
Ngoài việc mê được đi chọc cười thiên hạ trên sân khấu, ngoài đời thường nghệ sĩ hài Bảo Chung còn một sở thích nữa, đó là mê ô tô hai cửa, dáng thể thao. Mê ô tô đến mức mua xe ngay cả khi chưa biết lái, xong đem về để… ngắm cho đã.

Danh hài Bảo Chung còn nhớ như in những kỷ niệm về các “con xế” của mình.
Năm 1988 tậu chiếc Honda hai cửa “cổ lỗ sĩ”, và “ấn tượng” nhất về nó là những lần… nhờ người đi đường đẩy bộ hụt hơi, trễ sô diễn vì xe hay chết máy dọc đường lại còn uống xăng như nước.
Bây giờ, mỗi lần đi ra đường hay đi diễn ở nước ngoài, thấy những chiếc xe lạ là anh “mất ăn mất ngủ”.
Trong vòng năm nay, anh đã đổi đến ba chiếc BMW, Luxus 430, và hiện nay là chiếc Mercedes C200 màu bạc hai cửa nhập khẩu, rất gọn nhẹ, thoải mái mỗi khi đi diễn.
Ngoài những chiếc 2 cửa thể thao, anh cũng sắm riêng một chiếc BMW 318 để có chỗ rộng rãi khi đi xa - đó là chiếc xe 4 cửa duy nhất. Bảo Chung tâm sự: “Mê xe đến nỗi nhiều phen bà xã “lên cơn”… nhưng rồi nhìn thấy cái mặt cười hề… hề… hề của mình thế là đâu giận lâu được!”. Bảo Chung cho rằng, anh “cưng” nhất chiếc Toyota Serena mà cửa của nó có thể dỡ lên như cánh chim, một thời là dấu hiệu cho sự có mặt của anh.
Có lẽ vì hình dáng của nó gợi đến sự “bay lên” may mắn cho sự nghiệp nên sau đó vì lý do riêng phải bán đi bây giờ anh vẫn thấy tiếc, mong được “gặp lại nó” một lần trên đường phố.
MAI THY