Materazzi: “Tôi đã chán ngấy chuyện làm lành với Zidane”

Materazzi: “Tôi đã chán ngấy chuyện làm lành với Zidane” ảnh 1

Cú húc đầu của Zidane hạ nốc ao Materazzi.

Trung vệ đội tuyển Italia Marco Materazzi tuyên bố anh đã chán ngấy những nỗ lực làm hòa với Zidane. Anh tuyên bố: “Tôi luôn luôn nói rằng tôi sẵn sàng làm lành với Zidane. Thậm chí, tôi còn thông báo điều đó với FIFA bằng văn bản và bằng lời nói. Tôi đã cố gắng làm mọi cách để dàn hòa với anh ta, nhưng bây giờ tôi đã chán ngấy rồi, đặc biệt là vì tôi chính là nạn nhân cú húc đầu của Zidane”.

Zidane đã húc đầu thẳng vào ngực Materazzi ở hiệp phụ trận chung kết World Cup 2006, sau khi bị Materzzi khiêu khích. Trong 2 hiệp chính trước đó, đội tuyển Pháp dẫn trước 1-0 nhờ quả phạt đền đầu trận của Zidane và Italia gỡ hòa 1-1 nhờ quả đánh đầu của Materazzi. Sau khi tỷ số 1-1 giữ nguyên trong 2 hiệp chính, Italia đánh bại Pháp 5-3 trong loạt thi sút 11m luân lưu.

Materazzi nói tiếp: “Trong 50 năm nữa, người ta sẽ nhớ đến cú húc đầu của Zidane hơn là bàn thắng của tôi. Tôi cũng đã nhận được một lá thư của LHQ, yêu cầu tôi làm phát ngôn viên cho họ. LHQ hy vọng tổ chức một cuộc gặp gỡ mà Zidane cũng phải có mặt. Nếu Zidane hiện diện ở đó, tốt. Bằng không, tôi cũng chẳng cần phải làm lành với bất cứ ai. Xin nhắc lại: Tôi đã chán ngấy rồi”.

Cả Zidane lẫn Materazzi đều bị treo giò sau trận chung kết World Cup 2006. Zidane bị treo giò 3 trận, nhưng 3 trận ấy coi như không, vì anh đã giải nghệ. Còn Materazzi bị treo giò 2 trận và anh đã hoàn thành 2 trận ấy. Hiện tại, Materazzi đang sẵn sàng thi đấu cho đội tuyển Italia trong vòng loại Euro 2008.

Phương Lan (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục