Materazzi muốn xin lỗi Zidane

Trung vệ Italia Marco Materazzi cuối cùng đã đề nghị một vòng nguyệt quế cho Zinedine Zidane khi tâng bốc cựu tiền vệ tuyển Pháp tới tận mây xanh và tỏ ý muốn xin lỗi sự cố về cú “húc đầu” lịch sử trong trận chung kết World Cup 2006.

Materazzi muốn xin lỗi Zidane ảnh 1
Materazzi té ngã sau cú húc đầu của Zidane trong trận chung kết World Cup 2006.

Tay trung vệ thích đấu đá này đang vui thú với giai đoạn thành công trong sự nghiệp, nhưng anh vẫn không xóa đi được tiếng tăm của một trong những gã xấu thói ở Calcio. Tiếng xấu đó sẽ chẳng bao giờ gột rửa được khi những lời khiêu khích của anh ở trận chung kết World Cup đã khiến một cầu thủ trầm tính như Zidane phải làm hỏng cuộc trình diễn cuối sự nghiệp của mình bằng pha húc đầu điên dại. Trong lúc Zidane từ chối mọi lời biện giải và bình luận về đêm định mệnh ở Berlin đó, thì Marco Materazzi ngày một tỏ ra thiện ý trong việc hòa giải. Anh nói: “Tôi muốn xin lỗi Zidane bởi vì anh ấy là thượng đế trong bóng đá. Nhưng khi nói điều đó, tôi không thể bày tỏ lối cư xử  theo bất cứ cách nào khác”.

Materazzi cũng quả quyết là anh không cảm thấy ghét bỏ hay hận thù bất cứ cầu thủ hay HLV đồng hương nào, thậm chí anh cũng không đố kỵ với HLV tuyển Pháp Raymond Domenech, người vừa đưa ra những luận điệu khiêu khích bóng đá Italia.

Nhắc đến Domenech, cầu thủ 34 tuổi này nhớ lại: “Domenech đã rất thông minh khi cho rằng, tôi là “cầu thủ xuất sắc nhất” trận chung kết World Cup. Tôi hiểu ý của ông ấy vào thời điểm đó, nhưng tôi cũng dành cho ông ấy một năm để chiêm nghiệm điều mình đã nói. Tôi không có bất cứ định kiến hay kẻ thù nào. Tôi đùa cợt với Dejan Stankovic, gọi cậu ấy là “mụ già tinh quái” nhưng chúng tôi ở chung phòng trong đợt tập huấn và sống vui vẻ với nhau”. Dĩ nhiên, cũng có những cầu thủ Inter không ưa Materazzi, như Patrick Vieira chẳng hạn, nhưng Marco nói: “Tôi cũng sống rất hòa đồng và vui vẻ với Zlatan Ibrahimovic hoặc Gennaro Gattuso, người mà tôi coi như anh em vậy”.

THANH NHƯ

Tin cùng chuyên mục