Premier League:
* 19 giờ 45 ngày 21-3
Man.City chính thức chia tay Champions League cũng như các giải đấu quốc nội, không khó để dự báo về tương lai của HLV Manuel Pellegrini sẽ ra sao trong vài tuần tới.
HLV Pellegrini đã rất thành công trong mùa giải đầu tiên, khi thắng cú đúp Premier League và Cúp Liên đoàn. Nhưng điều mà các ông chủ Man.City muốn là sự ổn định, một sức mạnh xuyên suốt để đảm bảo đội bóng này có thể thắng danh hiệu mỗi năm, đặc biệt là tham vọng thắng Champions League thì HLV Pellegrini cũng như tiền nhiệm Mancini, đã không thể đáp ứng được.
Man.City dù nhận được sự tôn trọng của mọi đối thủ từ đầu mùa giải, nhưng có ai ngờ họ lại để thua những trận cầu tủi hổ trước Middlesbrough (Cúp FA) và Newcastle (Cúp Liên đoàn) với cùng tỷ số 0-2 ngay trên sân nhà Etihad. Cũng không ai ngờ, Man.City lúc đang cần gia tăng áp lực lên ngôi đầu lại thua 0-1 ngay trên sân Burnley cuối tuần qua, để rồi bị rơi lại 6 điểm so với Chelsea và đã chơi nhiều hơn đối thủ này 1 trận. Tất nhiên, phải kể đến thất bại toàn diện một lần nữa trước Barcelona ở Champions League, dù đây là năm thứ 2 liên tiếp họ đối đầu nhau ở vòng 1/8. Có thể trách ai đây ngoài HLV Pellegrini?

HLV Manuel Pellegrini còn thất vọng đến bao giờ?
HLV Pellegrini than vãn, do sự trừng phạt của Điều luật công bằng tài chính (FFP) khiến ông chỉ đăng ký được 21 cầu thủ cho đấu trường châu Âu, nhưng thực ra thành phần đó cũng đã là tinh hoa của Man.City mùa này. Có lẽ Man.City đã quá xui khi sớm đụng Barcelona ở Cúp châu Âu, nhưng giải thích thế nào cho những cú sốc bị loại ở giải trong nước? Man.City đã chi hơn 75 triệu bảng để tăng cường các ngôi sao như trung vệ Mangala, tiền vệ Fernando, tiền đạo Wilfried Bony, thủ thành Willy Caballero hay có được Bacary Sagna theo dạng chuyển nhượng tự do và mượn được tiền vệ Frank Lampard. Có thể khẳng định, chất lượng đội hình của Man.City mùa này có chiều sâu hơn rất nhiều so với trước.
Chất lượng đó từng được Man.City chứng tỏ qua việc cân bằng kỷ lục 7 trận thắng liên tiếp của CLB ở thời điểm cuối năm trước. Vậy thì việc đội chỉ thắng 4/11 trận gần nhất chắc chắn thuộc trách nhiệm của HLV Pellegrini, bởi ông không đủ tỉnh táo và sự quyền biến trong chiến thuật để giúp đội vượt qua những thời điểm nền thể lực bị sa sút cũng như khiếm khuyết về nhân sự. Sau 2 thất bại trong 3 trận gần nhất, bị Chelsea đào sâu cách biệt, giới quan sát nhận thấy ông Pellegrini gần như bất lực trong việc thúc đẩy tinh thần của đội - vốn là điều mà họ từng tự hào khi làm nên 2 màn nước rút thần kỳ để 2 lần thắng Premier League trong 3 mùa gần nhất.
Thế nên hôm nay, việc Man.City không thể thắng West Brom - một đội đang giữ sạch lưới ở 5/7 trận gần nhất ở mọi giải đấu - cũng là điều quá đỗi bình thường. Tất nhiên, khi đã rơi vào tình cảnh đó, ngày Man.City tung cờ trắng có thể cũng sẽ là thời điểm tương lai HLV Pellegrini được quyết định.
ANH THƯ