Bốn mươi lăm năm trước
Đêm nay
Dưới cờ Đảng, giơ tay tuyên thệ
Rừng Trường Sơn
Gió ngàn đến thế
Rì rầm xa tiếng suối reo vui
Hương rừng thơm
Da diết tiếng ru nôi.
Bốn mươi lăm năm trước
Đêm nay
Quân phục xanh, xanh cả rừng cây
Tuổi hai mươi
Vẹn nguyên trang sách mới
Trái tim hồng và khát vọng xanh tươi.
Bốn mươi lăm năm trước
Đêm nay
Lời hẹn thề, sắt đá bàn tay
Nước có giặc thì đi đánh giặc
Nụ cười em gửi lại rừng cây.
Bốn mươi lăm năm trước
Đêm nay
Dằng dặc xa
Mà lòng vẫn say
Trường Sơn ngàn dặm, linh khí toả
Trường Sa bát ngát, tổ quốc đây.
Ngoảnh lại sau lưng mờ sương khói
Bốn mươi lăm năm ấy vẹn tròn
Lung linh nhật nguyệt sang trang mới
Một thời oanh liệt, mãi mãi còn.
TP Hồ Chí Minh, 24-1-2016
TRẦN THẾ TUYỂN