Michael Laudrup: “Bóng đá vẫn ngự trị trong tôi”

Michael Laudrup được xem là biểu tượng của bóng đá Đan Mạch với 104 lần khoác áo tuyển quốc gia. Từng nhận giải thưởng cầu thủ danh giá nhất của bóng đá Đan Mạch trong cuộc bình bầu do FIFA tổ chức vào năm 2003. Thời còn thi đấu, tiền vệ tài hoa này cũng rất nổi danh ở những CLB Juventus, Lazio (Italia), Barcelona (đoạt Cúp C1 1992), Real Madrid và cũng tại đất nước Tây Ban Nha cuồng nhiệt này, Michael đoạt giải thưởng “Cầu thủ nước ngoài hay nhất TBN năm 1999”. Kết thúc sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng, Michael theo đuổi sự nghiệp cầm quân. Tuy nhiên, hiện tại ông tạm thời dành thời gian cho gia đình, nhưng thừa nhận bóng đá vẫn luôn ngự trị trong tim ông.

Michael Laudrup: “Bóng đá vẫn ngự trị trong tôi” ảnh 1

Michael Laudrup.

Nhận định của ông thế nào về mùa giải Champions League năm nay?

Thật tuyệt vời khi tiếp tục được thưởng lãm một sự kiện bóng đá khác sau vòng chung kết World Cup dù rằng các cầu thủ trụ cột vẫn còn khá thấm mệt sau khi làm nhiệm vụ cho đội tuyển quốc gia, nhưng như thế lại tạo điều kiện cho các cầu thủ dự bị. Theo tôi, những đội như Barcelona, Chelsea, AC Milan kể cả Real Madrid vẫn là những đội bóng có tiềm năng. Ngoài ra, chúng ta cũng không thể loại trừ khả năng xuất hiện những tên tuổi khác như Porto và Monaco từng thể hiện ở những mùa giải gần đây.

Ông đánh giá thế nào về Real Madrid?

Mọi thứ đang diễn ra rất thuận lợi cho họ ở mùa giải năm nay. Sự thay đổi ấy là nhờ họ có những gương mặt mới như HLV Fabio Capello cùng các cầu thủ Fabio Cannavaro, Emerson, Nistelrooy, Diarra, Reyes. Tất cả đã mang đến cho Real sự cân đối chắc chắn hơn ở hàng thủ và hài hòa hơn ở tuyến giữa. Tôi biết vẫn còn sự hoài nghi về hàng công của họ, nhưng rõ ràng Real vẫn còn đó Ronaldo, Raul, Robinho, Cassano và vừa được bổ sung Nistelrooy. Tất nhiên, điều quan trọng vẫn là họ cần phải đoạt được danh hiệu.

Thế còn Barcelona, một CLB anh từng khoác áo?

Để vươn đến đỉnh cao luôn luôn khó khăn, nó tương tự như việc một cầu thủ cần đảm bảo cho mình vị trí ở đội hình xuất phát khi đang khoác áo đội bóng có nhiều tài năng. Tôi hiểu Barca vẫn rất mạnh và có sự đầu tư, nhưng đây sẽ là mùa giải khó khăn cho họ khi tất cả đều muốn thắng Barca ở hai đấu trường La Liga và Champions League. Tôi cũng nhìn thấy khát vọng trong lối chơi của họ, chẳng hạn như lúc mất bóng, các cầu thủ Barca luôn nỗ lực đoạt lại bóng.

Ông có kế hoạch gì cho tương lai của mình trong năm nay?

Đây là mùa giải tôi không nắm một CLB nào, điều đó cho tôi nhiều thời gian để quan sát các đội bóng thi đấu. Với 7 năm sống và thi đấu tại Tây Ban Nha phần nào cũng ảnh hưởng đến mối quan tâm của tôi dành cho các CLB tại đó. Vì thế, tôi thường theo dõi họ thi đấu tại Liga và các Cúp châu Âu. Dĩ nhiên, tôi cũng thường xuyên xem các trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh.

Theo ông, cơ hội của đội tuyển Đan Mạch tại vòng loại EURO 2008?

Đó là một bảng đấu vô cùng khó khăn và Tây Ban Nha vẫn là đối thủ đáng gờm nhất. Thụy Diển cũng là một tên tuổi lớn, do đó, tôi vẫn đánh giá Tây Ban Nha sẽ là ứng viên cho chiếc vé đầu tiên còn đội tuyển của chúng tôi sẽ tranh chiếc vé còn lại với Thụy Điển.

Bố anh, ông Finn và người em trai Brian, cả hai đều thi đấu cho tuyển Đan Mạch nhưng dường như truyền thống bóng đá của gia đình anh không kết thúc sự nghiệp tại đất nước này?

Tôi có 2 cậu con trai (Mads gần 18 tuổi và Andreas 15 tuổi) hiện đang khoác áo các đội tuyển trẻ của Đan Mạch và Mads hiện là thủ quân. Tôi hãnh diện về điều đó. Tôi hiểu các con tôi chịu nhiều sức ép từ truyền thống bóng đá của gia đình, nhưng điều tuyệt vời là cả hai rất bản lĩnh.

P.N.K

Tin cùng chuyên mục