Gần 3 giờ chiều ngày đầu tháng 10, bầu trời âm u, nhưng các VĐV đội lân-sư-rồng Nhơn Nghĩa Đường vẫn ra sân tập luyện. Gọi là “sân” nghe cho oai chứ thực ra dàn mai hoa thung được đặt sát lề đường trước căn nhà số 78, đường số 14 tận bên Q.Bình Tân. Đây là khu dân cư mới hình thành khoảng 10 năm nay, ít xe cộ qua lại nên đội đã tận dụng vị trí này để tập luyện.
-
Đùa với hiểm nguy…
Dàn mai hoa thung bằng thép dài 13,8 m gồm 21 trụ, trụ thấp nhất cao 1, 2 m và cao nhất lên đến 2,66m gần chạm dây điện đường. Đứng nhìn 2 VĐV Huỳnh Công Phát và Vương Vỹ Nguyên di chuyển, nhún nhảy liên tục từ trụ này sang trụ khác trên mai hoa thung mà chúng tôi không khỏi lo âu. bởi tập luyện trên độ cao như vậy, nhưng đội chỉ có 3 tấm nệm bảo hộ cũ kỹ, nên 4-5 đồng đội khác phải đứng bên dưới để chống đỡ phòng khi VĐV sơ suất, trượt chân té ngã dù tất cả đều có võ và kinh nghiệm múa trên mai hoa thung. Và điều chúng tôi lo âu đã xảy ra: trong một pha nhún nhảy, VĐV Huỳnh Công Phát đã trượt chân ngã xuống, cổ va trụ sắt…
Sau khi được HLV xoa bóp, Phát lại tiếp tục lên dàn. Đang tập, trời bắt đầu rớt hạt. Thế là buổi tập phải dừng tập, mang nệm vào nhà và dùng bao nylon trùm lên các trụ thép cho khỏi ướt, gây trơn trợt. Cơn mưa qua nhanh, các VĐV lại mang đạo cụ ra tiếp tục tập luyện. Và khoảng 10 phút sau, Công Phát lại trượt chân lần nữa, nhưng may mà các đồng đội đỡ kịp… Trước đó, tối 1-10, trong lúc thực hiện một pha “quay dĩa” (nhảy một vòng 360 độ) vừa sáng tác, HLV kiêm VĐV Lưu Hoán Phi cũng bị trượt chân va vào mâm sắt và phải may mười mấy mũi nơi bắp chân. “Mất trâu rồi mới làm chuồng”, Hoán Phi vừa cười vừa khoe bộ bảo hộ ống quyển dành cho các võ sĩ đấu đối kháng mà anh mới mua về.
Là một môn thi đấu trong nhà, nhưng lại phải tập luyện ngoài trời và đối mặt với hiểm nguy như thế, nhưng đến nay, họ vẫn chưa nhận được chế độ bồi dưỡng theo quy định của ngành TDTT. Nhìn trời, VĐV Nguyễn Hoàng Vũ cho biết thêm: “Thời tiết như thế này, có hôm chúng tôi luyện tập cho đến 12 giờ khuya. Phải tập các kỹ thuật di chuyển, nhún nhảy thật thuần thục, vì khi biểu diễn thật sự, chúng tôi phải mang đầu lân hoặc đầu sư thì không còn thấy gì cả mà chỉ nhún nhảy theo cảm giác. Thỉnh thoảng chúng tôi mới tập với trống, mà chỉ đánh nho nhỏ để khỏi làm phiền hàng xóm”.
-
... Để giành lấy huy chương
Lên mai hoa thung là nội dung tranh tài của môn múa lân-sư-rồng tại Indoor Games sắp đến. Ở nội dung này, mỗi đội phải biểu diễn một bài quy định (7-8 phút) và một bài tự chọn (12-15 phút). Bên cạnh yêu cầu diễn đạt những cảm xúc: vui, buồn, hờn giận, thất vọng… lân, sư hoặc rồng còn phải thực hiện 5 động tác khó do BTC đề ra trong bài quy định, đồng thời phải sáng tác và biểu diễn 10 động tác khó trong bài tự chọn. Những quy định này vừa được phổ biến trong lớp tập huấn trọng tài do Hiệp hội múa lân-sư châu Á và Hiệp hội múa lân-sư quốc tế tổ chức tại Macao hồi thượng tuần tháng 7 vừa qua. Là môn thi chấm điểm theo cảm tính, nên sự hiện diện của Trưởng đoàn Nhơn Nghĩa Đường Lưu Kiếm Xương và HLV Lưu Đằng Phi trong Hội đồng trọng tài ở Indoor Games sắp tới cũng tạo được sự cân bằng nhất định.
Đoàn lân-sư-rồng Nhơn Nghĩa Đường do võ sư Lưu Hào Lương thành lập năm 1937 chỉ với 17 thành viên. Trải qua 70 năm thăng trầm, hiện đoàn đã phát triển lên đến 18 HLV và 180 VĐV. Trong thời gian qua, đoàn đã giành nhiều thành tích tốt trong các cuộc liên hoan tại TPHCM, đồng thời tham dự các giải thi đấu ở Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Macao, Thái Lan, Hongkong. Năm 2000, đoàn đã đoạt HCB King’s Cup tại Bangkok, Thái Lan. |
Do kinh phí có hạn, đội chỉ dự 2 nội dung: lân và sư tử vì múa rồng phải cần đến 16 VĐV. HLV Lưu Hoán Phi nhận định: “Trung Quốc, Malaysia và Singapore là 3 đối thủ nặng ký nhất, trong đó Trung Quốc giỏi về múa sư còn Malaysia mạnh về múa lân. Riêng chủ nhà đã tập các bài quy định từ mấy năm nay và chỉ phổ biến cho các nước khác mới được 3 tháng. Về kỹ thuật, chúng ta không kém các bạn, thậm chí còn “liều” hơn, vả lại số đội tham dự không nhiều lắm (đến nay có 5 đội dự múa sư và 8 đội dự múa lân) nên chúng tôi có nhiều hy vọng giành được huy chương”. Dự kiến, ngày 27-10 đội sẽ sang Macao để tập luyện khoảng 3 hôm trên mai hoa thung của BTC cho quen chân và chính thức so tài từ ngày 1 đến 3-11.
Hơn 5 giờ chiều, chúng tôi tạm biệt đội và ra về trong cơn mưa tầm tã. Nhớ lại hình ảnh HLV Hoán Phi dùng thuốc rượu xoa bóp một bên cổ đang sưng của Công Phát trong giờ giải lao, những giọt mồ hôi chảy dài trên má của các VĐV và hiểm nguy đang chực chờ, chúng tôi tự hỏi: “Indoor Games đã gần kề. Chừng nào thì ngành TDTT trung ương và địa phương mới thật sự quan tâm cải thiện điều kiện tập luyện cho các VĐV? Dành vài chục mét vuông trong nhà thi đấu và cho mượn một bộ thảm bảo hộ cho các VĐV lân-sư-rồng tập luyện, chẳng lẽ vượt quá khả năng của ngành?”
THIỆN TÂM