
Tháng Tư chia tay Hà Nội
Trời đêm lưới lửa giăng đầy
Bất khuất tầng tầng bom đạn
Thăng Long - Rồng lửa vút bay
Rồi những tháng Tư chia tay
Người về với Thừa Thiên - Huế
Người xuyên đất đỏ miền Đông
Người băng rừng núi Tây Nguyên...
…Tháng Tư nhận lại Sài Gòn
Giữa ngàn cờ hoa rực rỡ
Nước mắt thiêng liêng hội ngộ
Thêm tươi hạnh phúc tràn đầy
Đã bao tháng Tư qua rồi
Từ độ tháng Tư năm ấy
Đồng đội cùng tôi lên đường
Đồng đội cùng tôi về lại
Tôi tìm trong mỗi tháng Tư
Đồng đội người còn người mất
Vẫn mãi nụ cười, gương mặt
Lại về trong nắng tháng Tư...
4-2010
LÊ ĐIỆP

Ngã ba Đồng Lộc
Cơn gió mỏng theo em về Đồng Lộc
Dừng trước hàng bia cô gái anh hùng
Ngân tiếng ru hời ví dặm miền Trung
Bên giấc ngủ nghìn năm người đồng đội
Có chuyến tàu nhanh Sài Gòn – Hà Nội
Buông hồi còi chào biệt với ngã ba
Thiếu niên hai miền Nam Bắc vào ra
Thường ghé lại đặt vòng hoa nho nhỏ
Thăm nghĩa trang khi mùa chim làm tổ
Lúa hoe vàng trải thảm kín đồng quê
Nắng tháng Năm hoa gạo đỏ vào hè
Lớp mẫu giáo đón cô về trẩy hội
Hôm ra quân không chút lòng bịn rịn
Chưa một lần hò hẹn với người thân
Cũng chẳng mơ màng phú quý công danh
Đi mở đường cho xe ra mặt trận
…Ngày toàn thắng tìm em không gặp lại
Ngã ba bây giờ hoài bão năm xưa
Ngã ba thời gian, ngã ba Đồng Lộc
Nơi bốn mùa hoa nở nắng mưa…
PHẠM KIM NHUNG
Sóng cỏ
Và, ta lăn… trên cỏ dại hoa vàng
Mới chợt nhớ thu đi gần một nửa
Để lại ánh vàng vây ta ở giữa
Cỏ bấn bíu mềm mịn thế, đất trời ơi!
Cỏ trả ta về ngày xưa ấy đôi mươi
Ta bịn rịn và em hồng trái chín.
Hương ngan ngát nhấn chìm ta ngọt lịm
Để lơ ngơ sóng cỏ dưới lòng tay!
Em chẳng được gì trong hy vọng chiều nay
Dù ngọn cỏ vẫn mịn mềm như thế?
Kệ, để thu đi nhuộm vàng ước lệ,
Với trăm năm ta còn trẻ quá mà!
TỐ HOÀI