Một chiều cuối năm...

Ngày cuối năm
nỗi nhớ bắt đầu chen nhau
đếm lại tuổi mình trong lặng im màu mắt
vạt nắng cuối ngày hong tóc trắng bay bay
Một chiều cuối năm...


bờ sông vắng vấp ngày hạnh ngộ
vớt nỗi buồn trên sóng nước hồn nhiên
con đò cũ dắt mùa đi mãi
ngọn khói chiều ở lại phía ngày xưa

chiều cuối năm
đi qua vùng cỏ lạ
câu thơ cũ vắt lên mùa khuếch tán
rạn dần những hình dung vỗ cánh
nơi này 
giấc mơ đi qua không có tuổi

ngày cuối năm
gấp lại những cũ càng 
gió hát bản tình ca bất tận
ngày ám khói ru chiều dư chấn
căn cước của mùa một nỗi nhớ vừa tan…

Tin cùng chuyên mục