LG Cup 2004

Ngày 22-8, 15 giờ: Ấn Độ - Myanmar 2-1

Ngày 22-8, 15 giờ: Ấn Độ - Myanmar 2-1

  • Myanmar chia tay với giải
LG Cup 2004 ảnh 1

Tiền đạo Tun Min OO (9, Myanmar) che bóng trước sự truy cản quyết liệt của hậu vệ Ấn Độ. Ảnh: Nguyễn Hùng.

Dù được xem là ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch lần này nhưng các cầu thủ Ấn Độ đã thi đấu khá chậm rãi trong trận đấu ra quân của mình. Hầu như không có một “bài” chiến thuật nào rõ ràng mà chủ yếu là lối chơi thiên về thể lực và không ngại va chạm. Chính lối chơi không ngại va chạm, đôi khi vào bóng khá rát của các cầu thủ Ấn Độ đã phần nào làm chùn chân các cầu thủ Myanmar…Diễn biến của hiệp 1 khá chậm khi các cầu thủ Myanmar chủ yếu là đá phòng ngự-phản công. Trong khi đó, Ấn Độ cũng không mạo hiểm dâng cao đội hình mà chỉ vờn bóng từ giữa sân để tìm đường xuyên thủng hàng phòng ngự Myanmar bằng những đường chuyền dài. Chính lối chơi như “ru nhau ngủ” trên đã làm cho gần 2/3 thời gian của hiệp đấu khá tẻ nhạt. Phút 25, từ đường chuyền của Min Thu (2), Tun Min OO (9) lao nhanh vào đánh đầu… hụt, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho Myanmar. Một tình huống tương tự diễn ra trước khung thành đội Myanmar và lần này đến lượt Yadav (9, Ấn Độ) đánh đầu trượt bóng. Bế tắc trong việc tìm đường vào vòng 16m50 của Myanmar, các cầu thủ Ấn Độ đã bắt đầu thi đấu khá “rát” và làm chùn chân các cầu thủ Myanmar, có nhiều lần họ bị các cầu thủ Ấn Độ đoạt bóng ngay trong chân. Phút 42, từ đường chuyền bóng ở giữa sân, trung vệ Soe Myat Min (4, Myanmar) đã để Yadav (9, Ấn Độ) vượt qua đoạt bóng và thực hiện quả lật bóng vừa tầm cho Prakash (19) đệm bóng vào góc cao, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Ấn Độ. Diễn biến trong hiệp 2 cũng không khá hơn nhiều, nhất là vấn đề chuyên môn. Dù cầm bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn nhưng các cầu thủ Ấn Độ vẫn ít tạo được cơ hội thực sự trong vòng 16m50 của Myanmar. Phút 81, trong một tình huống phản công nhanh, Myanmar đã tìm được bàn thắng gỡ hòa. Bo Bo Aung (16) chuyền cắt ngang khung thành cho Aung Win Nawg (14) tung cú sút vào góc cao san bằng tỷ số 1-1, một bàn thắng khá đẹp mắt. Nhưng chỉ 2 phút sau, Ấn Độ đã kịp có bàn ấn định thắng lợi chung cuộc 2-1 sau cú xoay người sút bóng khá kỹ thuật của Prakash (19) trong vòng 16m50. Với trận thất bại thứ hai này, Myanmar đã sớm chia tay với giải còn Ấn Độ sẽ gặp đội tuyển Việt Nam để tranh ngôi nhất bảng A.

17 giờ: tuyển TPHCM - Malaysia 2-0

  • Tuyển TPHCM vào bán kết
LG Cup 2004 ảnh 2

Hậu vệ Ronny B. Harun (4, Malaysia) truy cản pha bóng tấn công của Ngọc Thanh  (9) và Văn Hùng (19, TPHCM).

Trước đối phương vị dồn vào tình thế phải thắng mới tiếp tục ở lại với giải, BHL đội chủ nhà đã không dám mạo hiểm ở đội hình xuất phát khi thi đấu với sơ đồ 5-3-2 và sử dụng cặp tiền đạo Ngọc Thanh (9) và Văn Hùng (19). Trong 10 phút đầu, sức ép liên tục dồn lên phần sân đội Malaysia và các đợt tấn công chủ yếu đánh thẳng vào trung lộ. Trước sức ép của đội chủ nhà, BHL Malaysia đã phải rút Ronny (4) ra và thay thế bằng Zulkili (2) bởi Ronny đã không theo kịp việc chạy chỗ của bộ đôi tấn công của đội chủ nhà.

Phút 22, thế trận cân bằng đã bị phá vỡ bởi bàn thắng khá đẹp mắt của Trần Quan Huy (15). Phát hiện thủ môn đối phương đứng sai vị trí, Quan Huy đã khéo léo “lốp” bóng từ khoảng cách hơn 20m, bóng bay vào góc cao khung thành mở tỷ số 1-0 cho tuyển TPHCM. Phút 35, Chí Thắng (18) đột phá nhanh vào vòng 16m50 và tung cú sút căng tung lưới thủ môn Othman nâng tỷ số 2-0.

Tạo được khoảng cách khá an toàn, sang hiệp hai, đội TPHCM chủ động đá chậm lại và cầm bóng lâu trong chân nhằm đảm bảo thắng lợi. Dù vậy, đội chủ nhà cũng tạo được một số cơ hội để nâng cao cách biệt nhưng các lần kết thúc của Ngọc Thanh (20) rồi A Vỹ (23) đều không thành công.

Phát biểu sau trận đấu, HLV phó Lư Đình Tuấn (TPHCM) cho biết: “Sở dĩ chúng tôi chủ động đá chậm và chắc chắn trong hiệp hai là do một số vị trí trên sân đã lớn tuổi. Trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn cho chúng tôi bởi Sinh viên Hàn Quốc là một đội bóng trẻ, rất mạnh và đồng đều, nhưng dù sao thì chúng tôi cũng đã vào được bán kết”. Còn HLV đội Malaysia Bhaskran nhận xét: “Hôm nay chúng tôi chơi không tốt và thất bại là đúng. Chúng tôi đưa sang đây không phải là đội hình mạnh nhất và sẽ xem xét để chọn lựa cầu thủ cho SEA Games năm sau. Quả thật là chỉ có từ 2-3 cầu thủ đủ sức để thi đấu ở SEA Games năm sau, số còn lại không tốt”.

NH - Q.C

Tin cùng chuyên mục