Lãng phí lớn từ… cắt cỏ, tỉa hoa

“Tôi chỉ nêu một điều có lẽ khiến nhiều người giật mình, đó là chỉ 24km ở đại lộ Thăng Long, nhưng mỗi năm, riêng tiền cắt cỏ và tỉa một ít trúc anh đào, một ít hoa dâm bụt là 53 tỷ đồng. Đó là điều không thể chấp nhận được...” - đó là thông tin được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm vừa mới diễn ra.

Quả thực con số 53 tỷ đồng trên đã khiến cho người dân và dư luận xã hội không khỏi ngỡ ngàng, thậm chí rất sốc khi tính ra trung bình mỗi năm ngân sách thành phố mất tới 2,2 tỷ đồng cho 1km và mỗi tháng khoảng 180 triệu đồng, vậy là mỗi ngày khoảng 6 triệu đồng cho một công việc vô cùng đơn giản... là cắt cỏ, tỉa cây trên một con đường.

Thế nhưng đâu phải chỉ có mỗi đại lộ đẹp nhất thủ đô được cắt cỏ với chi phí khủng khiếp như vậy. Theo thông tin mới được đưa ra trên trang web Đấu thầu quốc gia của Bộ Kế hoạch - Đầu tư, còn hàng loạt dự án đấu thầu việc duy trì cây xanh, thảm cỏ trên các tuyến đường ở Hà Nội cũng có giá thành choáng váng, như: Tuyến Văn Cao - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh dài khoảng 6km nhưng chi phí cắt cỏ, tỉa cây cũng lên tới 26 tỷ đồng; tuyến Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi đến Bắc hồ Linh Đàm là hơn 27 tỷ đồng... Trong khi đó, theo UBND TP Hà Nội, trung bình mỗi năm Hà Nội phải chi tới 700 tỷ đồng, tương đương hơn 30 triệu USD để phục vụ cho việc chăm sóc cây xanh và thảm cỏ.

Công bằng mà nói, đối với bất kỳ thành phố hay thủ đô nào thì việc hàng năm dành ra một khoản chi phí nhất định cho công tác chăm sóc, cắt tỉa cây xanh, thảm cỏ để bảo đảm cảnh quan môi trường và mỹ quan đô thị là một việc làm thường xuyên và đương nhiên. Thế nhưng đối với Hà Nội, việc chi ra tới 700 tỷ đồng để phục vụ cho việc chăm sóc cây xanh, thảm cỏ lại là vấn đề rất đáng quan tâm và là sự lãng phí ghê gớm trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, ngân sách hạn hẹp, nợ công gia tăng.

Bức xúc hơn nữa, khi mọi người biết rằng, những công nhân, người lao động đang hàng ngày, hàng giờ phải phơi mình dưới mưa nắng, bụi bặm để cắt cỏ, tỉa cây làm đẹp cho những tuyến đường chỉ nhận được đồng lương chỉ 3 - 4 triệu đồng/tháng; trong khi đó, lãnh đạo tại những đơn vị quản lý cây xanh, thảm cỏ của Hà Nội lại nhận được mức thu nhập tới hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Đã vậy, hàng loạt cây xanh của Hà Nội đã bị bật gốc, gãy cành, đổ nghiêng ngả trên nhiều tuyến phố sau cơn bão số 1 vừa qua, hay việc bỗng dưng chặt hạ hơn 300 cây hoa sữa lâu năm trên phố Nguyễn Chí Thanh vào năm ngoái... là những ví dụ điển hình về việc thiếu trách nhiệm nghiêm trọng trong công tác quản lý cây xanh ở Hà Nội, gây bức xúc trong dư luận.  

Lo lắng trước sự lãng phí rất lớn trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã quyết định dừng lại toàn bộ việc cắt tỉa cỏ và trồng cây hoa cảnh tại các vườn hoa trên địa bàn, chỉ để lại một số vườn hoa xung quanh hồ Hoàn Kiếm và một số điểm quan trọng để thành phố tiết kiệm được vài trăm tỷ đồng mỗi năm. Rõ ràng đây là một quyết định kịp thời và nhận được sự đồng thuận của không ít người. Tuy nhiên điều mà người dân và xã hội mong muốn tiếp theo là cần phải sớm làm rõ, công khai minh bạch số tiền hàng trăm tỷ đồng chi phục vụ công ích trên đã được sử dụng như thế nào, cụ thể vào những việc gì và có đúng thực tế không. Và nếu phát hiện ra chi không đúng mục đích, trục lợi, tham ô và lãng phí thì phải xử lý thật nghiêm.

MINH KHANG

Tin cùng chuyên mục