Mưa trái mùa

Mưa trái mùa

Cơn mưa trái mùa làm ướt vai em
Em cứ tưởng miền khô đã đến
Có ai ngờ cơn mưa chiều lưu luyến
Ướt phố em rồi, mưa ơi!

Ghé quán cà phê giọt dừng giọt rơi
Mái tranh có mưa bong bóng
Mưa trái mùa làm em lóng ngóng
Nhớ buổi đầu gặp anh

Chiều Sài Gòn mong manh
Bỗng quay quắt em nhớ mùi hoa sữa
Đông sang rồi heo may về ngoài đó
Co ro hàng cơm nguội Hồ Gươm

Mưa trái mùa làm em nhớ hơn
Ta yêu nhau trái mùa… trăng khuyết
Xa vời vợi hai đầu cách biệt
Trời se rồi, da diết chẳng rời nhau.

Minh họa: K.T

Hoàng Thạch

Tin cùng chuyên mục