợp đồng mới mùa này của Atletico Sergio Aguero đã để lại quá nhiều thất vọng. Aguero vẫn chỉ là Aguero “bé nhỏ” và dường như châu Âu vẫn quá rộng lớn đối với chàng trai Argentina xấp xỉ đôi mươi này (Aguero sinh ngày 2-6-1988). Thiếu kinh nghiệm, Aguero như bị lạc giữa một La Liga mênh mông với đầy hiểm nguy từ những hàng thủ vốn có xu hướng “trừ họa” ngay từ đầu đối với những tân binh. Điều đó lý giải vì sao Aguero chỉ có được 6 bàn thắng cho đến thời điểm này.

PHẠM QUANG

Tin cùng chuyên mục