Lượt 15 giải hạng Nhất Quốc gia 2006 (ngày 6-5)

* Sân Đồng Nai: Đồng Nai – Đồng Tháp 1-2

Chỉ tạo ra được một tình huống nguy hiểm duy nhất trong hiệp 1, Đồng Tháp đã có bàn mở tỷ số ở phút 15: Prince Ativie (23) nỗ lực đi bóng bên cánh phải, vượt qua Cảnh Nam (18, ĐN) rồi chuyền ngược lên để tiền đạo Maxwell (26, ĐT) băng vào đệm bóng cận thành mở tỷ số 1-0.

Lượt 15 giải hạng Nhất Quốc gia 2006 (ngày 6-5) ảnh 1

Issawa (giữa) dù rất nỗ lực vẫn không thể giúp Đồng Nai giành được chiến thắng trước Đồng Tháp ngay trên sân nhà.

Sang hiệp 2, “hàng ngoại mới về” là tiền vệ Issawa (26, ĐN) chủ động nhô cao nhằm hỗ trợ hàng công để săn tìm bàn gỡ hòa cho đội nhà, nhưng Đình Khang (12) và Erancisco (27) chơi thiếu gắn bó và không tạo được ra nhiều tình huống có thể gây nguy hiểm cho đội khách.

Trong khi đó, cặp ngoại binh của Đồng Tháp là Prince (23) và Maxwell (26) luôn gây áp lực mạnh mẽ trên phần sân Đồng Nai. Phút 51, tiền đạo Maxwell bật cao đánh đầu hạ thủ thành Hoàng Tuấn (1, ĐN) nâng tỷ số 2-0.

Sau bàn thắng này, các cầu thủ Đồng Tháp bất ngờ chơi chùng xuống, hàng thủ để lộ nhiều sơ sót nên họ phải trả giá bằng bàn gỡ 1-2 của hậu vệ Nguyễn Văn Tâm (20, ĐN) ở phút 71.

Nếu may mắn hơn, đội chủ nhà đã có thể tìm được ít nhất là một điểm hay một trận thắng nếu hàng tấn công tận dụng được 3 cơ hội mười mươi mà tiền vệ Issawa (26, ĐN) kiến thiết ở các phút 82, 85 và 89. Tiếc nhất là cú sút căng của Nguyễn Anh Tuấn (3, ĐN) ở những giây cuối cùng trận đấu lại tìm đúng cột dọc.

* Sân Tây Ninh: Tây Ninh – Quảng Nam 1-0

Sau 3 trận thua liên tiếp, trong đó có 2 trận trên sân nhà nên Tây Ninh khởi đầu khá thận trọng trước Quảng Nam. Hàng tiền vệ dưới sự dẫn dắt của Kyambadde Willy (24), đội Tây Ninh có phần kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng do cả hai đội chơi với tốc độ chậm nên không thể tìm được đường vào khung thành của nhau. Tình huống nguy hiểm nhất trong hiệp nhất là hai cú sút phạt của tiền đạo Ibe Johnson (9, TN) ở phút thứ 9 và 10 nhưng thủ môn Đức Nam (1, QN) kịp thời cản phá.

Sang hiệp hai, Tây Ninh đẩy cao đội hình và tốc độ trận đấu nhưng rất ít tiếp cận được khung thành Quảng Nam. Một cơ hội hiếm hoi ở phút 63, khi tiền đạo Ibe Johnson (9) sút bóng chéo góc, thủ môn Đức Nam (1, QN) cản phá đến chân Hải Dương (17) và anh không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho đội chủ nhà Tây Ninh.

Trong trận đấu này, dường như các cầu thủ Quảng Nam “mất lửa” nên thi đấu khá rời rạc, mặc dù bị dẫn trước nhưng không vẫn có tình huống phối hợp nào gây nguy hiểm cho đối phương. Với chiến thắng sít sao 1-0, Tây Ninh đã tìm lại niềm vui sau 3 trận trắng tay vừa qua.

* Sân QK4: QK4 - Thể Công Viettel 3-1

Được đánh giá cao hơn lại đang rất hưng phấn, nhưng Thể Công Viettel bất ngờ gục ngã trước “đàn em” QK4 đang rất “khát” điểm.

Thời tiết khắc nghiệt cộng thêm sự máu lửa cao độ của đội chủ nhà khiến TC.V bối rối và đến phút 15, họ đã phải nhận trái đắng đầu tiên. Tiền vệ Văn Dũng (7) có pha chuyền bóng rất thuận lợi để Thái Bình (10) dứt điểm chuẩn xác đưa QK4 dẫn trước 1-0.

Chưa kịp xốc lại tinh thần sau bàn thua này, TC.V tiếp tục nhận bàn thua thứ 2 chỉ sau có 6 phút. Cú dốc biên đầy quyết tâm cùng đường chuyền chính xác của Tiến Dũng (11) đã được chân sút hàng đầu của QK4 là Anh Thắng (19) kết thúc hoàn hảo bằng cú sút rất hiểm hóc, gánh nặng trên vai TC.V được chất thêm gấp đôi.

Suốt hiệp 1, TC.V thi đấu nhạt nhòa và sức ép họ tạo nên phần sân QK4 là không nhiều, dù vậy, TC.V cũng có được bàn gỡ từ sai lầm của đối phương. Phan Văn Đại (8) đã có pha trả bóng bằng đầu bất cẩn để Phương Nam (10) tận dụng tung cú sút từ sát vạch 16m50 rút ngắn tỷ số 1-2 ở phút 36.

Hiệp 2, QK4 chủ trương chơi phòng ngự khá quyết liệt. Chiến thuật này đã khiến TC.V hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng. Không chỉ vậy, ở phút 48, tiền vệ Thái Văn Dũng (7) đánh dấu một chiều thi đấu thành công của mình bằng bàn thắng nâng tỷ số 3-1 giúp QK4 làm nên một trong những bất ngờ lớn nhất ở vòng 15 này.

* Sân Tự Do: Huda Huế - CLB TPHCM 2-1

Khi trọng tài Kiều Việt Hùng thổi còi kết thúc trận đấu, ngoại trừ HLV trưởng Phạm Huỳnh Tam Lang còn giữ được nét mặt điềm tỉnh trước sự thất bại của các học trò, còn lại, gần như tất cả các thành viên của CLB.TPHCM đều tỏ ra không hài lòng, nếu không muốn nói là họ quá uất ức vì cho rằng tiếng còi của trọng tài đã làm họ thất vọng.

Thực tế trên sân cho thấy, tổ trọng tài gồm Kiều Việt Hùng và hai trợ lý Vương Tuấn Kiệt, Nguyễn Thành Dũng đã không có những phối hợp ăn ý, khiến cho trận đấu bị cắt vụn và trở nên phức tạp vào những giây cuối cùng bởi chiếc thẻ đỏ dành cho Rodolfo (29-TPHCM) là chưa thuyết phục.

Với hai mũi nhọn phía trên là Văn Khải (10) và Rodolfo (29), nhưng CLB TPHCM vẫn không thể gây nguy hiểm trước một hàng thủ được đánh giá là yếu và nhiều sai sót của Huda Huế. Ngược lại, chính các hậu vệ đội khách đã tự đưa chân mình vào những cái bẫy việt vị mà họ giăng ra để đón bắt các chân sút đội chủ nhà. Hai bàn thua của CLB TPHCM đều xuất phát từ những cái bẫy việt vị đã bị sập, trước khi các tiền đạo Huda Huế thoát qua.

Phút 21, Lê Độ Thắng (17-HH) chọc khe cho Trọng Trung (13) thoát khỏi bẫy việt vị, đối diện với thủ môn Thái Vinh (25, TPHCM) và nhẹ nhàng mở tỷ số 1-0. Phút 52, cũng một sai lầm tương tự, hàng thủ giăng ngang của đội khách đã để sẩy Christian (12-HH) tạo cơ hội cho cầu thủ này một mình một bóng hạ thủ môn Thái Vinh, nâng tỷ số lên 2-0.

Đội quân của Phạm Huỳnh Tam Lang gần như sực tỉnh và trong thế không còn gì để mất, họ tràn lên tấn công với hy vọng lật ngược tình thế. Phút 58, được hưởng quả phạt trực tiếp ở cự ly ngoài 20m, Rodolfo (29, TPHCM) sút thành công, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Những phút còn lại, các cầu thủ chủ nhà thường dùng tiểu xảo nằm vạ để câu giờ chờ…tiếng còi của trọng tài. Ngược lại, các cầu thủ đội khách càng nôn nóng tìm bàn gỡ hòa nên gây ra những va chạm đáng tiếc làm cho trận đấu càng nóng thêm, trước khi trọng tài Kiều Việt Hùng thổi còi kết thúc trận đấu.

Thẻ vàng: Marcelo (6), Đức Quý (10, Huda Huế); Quỳnh Minh (2), Văn Khải (10), Tấn Nam (17, CLB TPHCM); Thẻ đỏ: Rodolfo (29-CLB TPHCM).

* Sân Thanh Hóa: H.Thanh Hóa – QK5 2-0

Halida Thanh Hóa tiếp tục thể hiện bản lĩnh của ứng cử viên hàng đầu cho suất thăng hạng khi họ vượt qua một QK5 rất kiên cường với tỷ số 2-0.

Đội QK5 vào trận với tư tưởng cầu hòa bằng chiến thuật phòng ngự số đông. Suốt hiệp 1, H.TH dễ dàng làm chủ khu trung tuyến, tổ chức rất nhiều pha tấn công nhưng ở 45 phút đầu tiên, các cầu thủ xứ Thanh bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Ngay cả cơ hội rõ nét nhất mà H.TH có được ở phút bù giờ hiệp 1 nhưng Mạnh Tường (18) lại dứt điểm trúng cột dọc.

Những phút đầu hiệp 2, thế trận không khác nhiều so với hiệp một là mấy. H.TH cứ miệt mài tấn công nhưng các pha lên bóng của họ đều bị đánh bật ra khỏi khu vực 16m50 của đối phương. Tưởng chừng như đội bóng xứ Thanh sẽ bất lực nhưng sự tỏa sáng của tiền đạo Roger (8) đã đem đến bước ngoặt cho họ.

Phút 71, Mai Tiến Thành (15) thực hiện đường chuyền thông minh và lần này, Roger đã tận dụng thành công bằng pha sút rất hiểm hóc, buộc QK5 phải nhận bàn thua đầu tiên. 3 phút sau lại là Roger làm các khán giả xứ Thanh phải vỗ tay tán thưởng khi anh có pha “độc diễn” qua tới 4 hậu vệ QK5 để ghi bàn thắng thứ 2, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà H.TH.

* Sân Long Xuyên: An Giang – XSKT ĐLLĐ 4-0

Ngoài việc đối đầu với chủ nhà đang hưng phấn tinh thần sau chuỗi trận thành công gần đây, Lâm Đồng còn gặp khó khăn khác là thời tiết nóng bức không ủng hộ họ. Ngay ở phút thứ 4, An Giang có sớm tạo ưu thế với bàn mở tỷ số 1-0 từ cú sút trong vòng 16m50 của Xuân Bình (4). Ba phút trước khi kết thúc hiệp 1, Pila (9) nâng tỷ số 2-0 cho chủ nhà cũng từ pha kết thúc cận thành càng làm cho hy vọng kiếm 1 điểm của Lâm Đồng thêm phần khó khăn.

Sang hiệp 2, An Giang tiếp tục làm chủ thế trận trong khi Lâm Đồng bế tắc trong việc tìm cơ hội để ghi bàn thắng. Công Danh (10) đã đào sâu cách biệt bằng hai bàn thắng ở các phút 76 và 90 để đem về thắng lợi đậm 4-0 cho đội nhà.

* Sân Thống Nhất: ĐMN.SG – Sơn Đồng Tâm 2-2

Do bị thẻ phạt hoặc những điều chỉnh chiến thuật nên những Kittisak (1), Araujo (29) của đội chủ nhà cũng như Tshamala của Sơn Đồng Tâm đều ngồi trên ghế dự bị hoặc không đăng ký thi đấu. Dù vậy, trận đấu đã khởi đi với diễn biến khá sôi nổi và cân bằng. Đoạn kết của trận đấu, hòa 2-2 cũng phản ánh đúng cục diện trận đấu, do những sai lầm của hàng phòng ngự để đem lại cuộc rượt đuổi bàn thắng khá kịch tính.

Phút 12, chân sút người Brazil Wesley (27, ĐMN.SG) đã mở tỷ số cho đội chủ nhà từ pha đá phạt đẹp mắt từ khoảng cách hơn 30m, anh tung cú sút như trái phá bay thẳng vào góc cao khung thành SĐT. Tuy nhiên, khi hiệp 1 chỉ còn tính bằng giây, hậu vệ chủ nhà đã truy cản trái phép Bruno trong vòng 16m50 bị phạt 11m và chính Bruno (28, SĐT) đã thực hiện thành công để chuyển thành bàn san bằng tỷ số 1-1.

Sang đầu hiệp 2, chủ nhà liên tục tạo sức ép bên phần sân đối phương, hàng loạt cơ hội ghi bàn rõ nét bị bỏ lỡ từ những pha kết thúc kém may mắn hoặc cẩu thả của chân sút ĐMN.SG và đến phút 70, chủ nhà cũng kịp vươn lên dẫn 2-1 từ pha đá phạt 11m do công Gaspa (28, ĐMN.SG) thực hiện.

Màn “tra tấn” các thủ môn từ chấm phạt 11m cũng chưa dừng lại ở đó, phút 85 đến lượt hậu vệ đội ĐMN.SG vụng về để bóng chạm tay trong vòng 16m50 và lần này cũng là Bruno kết thúc thành công, san bằng tỷ số 2-2. Chỉ 1 phút sau khi ghi bàn san bằng tỷ số, Bruno cũng rời sân bởi chiếc thẻ vàng thứ 2 sau pha vào bóng cao chân khá nguy hiểm với cầu thủ ĐMN.SG. 

NHÓM PVTT

Tin cùng chuyên mục