Hơn nửa tháng nay, công chúng xôn xao bàn tán không dứt chuyện đấu giá tại đêm hội “Hoa hậu Trái đất và doanh nhân hướng về miền Trung”, với con số gây quỹ kỷ lục 73,9 tỷ đồng và đằng sau đó là hàng loạt những bê bối.
Gần đây nhất, Hội Âm nhạc TPHCM phát hiện Công ty cổ phần Công nghệ giải trí Ngôi Sao Xanh – Blue Star, đã mạo danh và lạm dụng uy tín của hội để vận động tài trợ cho chương trình “Nhạc sĩ hát” với quảng cáo nhằm tôn vinh nhạc sĩ, tạo nguồn kinh phí hỗ trợ cho các nhạc sĩ nghèo… Vậy, đây cũng là một chương trình ca nhạc gây quỹ từ thiện.
Thế nhưng, điều lạ là hầu hết các đơn vị, nhạc sĩ, ca sĩ tham gia trong chương trình đều không hề biết đến có một chương trình như thế. Vụ việc này đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Được biết, vào chiều 3-12, PA25 Công an TPHCM đã có buổi làm việc với Hội Âm nhạc TPHCM để tìm hiểu sự việc.
Riêng với những cá nhân, đơn vị được quảng cáo tham gia thực hiện chương trình “Nhạc sĩ hát” khi được hỏi đã rất bức xúc. Phía Nhà hát Hòa Bình – nơi sẽ diễn ra chương trình vào tháng 1-2011 cho biết cách đây hơn một tháng có người đến hỏi về lịch diễn cho chương trình “Nhạc sĩ hát” nhưng sau đó không thấy có ai đến chính thức làm hợp đồng thuê sân khấu tổ chức chương trình.
Còn Giám đốc Nhạc viện TPHCM Văn Thị Minh Hương bày tỏ bức xúc: “Chúng tôi đã kiểm tra và kết quả không hề có một văn bản nào khẳng định rằng nhạc viện đã làm việc với đơn vị tổ chức thực hiện chương trình “Nhạc sĩ hát” để phối hợp tham gia biểu diễn. Vấn đề này cần phải được làm rõ, không thể lợi dụng tên tuổi nhạc viện như thế”.
Theo bà Hương, trước đây, có không ít cá nhân, đơn vị cũng tùy tiện mượn danh nghĩa của nhạc viện để tổ chức các chương trình biểu diễn.
Ca sĩ Phương Thanh được quảng cáo sẽ biểu diễn ca khúc Giã từ dĩ vãng trong chương trình “Nhạc sĩ hát” khẳng định: “Tôi không biết gì đến chương trình này và chẳng có ai liên lạc với tôi. Đây là sự lừa đảo với cả nghệ sĩ, nhạc sĩ, doanh nghiệp, cần phải được làm rõ. Các chương trình mang tiếng làm từ thiện bây giờ xuất hiện quá nhiều. Với tôi, mấy trò mạo danh, giả danh làm từ thiện kiểu này đã gặp nhiều lần rồi. Tôi biết, trong một số chương trình họ lấy tên tuổi của tôi để tổ chức từ thiện, sau đó tiền từ thiện đi về đâu thì chẳng ai biết…”.
Rõ ràng, không ít chương trình gắn danh nghĩa làm từ thiện nhưng kết quả số tiền thu được bị chia năm xẻ bảy và kết quả cuối cùng là số tiền từ thiện đến tay người cần giúp đỡ thì rất khiêm tốn. Đã đến lúc Nhà nước cần có cơ chế giám sát, kiểm soát việc vận động từ thiện và làm minh bạch số thu, số chi của hoạt động này, công bố công khai nơi được hưởng thụ.
Nói như thế không phải phủ nhận tất cả những đóng góp ý nghĩa của các chương trình từ thiện chân chính. Trong nhiều năm qua, có biết bao chương trình từ thiện được tổ chức đã giúp đỡ hàng ngàn mảnh đời bất hạnh, khốn khó vì thiên tai, giúp người già neo đơn có nơi ăn chốn ở, trẻ em nghèo hiếu học, trẻ cơ nhỡ được đến trường…
Kết quả đó thể hiện bản chất nhân văn vốn có của người dân Việt Nam từ bao đời nay, luôn biết yêu thương nhau như câu tục ngữ “lá lành đùm lá rách”.
Tuy nhiên lẫn trong các chương trình từ thiện đó, có những nơi tổ chức gian dối với mục đích kiếm lời trên lòng tin, sự thương yêu, sự sẻ chia của các mạnh thường quân, của công chúng. Họ vô tâm xem đó là một cách làm ăn dễ nhất đã ít nhiều khiến lòng dân hoang mang bức xúc, thiếu niềm tin vào những chương trình thật sự từ thiện.
Điều đó cũng chứng tỏ, việc tổ chức chương trình nghệ thuật gây quỹ từ thiện đang bị lạm dụng thái quá cần được chấn chỉnh cấp thời.
THÚY BÌNH