
Nhật báo thể thao AS của Tây Ban Nha từng tiết lộ hôm 9-3 rằng, hậu vệ Christoph Metzelder của Dortmund muốn đầu quân cho Real Madrid và giờ đây, họ phát triển nguồn tin với khẳng định mọi điều khoản trong hợp đồng chuyển nhượng đã được các bên thông qua, vấn đề còn lại là chờ ngày đặt bút ký hợp đồng. Đó là cuộc tuyển quân đầu tiên của Real Madrid cho mùa bóng tới.
Trong số phát hành hôm qua (15-4), AS đã đăng tải những lời phát biểu của Metzelder trong cuộc phỏng vấn trên tờ Westfalische Rundschau của Dortmund (Đức). Metzelder nói: “Hợp đồng chưa được ký kết nhưng tôi đã đạt được thỏa thuận với Real Madrid”. Không những thế, anh còn cho biết: “Tôi có thể bắt đầu học tiếng Tây Ban Nha ngay lúc này”.
AS cho biết những lời tuyên bố trên của Metzelder nổ ra như một quả bom trên các phương tiện truyền thông Đức, trở thành tâm điểm trên các kênh truyền hình và thông tin thể thao. Thế nhưng, lãnh đạo Real không tiết lộ bất cứ điều gì về cuộc chuyển nhượng cho đến khi Bundesliga kết thúc vào ngày 19-5, đơn giản bởi họ đang tập trung cho những vòng đấu còn lại của La Liga. Trong khi đó, Metzelder thích… làm rõ vấn đề ngay lúc này để không phải đối mặt với những lời đồn đại khác về tương lai của anh.
Một khi hợp đồng được ký kết - có thể là 4 năm, Metzelder sẽ trở thành cầu thủ người Đức thứ 6 khoác áo cho Real. NGUYỄN THU (theo tin nước ngoài)
Ronaldinho lại được nghỉ xả hơi
Giải cứu Ronaldinho ra khỏi cơn khủng hoảng phong độ là một trong những mục tiêu hàng đầu của Barcelona vào lúc này khi Liga đang chuẩn bị bước vào giai đoạn nước rút. Bắt đầu từ thứ Sáu, Ronaldinho phải tập theo một giáo án riêng nhằm giúp anh đạt được trạng thái thể lực và tốc độ tốt nhất. Nhiều ngày nay, Ronaldinho cũng phải liên tục dùng thuốc kháng sinh do bị viêm amidan.
Thay vì mỗi ngày chỉ tập một lần, giờ Ronaldinho sẽ tập hai buổi sáng và chiều, một buổi trong phòng tập thể lực và một buổi trên sân tập. Điều đáng nói là Ronaldinho cũng không tập trên sân Nou Camp mà tập trên sân Masia, sân phụ của CLB, cùng với một cầu thủ đang chấn thương là Thiago Motta và chuyên viên thể lực Paco Seirulo.
Tất cả các bài tập đều được thực hiện kín, tránh xa con mắt của báo chí. Tuy nhiên, một nhân viên của CLB đã chụp được tấm hình Ronaldinho đang lầm lũi tập luyện dù trời đang mưa và đưa nó cho tờ AS. Tấm ảnh đã nói lên được quyết tâm của ngôi sao người Brazil trong giai đoạn khó khăn này. Ban huấn luyện cho biết Ronaldinho sẽ chỉ trở lại một khi anh có dấu hiệu hoàn thiện về thể lực.
Dự kiến Ronaldinho sẽ vắng mặt trong ít nhất là 2 trận: Trận gặp Mallorca tại Liga và trận gặp Getafe tại Cúp Nhà Vua vào thứ Tư. Mùa này, Ronaldinho đã ra sân trong 41 trận và ghi 20 bàn cho Barcelona trên tất cả các mặt trận. Như vậy cũng có thể gọi là nhiều nhưng kỳ thực là Puyol, Valdes, Deco thi đấu còn nhiều hơn. Hồi cuối năm ngoái, Barca cũng đã cho phép Ronaldinho nghỉ xả hơi một lần để dưỡng sức. Giáng sinh, Ronaldinho lại suy giảm ở tuổi 27, độ tuổi sung sức nhất trong sự nghiệp cầu thủ. QUỲNH NGA
Schuster phủ nhận hợp đồng với Real
Sự ngây ngô của Bernd Schuster đã nói lên tất cả. Chẳng có hợp đồng sơ bộ nào giữa HLV của Getafe và Real Madrid và chiếc ghế HLV của Real Madrid mùa tới hiện vẫn bỏ ngỏ. Trước trận đấu với Villarreal trên sân nhà, Schuster nói: “Không có một hợp đồng nào giữa tôi và Real cả. Tôi xin khẳng định điều đó. Một tờ báo ở Đức đã cố chứng tỏ rằng họ biết quá nhiều, nhiều hơn tất cả chúng ta cộng lại.
Tuy nhiên, thông tin ấy là sai sự thật và tôi vẫn là HLV của Getafe”. Khi được hỏi nếu không phải là Schuster thì ai mới thực sự là ứng cử viên cho chiếc ghế HLV của Real mùa tới, Schuster trả lời: “Người đó là Jose Mourinho. Ông ấy sẽ giành chiến thắng chung cuộc tại Premiership và mùa tới, nhiều khả năng sẽ dẫn dắt Real Madrid. Jose là một HLV rất giỏi và ông ấy có thể sẽ mang đến một diện mạo mới cho Real”.
Tuyên bố của Schuster thực sự gây bất ngờ vì ai cũng nghĩ nhiều khả năng ông sẽ ngồi vào chiếc ghế nóng của Real nhờ vào mối quan hệ rất tốt giữa ông và các CĐV (Schuster từng là cầu thủ và đoạt đến 2 Liga cùng với Real Madrid). Một thực tế nữa là đến nay, Real vẫn chưa chính thức tuyên bố sa thải Capello và hợp đồng giữa 2 bên vẫn còn hiệu lực. QUỲNH NGA