Materazzi vẫn chưa "dứt nợ" với Everton

Cái tên Marco Materazzi giờ đây đang được nhắc đến nhiều nhất qua bàn thắng ở trận chung kết cũng như là tác nhân cho chiếc thẻ đỏ của Zidane. Nhưng ít ai biết rằng anh chàng trung vệ Italia này vẫn chưa “dứt nợ”.

Materazzi vẫn chưa "dứt nợ" với Everton ảnh 1
Materazzi (phải) đánh đầu phá bóng trước Malouda.

Năm 1998, HLV Walter Smith của Evrton săn lùng mua trung vệ trẻ cao to và Materazzi của Perugia đáp ứng được những đòi của ông. Nhưng trong mùa bóng đầu tiên, thay vì thể hiện được tài năng như hiện nay, Materazzi lại bộc lộ nhiều hơn khía cạnh dữ dội và kết quả trong 27 trận của mùa bóng đó, anh nhận 12 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ.

Mọi chuyện trở thành cơn ác mộng cho hậu vệ trẻ người Italia cũng như cho Everton, nhất là Materazzi có vẻ “choáng” trước quá nhiều quả tạt mà các đội bóng ở Premier League sử dụng.

Năm 1999, Perugia mua lại Materazzi với giá 3 triệu bảng Anh nhưng họ chưa trả đủ (nợ lại 500.000 bảng) dù đến năm 2001, Perugia bán hậu vệ này cho Inter với giá 10 triệu bảng.
 
Theo báo chí Anh, màn trình diễn của trung vệ Italia “nhắc” Everton nhớ lại chuyện xưa của Perugia, vì vậy họ đang tiến hành thủ tục “đòi nợ” qua việc nộp đơn lên tòa án ở Italia. Tuy nhiên, nhiều người ở Everon cũng thực sự bất ngờ trước phong độ chói sáng của anh chàng từng thất bại ở đây.

Cựu cầu thủ Everton Barry Horne nhận xét: “So với Materazzi ở Everton và Materazzi ở World Cup 2006, bạn sẽ bất ngờ bởi đó là hai anh chàng quá khác biệt. Điều đó cho thấy không nên vội đánh giá tiềm năng của một cầu thủ trẻ”. Một thành viên trong ban huấn luyện của Everton năm đó nhận xét: “Đó là hai con người khác nhau. Ở Anh, anh ta dường như không biết chơi bóng và luôn nhận thẻ. Rõ ràng Materazzi không hợp với bóng đá Anh bởi quá dữ dội”. 

Q.Tr

Tin cùng chuyên mục