Câu chuyện Premier League

Lòng trung thành & 9 triệu bảng Anh

Chín triệu bảng Anh chính là cái giá mà Manchester United có thể tậu được chân sút Michael Owen trong mùa hè này. Con số đó chỉ bằng hơn một nửa giá mua Owen (17 triệu bảng) của Newcastle vào tháng 8-2005 và dĩ nhiên, rất rẻ so với giá chuyển nhượng thông thường của một cầu thủ từng đoạt Quả bóng vàng châu Âu.

Lòng trung thành & 9 triệu bảng Anh ảnh 1
Michael Owen (thứ tư từ phải sang) trong một buổi tập của Newcastle United.

Theo nhật báo The Independent số ra ngày 9-5, Michael Owen sẽ là mục tiêu chuyển nhượng đầu tiên của Manchester United và rất có thể Sir Alex Ferguson sẽ bấu ngay vào một điều khoản trong bản hợp đồng của Owen, cho phép anh rời khỏi Newcastle. The Independent thậm chí còn nhấn thêm rằng bất kể Manchester United là kình địch lâu đời của Liverpool - CLB mà Owen khởi nghiệp và cho đến nay vẫn nhất mực yêu quý - thì anh vẫn sẽ sẵn sàng đi theo nếu họ dang tay chào đón.

Đi xa hơn nữa, The Independent bình luận rằng Michael Owen sẽ rất hợp với Manchester United. Bởi vì kể từ khi Van Nistelrooy ra đi, Manchester United không còn một chuyên gia săn bàn trong vòng cấm địa nào để phối hợp cùng Wayne Rooney. Tờ báo này cho rằng Owen sẽ có đất dụng võ trong hệ thống lối chơi giàu tốc độ đan bóng của Manchester United, như Sir Alex đã nói: “Đối với chúng tôi, tốc độ rất quan trọng. Lối chơi của chúng tôi cần những cầu thủ tốc độ. Hiện thời, chúng tôi đang xem xét khả năng đẩy tốc độ tấn công lên nhanh hơn”.

Nguồn tin của báo chí, lời bình của Sir Alex đã gộp lại thành một cơn... thịnh nộ của Chủ tịch Newcastle, ông Freddy Sheppherd. Ông ta cảnh cáo những kẻ tự nhận là đại diện cho Owen hãy chấm dứt mưu đồ cướp cầu thủ này khỏi Newcastle. Ông ta vạch ra rằng từ khi ký với Newcastle cho đến nay, Owen mới đá được vỏn vẹn 13 trận cho đội bóng, ghi 7 bàn (ứng với giá chuyển nhượng thì  mỗi bàn của anh có giá tới 2,2 triệu bảng).

Thời gian còn lại của Michael Owen hầu như chỉ để dưỡng thương và hưởng sự chăm sóc của Newcastle. Từ đó, Sheppherd đòi Owen phải công khai cam kết sự gắn bó với CLB.

Trên nhật báo Daily Express, Sheppherd nói: “Với những gì đã xảy ra trong một vài năm qua, những tin đồn như hiện nay sẽ không làm cho CĐV của Newcastle ưng bụng. Tin đồn 9 triệu ấy là một mưu đồ cướp Owen khỏi chúng tôi, nó bắt đầu từ một nguồn tin rất thân cận với Owen hoặc từ những người chăm sóc Owen”.

Tiếp đến, Sheppherd ra tối hậu thư bằng cách làm luôn một tràng: “Tôi sẽ nói với Owen rằng cậu ấy có 2 cách chọn lựa: Hoặc là Owen công khai cam kết với các CĐV, những người yêu mến Owen tận đáy lòng, rằng cậu ấy thực sự hạnh phúc ở Newcastle United. Hoặc là tôi sẽ nói cho Owen biết thực ra chẳng có bất cứ đội nào trong số bộ tứ nổi tiếng Manchester United, Chelsea, Arsenal hay Liverpool quan tâm đến cậu ấy như tin đồn. Sự thật là như thế.

CLB này đã chứng tỏ tấm lòng với Owen trong 2 năm qua, khi Owen bị chấn thương nhiều lần ở mùa giải đầu tiên và hầu như vắng mặt trong toàn bộ mùa bóng thứ hai như hiện nay. Tấm lòng của Newcastle xứng đáng được Owen đền đáp bằng một cái gì đó. Cậu ta đã bị một ca chấn thương thật sự nghiêm trọng và chắc chắn sẽ không có CLB nào muốn liều mạng mua Owen về trong lúc này. Owen phải chứng minh với mọi người, với Newcastle và chính bản thân cậu ấy, rằng Owen đã hoàn toàn bình phục và sẽ không sụp xuống nữa”.

Nghe đến đây thì đã quá rõ rồi. Sheppherd nghi ngờ lòng trung thành của Owen, hay nói cho cụ thể nữa là ông ta nghi Owen và những vị cố vấn của anh đang dọn đường rời khỏi St.James Park trong những ngày... ạch đụi nhất của đội bóng - Newcastle đang đứng ở hạng 13/20, chưa biết tương lai mùa tới sẽ về đâu bởi vì bây giờ chưa biết người kế nhiệm Roeder trên chiếc ghế HLV trưởng sẽ là ai nữa.

Vẫn chưa thấy Michael Owen lên tiếng. Anh tự ái? Anh ngại ngùng? Hay chính anh cũng cảm thấy chán sau một mùa giải ảm đạm - mùa bóng mà hầu như anh chỉ tham gia trong vai trò khán giả?


Tiến Minh tổng hợp

4 CLB Premiership kiện trường hợp của Carlos Tevez
WIGAN QUYẾT LÀM LỚN CHUYỆN

West Ham đã chấp nhận số tiền phạt kỷ lục 5,5 triệu bảng Anh sau khi thừa nhận vi phạm nguyên tắc chuyển nhượng thông qua trường hợp của Carlos Tevez và Mascherano nhưng 4 CLB Sheffield United, Wigan, Fulham, Charlton đã không dễ dàng bỏ qua khi vẫn kiên quyết đòi Premier League phải xử đến nơi đến chốn (trừ điểm như đã từng làm với Middlesbrough năm 1997), nếu không họ phải nhờ tòa án phân xử. Thậm chí, sau khi Bộ trưởng Thể thao Anh Richard Carbon kêu gọi giải quyết chuyện này trong khuôn khổ thể thao, Wigan càng quyết tâm làm lớn chuyện này hơn…

Theo báo chí Anh, Chủ tịch Dave Whelan đã gửi thư đến Ban lãnh đạo Premier League với những lời lẽ mạnh mẽ, trong đó đặt câu hỏi West Ham đang tiếp tục nói dối về việc “ai là chủ sở hữu thực sự của Tevez và Mascherano?”. Ông Whelan cũng nghi ngờ việc West Ham tuyên bố Tevez cắt đứt hợp đồng với MSI chỉ 24 giờ sau khi Tiểu ban kỷ luật nhóm họp (ngày 27-4).

Bằng chi tiết này, West Ham đã được phép tái đăng ký Tevez trong biên chế của họ và nhờ vậy, ngôi sao Argentina được ra sân trong trận gặp Wigan (West Ham thắng đậm 3-0, trong đó Tevez góp phần quan trọng vào cả 3 bàn thắng). Hậu quả của thất bại là Wigan bị đẩy xuống vị trí 18 và đối mặt với nguy cơ rớt hạng (buộc phải thắng Sheffield United vào cuối tuần này).

Chủ tịch Wigan nhấn mạnh: “Trong e-mail gửi cho tất cả CLB Premier League vào ngày 8-5-2007, Ban lãnh đạo Premier League bảo đảm rằng hợp đồng giữa Tevez với MSI đã kết thúc. Liệu điều đó có xác thực chăng? Chúng tôi cũng như các CLB khác muốn thấy bằng chứng cụ thể, trong đó có xác nhận viết tay rằng hai bên đồng ý hủy bản hợp đồng. Thêm vào đó, chúng tôi cũng muốn biết việc cắt hợp đồng của Tevez với MSI có thực sự xảy ra trước ngày 28-4, thời điểm West Ham thi đấu tại Wigan hay không? Chúng tôi chờ đợi phúc đáp tức thời của Ban lãnh đạo Premier League”.


Quang Trần

Tin cùng chuyên mục