Serie A 2005-06 (vòng 36)

“Lão phu nhân" kết thúc cơn khủng hoảng?

Siena (16) - Juventus (1)

Siena (16) - Juventus (1)

5 trận hòa liên tiếp. Quả là một kết quả đáng thất vọng cho ĐKVĐ Juventus! Trận derby Italia hòa AC Milan 0-0 trên sân Delle Alpi ngày 12-3, tưởng chừng đội quân của HLV Fabio Capello đã nắm chắc ngôi vô địch với cách biệt 10 điểm, ngay cả HLV Carlo Ancelotti của Milan cũng thừa nhận rằng cuộc đua đã kết thúc.

“Lão phu nhân" kết thúc cơn khủng hoảng? ảnh 1
Tiền vệ Emerson (phải, Juventus) trước pha tắc bóng của Matteo Paro (Siena) ở trận lượt đi ngày 21-12-05.

Thế nhưng, mọi thứ đã thay đổi trong 5 vòng đấu vừa qua: Trong khi Milan giành đến 12 trong tổng số 15 điểm, thì Juventus chỉ được 5 điểm. Ngoài ra, điều đáng chú ý trong những trận đấu này, Juventus không thể thắng nổi những đội bóng yếu như Treviso (ứng viên rớt hạng số 1) và Cagliari (vật lộn với cuộc chiến trụ hạng). Nhìn ở một góc độ khác, trong 3 trận gần đây, các học trò của ông Capello luôn bị dẫn trước tỷ số trước khi “may mắn” kịp gỡ hòa.

Từ sau thất bại ở đấu trường Champions League, Juventus không còn tinh thần và sức mạnh của một nhà vô địch. Hầu hết các cầu thủ đều sa sút phong độ, chơi kém hiệu quả và không còn thể hiện tinh thần của… những chiến binh máu lạnh như thời gian đầu mùa. Tồi tệ hơn, tinh thần đoàn kết nội bộ giờ đây cũng không còn khi thấy rằng các cầu thủ suýt choảng nhau trên sân tập cách đây vài ngày. Cũng xin nói thêm rằng, họ định choảng nhau không phải do va chạm hoặc chơi xấu nhau mà vì tiền đạo Ibrahimovic không còn giữ được bình tĩnh khi “đồng đội” Patrick Vieira không chịu nhả bóng cho anh trong một pha tấn công.

Thế nên ở trận lần này, ông Capello sẽ không xếp Ibrahimovic trong đội hình xuất phát. Hơn nữa, tuyển thủ Thụy Điển này tịt ngòi từ ngày 18-2 đến nay, thay vào đó là Del Piero đá cặp với David Trezeguet trên hàng tiền đạo. Song do tiền vệ Mauro Camoranesi bị treo giò nên Adrian Mutu sẽ chơi ở cánh phải, bên cạnh bộ ba Emerson, Vieira và Nedved.

Trong khi đó, Siena vẫn chưa yên tâm với suất trụ hạng. Mặc dù cách khu vực rớt hạng 6 điểm, nhưng Siena sẽ phải gặp những đối thủ nặng ký như Juventus, Inter Milan và Livorno. Trong ba đối thủ này, Siena chỉ có thể hy vọng Livorno nương tay bởi đội bóng này dường như không còn cơ hội cạnh tranh suất dự Cúp UEFA mùa tới.

Cuối cùng, một số nhận định cho rằng trận lần này là dịp tốt để Siena “trả ơn” bởi phần lớn cầu thủ trong đội hình xuất phát của họ đến từ băng ghế dự bị của Juventus.

Dự đoán: Juventus thắng 2-1.

Đội hình dự kiến
SIENA (4-4-2):
14 Fortin - 2 Negro, 5 Colonnese, 66 Legrottaglie, 30 Molinaro - 75 Alberto, 19 Paro, 6 Vergassola, 20 Locatelli - 10 Chiesa, 81 Bogdani.

JUVENTUS (4-4-2): 1 Buffon - 19 Zambrotta, 21 Thuram, 28 Cannavaro, 14 Balzaretti -18 Mutu, 8 Emerson, 4 Vieira, 11 Nedved - 17 Trezeguet, 10 Del Piero.

  • AC Milan (2) - Livorno (8): Khi AC Milan chỉ còn một mục tiêu

Không còn bận tâm với đấu trường Champions League, giờ đây AC Milan sẽ tập trung toàn lực cho cuộc chạy đua đoạt Scudetto. Khoảng cách 3 điểm được xem là rất gần và với phong độ thi đấu ổn định như hiện nay, đội quân của HLV Carlo Ancelotti có thể đuổi kịp đội bóng của người đồng nghiệp Fabio Capello trong ba vòng đấu tới.

Trận thắng Messina 3-1 hồi tuần qua là trận thắng thứ ba liên tiếp của Rossoneri sau trận thua bất ngờ 0-1 trên sân Lecce. Nhìn chung, sở dĩ Milan chơi thành công là nhờ họ có được một đội hình chơi ổn định ở các tuyến. Nếu như hồi đầu năm 2006, mọi nhận định đều e ngại rằng hàng phòng thủ Milan sẽ yếu đi hẳn do các trụ cột đồng loạt bị chấn thương, thì nay mối lo ngại đã dần tan biến khi các cầu thủ thay thế đã chứng tỏ được đẳng cấp và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hàng tiền vệ luôn đảm bảo vai trò cầu nối giữa hàng phòng thủ và tấn công, trong đó phải kể đến ba nhân tố quan trọng là Pirlo, Gattuso và Kaka. Ngoài ra, ấn tượng nhất là hàng tiền đạo với những chân sút xuất sắc như Shevchenko (19 bàn), Gilardino (17 bàn) và Filippo Inzaghi.

Livorno vừa có trận thắng đầu tiên sau chuỗi 7 trận thua liên tiếp trước đó. Tuy nhiên, cuộc đua giành suất tham dự Cúp UEFA dường như đã kết thúc bởi họ kém hai đối thủ xếp phía trên Chievo (5 điểm) và Lazio (6 điểm). Từ nay, đội quân của HLV Carlo Mazzone chỉ có thể an ủi bằng suất dự Cúp Intertoto.

Hơn nữa, Livorno chưa từng thắng trên sân San Siro từ năm 1942 đến nay. Hy vọng duy nhất của họ là phong độ ghi bàn của tiền đạo Cristiano Lucatelli, người ghi 19 bàn, trong đó có cú hat-trick vào lưới Palermo tuần qua.

Dự đoán: AC Milan thắng 3-1

Đội hình dự kiến

AC MILAN (4-3-1-2): 1 Dida - 2 Cafu, 31 Stam, 4 Kaladze, 27 Serginho - 8 Gattuso, 21 Pirlo, 18 Jankulovski - 22 Kaka - 11 Gilardino, 7 Shevchenko (9 Inzaghi).

LIVORNO (3-5-2): 1 Amelia - 77 Grandoni, 6 Galante, 2 Fanucci - 69 Balleri, 4 Morrone, 28 Passoni, 15 De Ascentis, 7 Pfertzel - 99 Lucarelli, 20 Palladino.

Các trận đấu khác

CAGLIARI (17) - PARMA (10)

Với 45 điểm, Parma không cần phải phí sức giành thêm điểm và đây là cơ hội tốt để Cagliari giành trọn 3 điểm trên sân nhà Sant’Elia và gia tăng cách biệt so với khu vực rớt hạng. Chủ nhà sẽ tiếp tục trông cậy vào phong độ ghi bàn của tiền đạo người Honduras David Suazo (ghi 20 bàn thắng).
Dự đoán: Cagliari thắng 1-0

LAZIO (6) - LECCE (19)
Kém vị trí đủ trụ hạng đến 10 điểm, Lecce là đội bóng thứ hai rớt hạng nên họ sẽ không còn động lực thi đấu trong ba vòng tới. Do đó, Lazio sẽ ẵm trọn 3 điểm để củng cố vững chắc suất dự Cúp UEFA.
Dự đoán: Lazio thắng 2-0

CHIEVO (7) – AS ROMA (5)
Đây sẽ là một trong những trận kịch tính nhất của vòng đấu 36, bởi Chievo đang nhắm suất dự Cúp UEFA, trong khi AS Roma nhắm suất dự Champions League. Chắc chắn hai đội sẽ chơi tấn công và ghi nhiều bàn thắng. Chievo có lợi thế sân nhà, nhưng AS Roma có tinh thần rất cao. Thế nên một kết quả hòa sẽ làm hài lòng cả hai.
Dự đoán: Hòa 2-2

REGGINA (15) - MESSINA (18)
Với lợi thế sân nhà, Reggina sẽ giành bằng được 3 điểm để nắm chắc suất trụ hạng bởi sau đó, họ khó có cơ hội giành điểm trước Juventus và Fiorentina. Messina không còn nhiều cơ hội trụ hạng khi đang kém vị trí 17 đến 4 điểm. Thế nhưng, họ hy vọng còn nước còn tát và sẽ quyết tử với Reggina.
Dự đoán: Reggina thắng 2-1

SAMPDORIA (11) - UDINESE (13)
Hiện cả hai đang được 39 điểm, nên họ sẽ vui vẻ chia điểm để cùng nhau tiếp tục có mặt ở Serie A mùa tới.
Dự đoán: Hòa 1-1

EMPOLI (14) - INTER (3)
Chỉ cần thêm 1 điểm trong ba vòng tới, Empoli nắm chắc suất trụ hạng, trong khi đó, Inter gần như không còn khả năng cạnh tranh vị trí thứ hai với AC Milan khi cách biệt là 5 điểm, nhưng từ nay, họ sẽ phải chơi với một tinh thần quyết thắng rất cao nhằm lấy lại cảm tình của CĐV nhà sau thất bại ở Champions League.
Dự đoán: Inter thắng 3-0

PALERMO (9) - FIORENTINA (4)
Palermo không thắng trong 4 trận gần đây. Mặc dù một số nhận định cho rằng họ không còn động lực thi đấu khi đã đạt 46 điểm, nhưng thực tế đội bóng này chơi rất máu và Chủ tịch CLB không hài lòng với những kết quả vừa qua. Song, Fiorentina vừa giành hai trận thắng liên tiếp và với đội hình gần như đầy đủ các trụ cột họ sẽ cố giành 3 điểm để giữ vững vị trí hiện nay.
Dự đoán: Fiorentina thắng 1-0

TREVISO (20) - ASCOLI (12)
Treviso rớt hạng, Ascoli yên tâm trụ hạng với 39 điểm. Có thể nói, đây chỉ là trận đấu thủ tục và có thể sẽ không có bàn thắng.
Dự đoán: Hòa 0-0

NGUYỄN THU - CÔNG ĐẠM - NGỌC HÂN

Tin cùng chuyên mục