Gần sáu trăm năm trước
Thắng giặc xong,
Lê Lợi trao kiếm thần
Cùng muôn dân xây hòa bình, độc lập!
Ất Dậu mùa thu
Cờ đỏ sao vàng lần đầu bay trên đỉnh Tháp
Rồi cả nước rợp cờ sao
Lời Tuyên ngôn vang vọng năm châu:
Việt Nam đã tự do, độc lập!
Đêm xuân, Tháp Rùa lung linh
Rì rầm lời tiền nhân
Dù nắng lửa, mưa dông
Nước hồ khi đầy, khi cạn
Lòng người luôn ắp khí thiêng!
Nguyễn Hồng Vinh
- Ta như cánh vạc
Làm sao
nhặt được tiếng ve
Làm sao
hái tiếng chim che nỗi buồn
Mây kia ngủ giữa thinh không
Làm sao biết được mưa trong bóng mình
Ta đi - về
giữa mông mênh
Làm sao
dám nghĩ bên mình có ai
Dù rằng
tận đáy lòng say
Vắng ai
cánh - vạc - cuối - ngày - lang - thang.
Lê Thị Kim
- Giữa ngàn xanh
Chưa quên lời hẹn cùng rừng
Giao thừa thức với quây quần núi non
Bàn chân một thuở đá mòn
Nay gặp bụi đỏ mắt còn chớp cay
Thành tâm tạ lỗi cùng cây
Đem mơ xa trao lại ngày sống chung
Mặn hơn muối cay hơn gừng
Theo em lên rẫy thơm từng lối đi
Mùa về gió nhắn điều chi
Giữa ngàn xanh lá hát vì đắm say
Thương nhớ ơi - ta về đây
Đón xuân kết trái tình cây nghĩa rừng!
Tây Nguyên - Xuân Quý Tỵ 2013
Lệ Bình