Những tưởng trái dừa chỉ có ích ở phần nước và cơm dừa còn phần vỏ thì dùng làm chất đốt chứ đâu ai nghĩ vỏ trái dừa cũng thành mũ bảo hiểm. Vậy mà những chiếc mũ bảo hiểm bằng vỏ trái dừa vừa được doanh nhân Bình SVC hoàn thành từ những ý tưởng vẩn vơ nơi bàn… nhậu.
Chết hụt vụt ra ý tưởng
“Nhà bác học Newton nhìn trái táo rụng mà khám phá ra định luật vạn vật hấp dẫn, còn ông Bình SVC sau một lần “chết hụt” đã khám phá ra chiếc mũ bảo hiểm bằng… trái dừa khô” -nhiều người đã đùa như vậy khi nhắc tới ông Phạm Hồng Bình, chủ doanh nghiệp Bình SVC.
Ngài Newton làm khoa học còn ông Bình SVC ở thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) làm kinh doanh chẳng liên quan gì đến nhau - Nhưng liên hệ giữa hai ông là sự “rụng”.
Một lần ngồi lai rai với bè bạn dưới gốc cây dừa thì bỗng nghe cái rầm, tưởng nổ bình ga mini trên bàn, mọi người chạy tán loạn, chỉ riêng ông Bình vẫn ngồi trơ trơ. Sau đó mọi người mới biết do “yếu bóng vía” nên ông Bình quýnh chân không chạy được. Thế là mọi người cười ồ lên và chuyển sang nói chuyện đề tài trái dừa. Ông Bình hoàn hồn ngồi im lắng nghe và chợt hỏi: “Nếu trái dừa rơi trúng đầu tui chắc là toi mạng vì nó cứng đến mức rơi từ độ cao như vậy mà không mẻ một miếng?”. Câu hỏi này ám ảnh ông cho đến ngày trên các phương tiện truyền thông ồ ạt tuyên truyền người dân đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
Ông Bình SVC là nghệ nhân lâu năm (SVC là viết tắt của chữ sinh vật cảnh) và là chủ một doanh nghiệp đang ăn nên làm ra. Doanh nghiệp Bình SVC hiện đang giữ 3 kỷ lục Việt Nam và các kỷ lục đó đều gắn liền với trái dừa. Năm 2005, chiếc bình làm bằng gáo dừa của ông Bình đạt kỷ lục về độ “cao, to” đã được một doanh nghiệp Đài Loan mua với giá 500 triệu đồng tặng UBND TPHCM.
Chiếc bình làm từ trái dừa này mang tên “Huyền sử Hùng Vương” hiện đang đặt tại Bảo tàng lịch sử Việt Nam TPHCM. Sau đó ông làm chiếc đèn bàn “Nguồn sáng Việt” cũng từ những chiếc gáo dừa và cũng lớn nhất Việt Nam được ghi vào sách kỷ lục. Gần đây nhất là tác phẩm “Biển gọi” tạc hình con chim yến nhân dịp festival biển Nha Trang của ông Bình cũng thành kỷ lục. Nhưng tất cả những cái “to nhất” mà ông Bình đã làm, nói theo ngôn ngữ thị trường, thì vẫn chỉ là những cú “PR” cho các sản phẩm mỹ nghệ làm từ trái dừa của doanh nghiệp ông. Những sản phẩm “kỷ lục” này đã mang đến cho doanh nghiệp của Bình SVC nhiều đơn đặt hàng khiến ông phải cho công nhân tăng ca liên tục.
“Mũ bảo hiểm dừa” ra đời
Sau nhiều tháng mày mò nghiên cứu, chiếc mũ bảo hiểm bằng trái dừa khô đầu tiên ra đời. Ông Bình hoan hỉ đem khoe khắp nơi về độ nhẹ, độ cứng… thế nhưng ông đã bị dội một gáo nước lạnh và chấp nhận thất bại khi sản phẩm mới ra lò. Những trái dừa khô nếu dùng nguyên khối thì có nhiều kích cỡ khác nhau nên việc chọn ra những trái dừa có đủ tiêu chuẩn vừa với đầu người thật khó. Do vậy, ý tưởng làm mũ bảo hiểm từ nguyên một trái dừa xem như phá sản. Không chịu bó tay ngồi nhìn ý tưởng của mình tan theo bọt sóng, ông Bình đã dùng những mảnh gáo dừa trang trí cho những chiếc mũ bảo hiểm. Và thật bất ngờ, những mũ bảo hiểm được trang trí những mảnh gáo dừa nhiều màu sắc của doanh nghiệp Bình SVC bán đắt như tôm tươi.
Tuy nhiên, ý tưởng làm mũ bảo hiểm bằng trái dừa vẫn canh cánh trong ông Bình. Ông nghiên cứu làm một cái khuôn bên trong để đắp “phần thịt” bên ngoài từ 3 đến 4 mảnh vỏ dừa khô. Ông cho biết: “Do trái dừa lớn nhỏ khác nhau nên việc chọn từng trái cho đạt chuẩn rất thủ công và giá thành sẽ bị đẩy lên cao, thêm nữa sản xuất không thể đợi mùa dừa… rụng, nhặt về làm. Muốn chủ động thì mình phải xẻ trái dừa ra làm nhiều mảnh và tận dụng lớp vỏ, sơ dừa làm đệm bên ngoài. Phần bên trong thì phải tuân thủ các tiêu chuẩn của mũ bảo hiểm. Tôi tin chắc mũ làm bằng trái dừa sẽ đạt yêu cầu về độ an toàn cho người sử dụng và hơn nữa là thẩm mỹ”.
“Nếu chiếc mũ bảo hiểm từ trái dừa thành công về mặt ý tưởng, được đem ra ứng dụng thì người tiêu dùng có thêm một sự lựa chọn và trái dừa thêm một lần được vinh danh thay vì nằm im ở góc vườn” –ông Bình bộc bạch.
Trần Hoàng Nhân