Sau trận Fiorentina – AS Roma 1-1

Luca Toni bắt kịp hai huyền thoại

Bàn thắng vào lưới AS Roma ở vòng đấu 32 Serie A vừa qua là bàn thắng thứ 26 của tiền đạo Luca Toni. Với bàn thắng thứ 26, anh sánh ngang kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải cho Fiorentina của huyền thoại người Thụy Điển Kurt Hamrin (mùa giải 1958-1959 và 1959-1960) và cựu tiền đạo người Argentina Gabriel Batistuta (1994-1995).

Luca Toni bắt kịp hai huyền thoại ảnh 1

Pha ghi bàn mở tỷ số của Luca Toni ở phút thứ 2 của trận đấu.

Toni vui vẻ phát biểu: “Tôi rất hài lòng khi đạt được kỷ lục của những nhà vô địch như Kurt Hamrin và Gabriel Batistuta. Tôi phải chia sẻ kỷ lục này với các đồng đội, bởi họ đã đặt tôi vào vị trí ghi bàn. Tôi hy vọng sẽ duy trì phong độ ghi bàn hiện nay để chúng tôi có thể đưa Fiorentina tiến xa hơn”.

Luca Toni gia nhập Fiorentina hồi mùa hè vừa qua từ Palermo với giá 7 triệu bảng. Ngay lập tức, anh đã tạo ấn tượng trên sân Artemio Franchi bằng một loạt các bàn thắng. Và nếu tiếp tục chơi với phong độ như hiện nay, chắc chắn anh sẽ còn ghi thêm nhiều bàn thắng cho Fiorentina.

Anh cho biết: “Tôi đã làm được những điều ngoài sức tưởng tượng ở mùa giải năm nay. Tôi rất hạnh phúc với kỷ lục bàn thắng này, nhưng tôi muốn tiếp tục ghi nhiều bàn thắng hơn nữa. Nếu lập được kỷ lục mới, tôi sẽ tổ chức một bữa tối thịnh soạn cùng các đồng đội”.

Với trận hòa AS Roma 1-1, Fiorentina tiếp tục đứng vị trí thứ 4, hơn đối thủ này đúng 1 điểm trong cuộc đua giành suất tham dự Champions League mùa tới. Theo lịch trận còn lại của mùa giải, Fiorentina bất lợi hơn AS Roma bởi họ chỉ còn hai trận trên sân nhà.

Toni cho biết: “Trong trận hòa vừa qua, chúng tôi chơi rất tốt và mở tỷ số ở những phút đầu. Nhưng AS Roma chơi không kém cạnh và xứng đáng giành trận hòa. Từ nay, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu nhằm thỏa lòng mơ ước tham dự Cúp châu Âu của CĐV nhà. Điều chúng tôi phải làm là giành thật nhiều điểm trong những vòng đấu còn lại. Nếu AS Roma giành nhiều điểm hơn, chúng tôi sẽ ngã mũ kính phục họ”.

Cuối cùng, nhằm giải tỏa mối lo âu của CĐV Fiorentina khi thấy anh rời sân ở phút 69, Toni quả quyết không phải là chấn thương mắt cá. “Tôi cảm thấy như bị chuột rút, không thể tiếp tục thi đấu, do đó tôi yêu cầu được thay ra. Thời tiết hôm nay rất nóng và tất cả chúng tôi đều rất mệt”. 

CÔNG ĐẠM

Tin cùng chuyên mục