Từ cuộc thi ở đồng bằng sông Cửu Long

Tin vào tương lai

Tin vào tương lai

30 thí sinh, chỉ có 4 nam, đại diện cho hàng trăm ngàn thí sinh 10/13 tỉnh thành ĐBSCL ở các vòng sơ tuyển đã hội tụ về Cần Thơ tham dự vòng thi “Prudential-Văn hay chữ tốt” cấp khu vực. Đây là vòng thi được tổ chức chặt chẽ, công minh và bình đẳng. Chất lượng thí sinh dự thi được đánh giá đồng đều cả về “chữ và văn”. Tỉnh Tiền Giang đã giành thắng lợi vượt trội với 3 thí sinh dự thi đều đoạt giải...

  • Chặt chẽ, công minh
Tin vào tương lai ảnh 1

Hội đồng coi thi và chấm thi họp công bố thể lệ trước cuộc thi cấp khu vực ĐBSCL tổ chức tại Cần Thơ.

Lần đầu tiên tổ chức vòng thi cấp khu vực, “Anh cả đỏ” Cần Thơ nhận trách nhiệm đăng cai. Để đảm bảo tính công minh, ban tổ chức đã thành lập Hội đồng giám khảo gồm những thầy cô giáo giỏi, có kinh nghiệm nghề nghiệp của 10 tỉnh dự thi.

Hội đồng giám khảo cũng đã nhất trí đề thi do đơn vị tổ chức Báo Sài Gòn Giải Phóng chọn để đảm bảo tính công minh. Giám khảo coi thi cũng đã được hội đồng bốc thăm chọn lựa.

Sau thi, ban giám khảo đã chấm điểm ngay. Các thành viên chấm thi cho điểm không xê xích nhau nhiều. Thầy giáo Huỳnh Minh Cảnh, chuyên viên Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Tiền Giang nhận xét: Đề thi phù hợp với trình độ học sinh trung học cơ sở. Các em có trình độ từ lớp 7 đến lớp 9 đều làm được. Tuy nhiên, đề chỉ có 90 phút thì hơi ít.

Thầy giáo Lê Thành Thông, chuyên viên Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Bến Tre đề nghị: Những lần thi sau nên dùng giấy tập học trò để đánh giá chữ đẹp theo tiêu chuẩn của bộ quy định trong nhà trường. Không nên ra đề thi có tính “mô típ” dẫn đến việc thí sinh làm bài giống nhau. Nhìn chung Hội đồâng giám khảo đánh giá: Thí sinh dự thi đều có chữ viết đẹp, rõ; tuy có khác nhau về bài làm nhưng giữa người đạt điểm cao nhất và thấp nhất cách nhau không xa.

  • Ấn tượng Tiền Giang
Tin vào tương lai ảnh 2

Thí sinh dự thi cấp khu vực ĐBSCL ký tên nộp bài thi theo đúng quy chế của Bộ GD-ĐT ban hành.

Lần đầu tiên, Tiền Giang tham dự cuộc thi “ Prudential- Văn hay chữ tốt” đã đạt kết quả ngoài mong đợi. Ba thí sinh dự thi cấp khu vực đều đoạt giải. Riêng Trường THCS Lê Ngọc Hân, thành phố Mỹ Tho “thắng lớn” với một giải nhất và một giải ba.

Nguyễn Quốc Tấn Trung, ở vòng thi tỉnh chỉ đoạt giải ba nhưng vòng thi khu vực, em đã vươn lên đoạt giải nhất. Trung bày tỏ: “Môn văn trong nhà trường hiện nay có rất nhiều bạn không mấy quan tâm, chỉ học cho qua. Các cuộc thi như vầy thật bổ ích. Phần thưởng của chúng em hôm nay có tác động rất lớn giúp các bạn “tỉnh” ra để thấy môn văn vô cùng quan trọng cần được đầu tư và học tốt hơn”. Được biết: Trung là con một gia đình mà cả ba mẹ đều là công chức. Gia đình Trung thuộc hạng trung bình nhưng Trung và anh trai mình đều học giỏi toàn diện các môn; đặc biệt là văn và toán.

Trần Mai Ngọc Châu, bạn cùng lớp với Tấn Trung đoạt giải nhất vòng thi tỉnh nhưng lại “hoán đổi” cho lớp trưởng của mình đoạt giải ba khu vực. Ngọc Châu xúc động: “Giải ba đối với em cũng vinh dự lắm rồi; bởi các bạn dự thi đều là học sinh giỏi, đoạt giải của các tỉnh trong khu vực. Đây là phần thưởng lớn không chỉ cho em, gia đình, bạn bè, lớp, trường mà vinh dự cho cả tỉnh.

Em nguyện phấn đấu học tốt hơn; chuẩn bị hành trang cho tương lai”. Ba Ngọc Châu là người chạy xe ôm, mẹ nội trợ. Em mê nhất 2 môn là văn và nhạc và học rất giỏi. Cô giáo Nguyễn Thị Tuyết, trực tiếp dạy văn 2 em Trung và Châu rất vui khi học trò mình đoạt giải. “Sung sướng lắm, sung sướng lắm! Tôi chúc mừng các em đoạt giải. Các em đã không phụ công bồi dưỡng của thầy cô từ bấy lâu nay”.

Trong số 30 thí sinh dự thi vòng khu vực chỉ có duy nhất Lương Nguyễn Vân Anh đang học lớp 7, trường Đoàn Thị Điểm, quận Ninh Kiều, Cần Thơ (các thí sinh khác đều học lớp 9). Ở vòng thi thành phố Cần thơ, Vân Anh đoạt giải nhất. Vòng khu vực, Vân Anh chỉ đoạt giải khuyến khích nhưng cũng rất vinh dự vì em đã “dám” so tài với các bạn học trên mình 2 lớp. Vân Anh còn đoạt thêm giải thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi.

Vòng thi “Prudential- Văn hay chữ tốt” ĐBSCL khép lại. Ngày 6-11, ban tổ chức sẽ làm lễ trao giải thưởng. Các nhà tổ chức đã tạo điều kiện cho học sinh THCS có một sân chơi bổ ích; hướng các em đến một tương lai tốt đẹp. 

LÊ BÌNH

Người trong cuộc nói gì?

Văn chính là người, chữ cũng thể hiện tính cách của người. Có lẽ thấy được điều đó, các ban ngành đoàn thể đã tổ chức cuộc thi “Văn hay chữ tốt”.

Là một học sinh nam, em nghĩ rằng “Văn hay chữ tốt” không phải là miền đất chỉ dành cho những “cây hoa” xinh tươi mà còn là nơi để những “cây tùng, cây bách” ngự trị. Không chỉ thế, cuộc thi này thật bổ ích bởi chúng em có thể nói ra những suy tư, tình cảm mà em không dám nói ở ngoài đời.

(Nguyễn Quốc Tấn Trung, giải nhất cấp khu vực ĐBSCL)

Đối với em “Văn hay chữ tốt” là một cuộc thi hết sức bổ ích, hết sức cần thiết và quan trọng bởi những giá trị to lớn mà cuộc thi mang lại cho mọi người tham gia. Cuộc thi đã phát triển, bồi dưỡng kỹ năng viết văn cho học sinh, vun đắp cho họ những tình yêu quê hương, đất nước, nhà cửa, xóm làng, tình thân ái bạn bè, tình cảm gia đình cao quý thiêng liêng…

Hơn nữa cuộc thi đã góp phần rèn luyện chữ viết cho chúng ta, và cao hơn nữa là rèn luyện nhân cách, phẩm chất tốt đẹp cho thế hệ mai sau. Tóm lại, cuộc thi “Văn hay chữ tốt” có giá trị nhân văn mang lại nhiều điều bổ ích cho mọi người. Cám ơn cuộc thi rất nhiều.

(Nguyễn Thúy Anh,
giải nhì cấp khu vực ĐBSCL)

Cuộc thi “Văn hay chữ tốt” đã dần khép lại. Giờ ngồi đây, hồi tưởng lại những ngày qua, biết bao cảm xúc lại ùa về trong em, xao xuyến.

Trải qua biết bao tháng ngày miệt mài ôn luyện, biết bao cuộc thi từ vòng trường, rồi đến vòng huyện, vòng tỉnh. Suốt cả cuộc thi, điều làm em cảm thấy ấn tượng nhất là tất cả các bạn học sinh tham gia cuộc thi đều viết văn rất hay và chữ thì cũng rất đẹp. Nhưng, có lẽ cảm tưởng sẽ in sâu vào trong em là sự vui vẻ, hòa đồng và dạn dĩ của các bạn. Đến với cuộc thi hôm nay, em không chỉ học tập được nhiều điều bổ ích, mà còn có thêm được rất nhiều bạn mới dễ thương, học giỏi.

Cảm ơn lắm, một cuộc thi thật vui và bổ ích dành cho những học sinh đồng bằng sông Cửu Long chân chất, thật thà.

(Trần Mai Ngọc Châu,
giải ba cấp khu vực ĐBSCL)

Tin cùng chuyên mục