Van Nistelrooy tiếp tục ghi bàn, giúp Real thắng lợi?
Trong lúc Real đang hướng đến một khởi đầu tốt đẹp nhất sau 20 năm (nếu thắng trận này, Real sẽ có thành tích 13 thắng, 2 hòa, 2 thua khi kết thúc lượt đi, cân bằng kỷ lục của… chính họ mùa 1987-1988, khi ấy HLV là Leo Beenhakker) thì trước vòng này, Levante đã trở thành đội bóng tồi nhất Liga trong một thập kỷ trở lại đây với chỉ 8 điểm khi kết thúc vòng 18.
Trong lúc Real đang ngày càng chặt chẽ và đáng sợ hơn thì tại Levante, tinh thần của các cầu thủ đang rệu rã. Savio và thủ môn Storari đã được thanh lý hợp đồng trong nỗ lực tinh giản biên chế và cứu lấy quỹ lương nhưng với những người đang ở lại, khi cuộc sống không được đảm bảo (CLB đã không trả lương từ nhiều tháng nay), khó mà đòi hỏi họ có một thái độ thi đấu tích cực.
Trong trận thua Getafe tại Cúp Nhà vua hồi giữa tuần, Levante đã đại bại 0-3 do HLV De Biasi chỉ có đúng 14 cầu thủ trong đội hình vì hàng loạt chấn thương của Ettien, Rigano, Javi Fuego, David Castedo…
Real sẽ không có Sergio Ramos (treo giò), Diarra (tập trung đội tuyển Mali), và có thể là cả Raul (nếu không kịp hồi phục) nhưng với sự trở lại của trung vệ Pepe, Schuster hoàn toàn yên tâm. Không có Diarra, ông vẫn có thể thay bằng Gago hoặc Guti tùy theo tình hình. Tình hình tài chính của Real đang sáng sủa đến mức chủ tịch Calderon đã thưởng mỗi thành viên 20.000 euro nhờ thành tích đánh bại Barca trên sân khách.
Nếu xem trận Real - Zaragoza tuần trước, chắc hẳn HLV De Biasi không khỏi hết hồn. Hàng công đầy đủ hảo thủ của Zaragoza đã hoàn toàn bất lực trước một mình thủ môn Casillas.
Mới đây, Cannavaro đã bật tiếng khen ngợi người đồng đội và bảo rằng Casillas có đầy đủ tố chất để giành “Quả bóng Vàng”. Hàng công của Levante đã không bằng một góc Zaragoza, lại tan đàn xẻ nghé sau khi Savio rời đội, Rigano chấn thương. Đối đế lắm De Biasi mới dùng Riga cho trận đấu này chỉ vài ngày sau khi tuyên bố kỷ luật anh vì những phát ngôn nhằm vào nội tình đội bóng.
Trước trận này, Van Nistelrooy đã được gia hạn hợp đồng đến tận 2010 sau những cống hiến phi thường của mình. Cái sân Ciudad de Valencia đấy cũng chứa nhiều kỷ niệm với “Van Gol” khi anh lập 1 hattrick ngay trong trận thứ 2 của mình tại Liga. Ghi thêm những bàn thắng, giúp Real khép lại lượt đi bằng một kỷ lục và mừng bản hợp đồng mới, Levante khó mà ngăn nổi Van Nistelrooy làm điều đó.
Dự đoán: Real thắng 2-0
Trần Minh
-
Những con số 3 của Tamudo
Tay săn bàn vĩ đại nhất của Espanyol - Raul Tamudo - lại bắt đầu một dấu mốc mới cho sự nghiệp của mình. Đêm nay, ở xứ Andalucia, anh sẽ khoác áo Espnayol lần thứ 300, một con số đáng mơ ước của bất kỳ ai đã từng gắn bó với CLB xứ Catalan.
“Thật khó chọn ra xem trận đấu nào sẽ là mốc son trong sự nghiệp của mình nhưng với tôi, lần thứ 300 bảo vệ sắc áo CLB là một thời khắc tuyệt diệu”, Tamudo đã cảm nhận về cuộc chạm trán với Almeria như vậy. Sẽ khó khăn nhiều dù Almeria không phải là một đối thủ xứng tầm bởi lẽ Espanyol chưa chắc chắn đã có đủ mặt anh tài.
Daniel Jarque và De La Penia chưa đảm bảo có thể hồi phục kịp để ra sân trong khi người hỗ trợ tuyệt vời của Tamudo là Riera vẫn còn chưa lấy lại 100% phong độ sau chấn thương. Nhưng với sự xuất sắc mà Valdo đang thể hiện thời gian gần đây, Tamudo có đủ lý do để tin vào một thành công nữa, cho anh và cho cả Espanyol.
Đã vượt qua Milito, Van Nistelrooy trên danh sách dội bom, Tamudo còn một đối thủ nữa, cũng đến từ Andalucia, mang tên Luis Fabiano (nhiều hơn Tamudo 2 bàn). Tuy nhiên, đó không phải là khoảng cách lớn.
Espanyol, với sự đóng góp của anh, đang đứng trên Sevilla ở bảng xếp hạng và nếu như qua vòng đấu này, Tamudo giành lấy vị trí dẫn đầu Pichichi, đó sẽ là một thắng lợi tuyệt đối của CLB xứ Catalan đối với Sevilla, hiện tượng Liga mấy năm qua.
Tuổi 30 và 300 lần khoác áo Espanyol, Raul Tamudo cần một con số 3 nữa để tô điểm thêm cho mùa bóng mà anh nổi lên như một tay săn bàn đáng nể của người TBN. Đó là một hat-trick cho CLB. Anh từng làm được điều đó ở các mùa bóng trước nhưng tại mùa Liga này, Tamudo vẫn đang chờ đợi số 3 kỳ diệu ấy sẽ đến.
Tất nhiên, một hat-trick là điều khó có thể xảy ra trong lần khoác áo thứ 300 nhưng biết đâu đấy, trong bàn tay run rủi của số phận, sự trùng hợp lạ kỳ sẽ lại xuất hiện. Con người ta vốn giàu ước mơ và chẳng có ai có quyền cấm đoán những ước mơ. Và người Espanyol cùng Raul Tamudo có quyền mơ đến một giấc mơ đẹp như thế.
Hà Anh Linh
-
Atletico (4) – Valencia (7): Điều gì chờ đợi Koeman?
Ever Banega, niềm hy vọng mới của Valencia
Không chênh lệch như trận Levante – Real, trận đấu cũng giữa 2 đại diện đến từ thủ đô và thành phố Valencia này cũng chứa đựng những điều trái ngược.
Trong lúc Atletico đang trình diễn một gương mặt khởi sắc, Valencia lại lâm vào 1 cơn khủng hoảng lớn. Trên sân nhà, Atletico chỉ mới thua đúng 2 trận trước Espanyol và Villarreal trong khi Valencia chưa nếm mùi chiến thắng trong 6 trận gần nhất. Nhưng như tiền vệ Raul Garcia nói: Valencia thì vẫn là Valencia, vẫn là một đội bóng mạnh và có thể bùng lên vào bất cứ lúc nào. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất tại Vicente Calderon, Atletico cũng chỉ có thể vượt qua Valencia đúng 1 lần.
Atletico và Valencia đều có những tổn thất về lực lượng. Atletico không có Leo Franco, Seitaridis, Ze Castro, Motta và có thể là Jurado. Koeman cũng chỉ có đúng 20 người trong danh sách đến Madrid do Morientes, Miguel Brito và Alexis đều bị chấn thương còn Nikola Zigic thì bị treo giò.
Dẫu sao thì Koeman cũng có thể chờ đợi ở 2 cái tên: một là Joaquin - người đã rực sáng ở vị trí tiền vệ trung tâm trận thắng Betis hồi giữa tuần và hai là tiền vệ tân binh Ever Banega - người đã hoàn thành mọi thủ tục để chính thức trở thành cầu thủ Valencia. Banega hiểu rõ sự kỳ vọng và anh đang rất háo hức chờ đợi trận đấu này.
Sự kiên nhẫn của Ban lãnh đạo và CĐV Valencia dành cho Koeman đang cạn dần. Ông hiểu rằng nếu cứ chơi như trận gặp Levante tuần trước, một thảm họa rất có thể sẽ xảy ra. Ông cũng hiểu rằng nếu không ngăn chặn được bộ đôi Forlan - Aguero, ý đồ phòng ngự phản công của mình sẽ tan vỡ.
Tuy nhiên, khi đã bị dồn đến đường cùng, rất có thể Koeman và Valencia sẽ làm cho mọi người bất ngờ. Điều gì chờ đợi Koeman nếu tiếp tục thất bại trận này, có lẽ ông hiểu rõ hơn ai hết!
Quỳnh Nga
Đội hình dự kiến ATLETICO (4-4-2): Abbiati – Valera, Perea, Pablo, Antonio Lopez – Raul Garcia, Simao, Maxi, Reyes – Aguero, Forlan. VALENCIA (4-4-2): Hildebrand – Albiol, Helguera, Moretti, Arizmendi – Marchena, Baraja, Joaquin, Vicente – Silva, Villa. |
-
Almeria (3) - Espanyol (15): Tiếp tục bất bại
Năm 2008 đang suôn sẻ với Espanyol. Đội bóng của HLV Valverde vẫn chưa tỏ dấu hiệu hụt hơi như bao đội bóng thường gây bất ngờ khác. Dù thi đấu trên sân nhà hay sân khách, họ vẫn tuân thủ một lối chơi chặt chẽ và phản công sắc sảo để kết liễu đối phương.
Trận đấu với Villarreal là một minh chứng rõ ràng nhất, Espanyol vẫn để cho “Tàu ngầm vàng” khoảng trống để tấn công nhưng bịt kín mọi đường vào khung thành để rồi hạ gục đối thủ bằng những pha phản công mẫu mực.
Trong khi đó, một trận thua nữa sẽ đẩy Almeria xuống nhóm có nguy cơ rớt hạng và viễn cảnh phải trở về Segunda sau 1 mùa bóng ngày càng rõ ràng hơn. Có một điều sẽ giúp Almeria thêm hy vọng là mùa này Espanyol thường đá tệ trước các đội bóng mới lên hạng. Họ đã thua Valladolid ngay trận mở màn, bế tắc trước Murcia (hòa 0-0). Còn Almeria?
T.B
Các trận còn lại |
Muốn giành một vé dự Cúp châu Âu mùa sau, Racing phải học cách thắng xa nhà. Họ đã thua liền 3 trận sân khách. Trận này tình hình cũng khó mà cải thiện bởi trong lúc Osasuna vẫn đang rất khó chịu trên sân nhà, Racing lại mất gần hết hàng công (Munitis, Oriol, Smoralek đều chấn thương. Dự đoán: Osasuna thắng 1-0
Phong độ của Valladolid gần đây rất tốt. Tuần trước họ thắng Getafe ngay tại Coliseum còn giữa tuần cầm hòa Atletico ở Cúp Nhà vua. Hàng phòng ngự không còn sơ hở nữa. Recreativo cũng đáng khen dù đã hòa 4/5 trận gần đây. Lợi thế sân nhà có thể đem lại sự khác biệt giữa hai đội khi Valladolid luôn thi đấu “rực lửa” tại đây. Dự đoán: Valladolid thắng 2-1
Betis đã cho nghỉ những trụ cột ở Cúp Nhà vua để tập trung cho trận đấu này. Điểm yếu của họ là thiếu một cầu thủ có khả năng dẫn dắt thế trận để cung cấp bóng cho các tiền đạo. Lối chơi sở trường của Getafe là phòng ngự phản công, dù thiếu vắng tiền đạo nhanh nhẹn Uche nhưng cũng đủ để họ trừng phạt nếu Betis không biết cách xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Dự đoán: Hòa 1-1
Với sự trở lại của những trụ cột như: Nihat, Bruno, Capdevila…, HLV Pellegrini đã có được đội hình mạnh nhất. Do đó, nếu không thể giành trọn 3 điểm trước một Deportivo khốn khổ, ông sẽ không còn gì để bào chữa nữa. Dự đoán: Villarreal thắng 3-1
Trận hòa ở Cúp Nhà vua một lần nữa khiến các cổ động viên Zaragoza thêm lo lắng khi hàng công của đội nhà vẫn vô duyên một cách khó hiểu. Lối chơi của Zaragoza vẫn vận hành khá tốt, vấn đề muôn thuở nằm ở khâu dứt điểm. Trong khi đó Mallorca đang rất hưng phấn sau trận thắng Real Madrid hồi giữa tuần. Không cải thiện được khả năng dứt điểm kém, Zaragoza sẽ lại phải trả giá rất đắt khi Mallorca là đội chơi phản công không hề tồi. Dự đoán: Hòa 2-2 Hoa Vinh |