
Gia đình bà Huỳnh Thị Ngợ (64 tuổi, ở ấp 7 xã Phước Long huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre) mấy chục năm qua sống trong cảnh nghèo khó, kiệt quệ vì con, cháu mắc bệnh hiểm nghèo.

Bà Ngợ cùng 2 người con và cháu bị bệnh hiểm nghèo.
Chứng kiến hoàn cảnh gia đình bà Ngợ, chúng tôi không cầm được nước mắt. Vợ chồng bà Ngợ có 7 người con (5 trai, 2 gái). 5 người con đầu phát triển bình thường và có gia đình (cũng thuộc diện rất khó khăn).
Hai người con trai sau tên Đỗ Văn Lường (SN 1977) và Đỗ Văn Lẽo (SN 1987) không may mắc bệnh bại liệt do di chứng chất độc da cam, toàn bộ sinh hoạt hàng ngày đều không thể tự lo. Năm 2006, chồng bà Ngợ mất, vợ chồng người con gái thứ 4 tên Đỗ Thị Liễu (SN 1972) dọn về ở chung với bà để phụ chăm sóc cho 2 người em bệnh tật nằm một chỗ. Bà Ngợ đã phải bán hết 4 trong tổng số 5 công đất để chữa bệnh cho con nhưng cũng không thuyên giảm…
Tai họa lại tiếp tục giáng xuống gia đình nghèo khó này khi đầu năm học 2008-2009, đứa cháu ngoại của bà Ngợ là Lê Thị Mỹ Chi (con của chị Đỗ Thị Liễu) học lớp 6 Trường THCS Phước Long, bỗng dưng ôm đầu kêu đau nhức dữ dội nhiều ngày liền. Gia đình vay tiền đưa cháu lên Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM điều trị. Các bác sĩ kết luận cháu bị nang mạng nhện thái dương trái.
Dù được nhiều khoản miễn, giảm nhưng gia đình cũng tốn hết 11 triệu đồng chi phí đi lại, ăn ở, thuốc men… Hiện cháu Chi được bệnh viện cho về nhà theo dõi, gia đình cũng không còn tiền chạy chữa. Do nghèo khó, ăn uống thiếu thốn và bệnh tật hoành hành, cháu Chi bị kiệt sức, đi lại phải bò lết… Gia đình bà Ngợ đã mắc nợ nhà nước 7 triệu đồng và không có khả năng chi trả, chưa kể nợ vay mượn bên ngoài. Mong bạn đọc gần xa giúp đỡ cho gia đình khốn khó này.
BÌNH ĐẠI