Một sân chơi lý thú và bổ ích

Một sân chơi lý thú và bổ ích

Cùng với các quận khác tại TPHCM và một số vùng miền trong nước, quận Gò Vấp cũng vừa tổ chức cho học sinh tham gia cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” cấp trường và cấp quận.

Một sân chơi lý thú và bổ ích ảnh 1

Học sinh quận Gò Vấp tham dự cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt”.

Đánh giá về tác động của cuộc thi, thầy Nguyễn Long Sơn, Phó trưởng phòng Giáo dục quận Gò Vấp, khẳng định: “Thật sự, đây là một sân chơi rất bổ ích và lý thú đối với các học sinh. Đây là dịp để học sinh được bày tỏ những cảm xúc, suy nghĩ, tâm tư của mình với thầy cô, bố mẹ và những người thân; bày tỏ sự kính trọng của mình đối với người mà mình thương yêu.

Đối với đội ngũ thầy cô giáo, đây cũng là dịp để thầy cô nắm được những suy nghĩ, tình cảm của các em”. Chính vì những lý do đó mà cuộc thi ngày càng thu hút học sinh của quận Gò Vấp tham dự. Cuộc thi năm học 2004 – 2005, toàn quận có 18.759 thí sinh tham gia nhưng đến năm học này đã lên đến 21.920 thí sinh.

Em Nguyễn Thùy Liên, học sinh Trường THCS Nguyễn Du, bày tỏ: “Đến với cuộc thi Prudential - Văn hay chữ tốt, em vui sướng khôn xiết. Cuộc thi là cơ hội để chúng em bộc bạch những tâm tư, tình cảm trong sáng, chân thành, sâu lắng về quê hương, mái trường, bè bạn, cha mẹ và thầy cô”.

Còn em Lưu Hoàng Nhật An (Trường THCS Nguyễn Du) tâm sự: “Cuộc thi này đã tạo điều kiện cho em được rèn luyện cái tâm của mình, cái nết của mình. Em còn có dịp bộc lộ tất cả những cảm xúc chân thành nhất của mình về cuộc sống, về con người. Qua đó, em càng thêm yêu Tổ quốc, yêu cuộc đời tươi đẹp này và gắn chặt tình thân ái của bạn bè khắp nơi”.

Em Phạm Thị Huyến (Trường THCS Quang Trung) nhận xét: “Cuộc thi Prudential - Văn hay chữ tốt là một cuộc thi đã mang lại cho em nhiều điều thú vị, tạo cho em thêm nguồn cảm hứng về văn chương. Và hơn hết, cuộc thi đã mang lại cho em những tình cảm sâu lắng nhất của lòng mình”.

Nhiều thầy cô cho biết, chấm văn ở các kỳ thi thì còn có đáp án, thang điểm… còn ở cuộc thi này, các em được bộc bạch những suy nghĩ, tình cảm của mình; đề tài thì ra theo hướng mở nên rất “khó chấm”. Hơn nữa, do không phải bị “áp lực” của một kỳ thi nên chuyện chấm lại càng khó. 

NGUYỄN VŨ

Tin cùng chuyên mục