Mừng đón năm mới 2007

Mừng đón năm mới 2007

  • TPHCM: Hoành tráng “Lễ hội đường phố”

Tối 31-12-2006, hàng ngàn người dân nô nức đổ về khu vực lễ hội trước Dinh Thống Nhất để vừa tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí vừa chờ đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Các tuyến đường ở khu trung tâm TP như Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo, Pasteur, Lê Duẩn… rực rỡ ánh đèn trang trí, càng về khuya càng đông người và xe. Tại khu vực phố Tây “ba lô” (trên đường Đề Thám, Phạm Ngũ Lão, quận 1) từ 15 giờ 31-12 đã diễn ra “Lễ hội đường phố” do UBND phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 tổ chức với quy mô hoành tráng, nhiều tiết mục đặc sắc.

Theo ghi nhận của PV, đã có hơn 1.500 du khách quốc tế và đông đảo người dân TP đến tham gia các trò chơi dân gian của Việt Nam như: đi cà kheo, nhảy sạp, múa lân sư rồng, cờ người, đập heo đất. Có mặt tại “phố Tây” lúc 21 giờ đêm qua, anh Francesco (Ý) nói với PV Báo SGGP: “Tôi đã nghe bạn gái tôi nhắc đến Việt Nam như là điểm đến an toàn và đẹp nhất. Chính vì thế chúng tôi đã chọn nơi đây để tận hưởng khoảnh khắc chào đón năm mới, quả là không có gì ý nghĩa bằng”.

Trong khi đó, Mike (người Anh) và bạn gái của anh cũng vừa mới đến Việt Nam 2 ngày trước, cho biết là anh thật sự bất ngờ khi Việt Nam ăn Tết Tây cũng thật là lớn. Mike nói: Chúng tôi thật vui khi đón Tết tại TP này, người Việt Nam thật thân thiện, trong lúc đi tản bộ, chúng tôi nhận được rất nhiều lời “Chúc mừng năm mới” từ người Việt Nam, và điều đó khiến cho chúng tôi cảm thấy ấm áp hơn khi đón Tết xa nhà.

Năm nay do kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài tới 3 ngày, nên nhu cầu đi lại của người dân tại TPHCM tăng đột biến. Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, tại bến xe Miền Đông, trong ngày 30-12-2006 có đến 25 ngàn lượt người mua vé đi các tỉnh như Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang, các tỉnh miền Tây, Tây Nguyên. Trong ngày 31-12, lượng khách đến bến tiếp tục tăng cao và bến xe đã phải huy động hơn 1.500 xe tham gia vận chuyển. Tại bến xe Miền Tây lượng khách tăng khoảng 20% so với ngày thường. Nhiều tuyến xe buýt nội, ngoại thành đều đông nghẹt khách. Trong khi đó tại các bến phà đều tăng chuyến hoạt động.

Theo ghi nhận của PV, đêm qua dù lượng người đổ về trung tâm TPHCM chào đón năm mới rất đông nhưng an ninh trật tự được đảm bảo, lực lượng CSGT và các đơn vị phối hợp đã điều phối giao thông không để xảy ra tắt nghẽn đường. Thượng tá Phạm Văn Thịnh, Trưởng Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết từ sáng sớm 31-12, lực lượng CSGT đã điều động lực lượng tập trung các cửa ngõ ra vào TP và các cầu huyết mạch như cầu Sài Gòn, Bình Triệu, Bình Điền… để điều phối giao thông, chống ùn ứ.

Riêng tại khu vực trung tâm TP, từ 19 giờ đêm qua, tất cả các giao lộ đều có CSGT ứng trực, điều phối giao thông, phân luồng tuyến… Từ 22 giờ lực lượng cảnh sát tuần tra giao thông ra quân cắm chốt, tuần tra các tuyến đường “nóng” thường xảy ra tụ tập, đua xe vào các dịp lễ Tết như Lê Quang Định, Quang Trung, Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị (quận Gò Vấp) ... và nhiều tuyến đường trên địa bàn các quận ngoại thành như quận 12, Bình Chánh, Thủ Đức…

Mừng đón năm mới 2007 ảnh 2

Múa lân chào đón năm mới trên đường Đề Thám, TPHCM . Ảnh: Việt Dũng

Mừng đón năm mới 2007 ảnh 3

Tiết mục múa “Xuân hội nhập 2007” của Nhà hát Giao hưởng và Nhạc kịch TPHCM biểu diễn tại sân khấu ngoài trời đường Lê Duẩn, TP HCM. Ảnh: An Dung

Mừng đón năm mới 2007 ảnh 4

Các tuyến đường trung tâm TPHCM đông vui nhộn nhịp trong đêm giao thừa.

Mừng đón năm mới 2007 ảnh 5

Du khách nước ngoài chào đón năm mới trên đường Đề Thám, TPHCM. Ảnh: Việt Dũng

  • Hà Nội: Tưng bừng, náo nhiệt đón chào năm mới 2007

Đêm 31-12-2006, nhiều đường phố Hà Nội lại đầy ắp dòng người đổ ra đường, trong không khí se lạnh của mùa đông miền Bắc, để tưng bừng chào đón năm mới 2007.

Trên các tuyến phố chính dẫn đến các điểm trung tâm của thủ đô như Quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường Thanh Niên, hồ Hoàn Kiếm, Trung tâm triển lãm Giảng Võ, Công viên Lênin…, dòng người đi đón xuân càng đổ dồn về khi thời khắc mở đầu năm 2007 càng tới gần.

Các tuyến đường Thanh Niên, Quán Thánh, Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Điện Biên Phủ; Hàng Bài, Hai Bà Trưng, Hàng Khay, Tràng Thi, Bà Triệu… đều đầy ắp người và xe cộ, dường như khó có thể nhích thêm một bước về phía trước. Không khí về đêm càng tưng bừng, náo nhiệt; nhiều khách nước ngoài cũng hòa cùng vào dòng người Việt Nam đi đón Xuân.

Tại các khách sạn quốc tế như Sofitel Metropole, Guoman, Hilton Hanoi, Melia, Sheraton, Hanoi Tower, Thắng Lợi (Victoria)…, các trung tâm thương mại, nhà hàng lớn… đều được trang hoàng lộng lẫy với những ánh đèn màu sặc sỡ, cùng tiếng nhạc do các ban nhạc tấu lên chào mừng năm mới.

Đáng chú ý là dù trong sự náo nhiệt của đêm lễ hội, dòng người Hà Nội vẫn chảy đi trong an toàn, trật tự, bởi nhiều lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự của Công an Hà Nội đã được tăng cường để bảo đảm cho đêm lễ hội đón chào năm mới ở thủ đô diễn ra trong an bình. 

NHÓM PV

Cầu truyền hình “Chào năm mới – Vận hội mới” và “Nối vòng tay lớn”
Năm 2006, Đại hội X của Đảng đã mở ra vận hội mới

* Người nghèo đón Tết trong sự sẻ chia của đồng bào cả nước

Ngày cuối cùng của năm 2006, chương trình truyền hình đầy ý nghĩa vì người nghèo “Nối vòng tay lớn” Ủy ban MTTQ VN, Đài TH VN phối hợp tổ chức. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới dự tại đầu cầu truyền hình Hà Nội; Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải đã tới dự tại đầu cầu truyền hình TPHCM...

Gây được sự chú ý xúc động đầu tiên của cầu truyền hình “Nối vòng tay lớn” là những hình ảnh về những em nhỏ vùng dân tộc ở Tây Bắc vượt qua đoạn đường rừng núi gần 20 km để tới trường. Đến trường xa xôi, các em phải học bán trú và nấu cơm ăn chung cả tuần chỉ có rau kèm với một bữa cá khô hoặc thịt.

Mơ ước mỗi ngày chỉ có 2.000 đồng để có bữa ăn đủ dinh dưỡng cũng vẫn là ước mơ đã khiến cho không ít giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt của nhiều khán giả truyền hình. Không giấu được niềm hân hoan xúc động khi lần đầu tiên được tới thủ đô Hà Nội, em A Hòa, một học sinh dân tộc ít người ở Tây Bắc mộc mạc nói: “Em xin cảm ơn sự quan tâm mọi người, em chỉ mong sao những học sinh nghèo miền núi được ăn no và có đủ sách để học”. Còn em Nguyễn Thị Minh Trâm, tại đầu cầu Quảng Nam thì vẽ lên ngôi trường mơ ước của mình có thư viện và máy tính để học tập và thực hành.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết xúc động nói: Tôi hoan nghênh các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài nước, Ủy ban MTTQ VN, Đài THVN đã tổ chức chương trình “Nối vòng tay lớn”. Bằng những chương trình hành động cụ thể, những hướng nghiệp cho người nghèo; với tình nghĩa, bản lĩnh, trí tuệ của dân tộc, Việt Nam chắc chắn sẽ vượt lên và chiến thắng đói nghèo.

Đến 23 giờ đêm 31-12, theo ước tính sơ bộ, chương trình đã quyên góp được trên 22 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo của Ủy ban MTTQ VN.

* Đêm 31-12-2006, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với đài truyền một số địa phương đã thực hiện cầu truyền hình trực tiếp “Chào năm mới - Vận hội mới”, được nối 3 điểm cầu truyền hình: 2 điểm cầu ở Hà Nội (trường quay S10 Đài TH Việt Nam và khách sạn Daewoo Hà Nội) và 1 điểm cầu tại Hội An (Quảng Nam).

Qua cầu truyền hình, TS Nguyễn Sỹ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nhận xét: Năm 2006, Việt Nam đầy ắp các sự kiện. Kết quả của những nỗ lực trong 20 năm đổi mới đã đơm hoa kết trái. TS Trần Du Lịch, Viện trưởng Viện Kinh tế TPHCM, nhấn mạnh: Đại hội X của Đảng đã mở ra cho đất nước một vận hội mới, đưa vị thế của Việt Nam lên một tầm cao mới.

Nhiều ý kiến khác của các chuyên gia, của các đại biểu tham dự cầu truyền hình cũng nhất trí rằng, năm 2006, Việt Nam hoàn thành quá trình đàm phán khó khăn để gia nhập WTO, qua đó, đã gửi một thông điệp đến thế giới, rằng Việt Nam sẽ đi cùng với thế giới đi trên một con đường chung. Vị thế của Việt Nam sau 20 năm đổi mới đã được nâng cao rất nhiều, thể hiện bằng những sự kiện to lớn như: Việt Nam được kết nạp vào WTO, tổ chức thành công Hội nghị APEC lần thứ 14, thu hút hơn 4,4 tỷ USD vốn ODA và hơn 10 tỷ USD vốn FDI cho nền kinh tế.

L.V. - H.M. - V.NG.

Hàng chục ngàn người dự các hoạt động văn hóa văn nghệ mừng năm mới 2007

Tại TPHCM, ở sân khấu ngoài trời trên đường Lê Duẩn, quận 1, Nhà hát Giao hưởng và Nhạc kịch TPHCM đã trình diễn một chương trình nghệ thuật đặc sắc “Xuân hội nhập 2007”, chào vận hội mới của đất nước với sự tham dự của gần 200 nghệ sĩ diễn viên của TP.

Công ty Tổ chức biểu diễn nghệ thuật TPHCM tổ chức sân khấu ca múa nhạc tổng hợp tại công viên 23-9. Các đơn vị nghệ thuật chủ lực của Sở VHTT đồng loạt ra quân phục vụ vào thời khắc cuối cùng năm 2006 như Nhà hát Bông Sen, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP, Trung tâm Văn hóa TPHCM, Trung tâm Thông tin triển lãm, các nhà hát, rạp hát, rạp chiếu phim…

Công viên văn hóa Đầm Sen, Thảo Cầm viên Sài Gòn, các công viên văn hóa Tao Đàn, Chi Lăng, Lam Sơn, Bạch Đằng, Chiến Thắng, Kỳ Hòa, Suối Tiên và nhiều khu du lịch, nơi vui chơi- giải trí khác đã đón hàng vạn khách đến giải trí.

Vào 20 giờ đêm qua, hơn 200 du khách quốc tế đến Việt Nam cũng đã tham dự buổi “Dạ khúc giao thừa” trên tàu Sài Gòn - Bình Quới do Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist tổ chức. Được biết, ngay trong ngày cuối năm, công ty đã đón được 2 đoàn khách quốc tế đến TPHCM theo chương trình xuyên Việt.

Tại Khu du lịch – Văn hóa Suối Tiên, ngày 31-12 đã có trên 40.000 khách đến tham quan, giải trí, tăng 10% so với năm ngoái. Dự kiến trong ngày 1-1-2007 sẽ có trên 100.000 khách đến vui chơi tại Suối Tiên.

* Cũng đêm qua, tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ (Hà Nội), hơn 100 nghệ sĩ, diễn viên, người mẫu đã hòa chung tiếng hát ngợi ca quê hương đất nước trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mùa xuân hội nhập và phát triển” chào năm mới 2007.

Trong khi đó, Liên đoàn xiếc Việt Nam tổ chức chương trình đặc biệt Chào năm mới 2007 dành cho khán giả nhỏ thủ đô.

X.TH - TH.H. - H.M. - NG.TH.

ĐBSCL: Không bắn pháo hoa để tiết kiệm hàng tỷ đồng giúp người nghèo, bị bão...

* Tổ chức giao thừa cho du khách, doanh nhân nước ngoài

TP Cần Thơ, tỉnh Bến Tre, tỉnh Tiền Giang và nhiều địa phương khác tại ĐBSCL quyết định không bắn pháo hoa vào đêm giao thừa 31-12-2006 để dành tiền hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách, bị thiên tai… Ước tính, không bắn pháo hoa, mỗi địa phương sẽ tiết kiệm hơn 300 triệu đồng.

Tại TP Cần Thơ, đêm 31-12-2006, nhiều nhà hàng khách sạn lớn tổ chức chương trình đón giao thừa, đặc biệt dành cho khách nước ngoài ăn Tết tại Việt Nam. Đến chiều tối 31-12, có gần 400 khách quốc tịch Mỹ, Canada, Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Đức, Nhật… đăng ký tham dự chương trình đón giao thừa tại khách sạn Golf Cần Thơ và Victoria Cần Thơ.

Trước đó, tối 29-12, TP Cần Thơ đã tổ chức chương trình mừng năm mới cho hàng trăm người nước ngoài đang làm ăn, sinh sống và công tác tại TP Cần Thơ.

Ông Trần Mạnh Hồng, Phó Giám đốc Cụm cảng hàng không sân bay Phú Quốc cho biết: Trong dịp Tết Dương lịch, lượng khách quốc tế đến đảo tăng mạnh, chiếm 50% số hành khách mỗi chuyến bay.

B.Đ.

Lâm Đồng: Hơn 1.000 khách du lịch đón năm mới trên núi Lang Biang

Theo ông Nguyễn Trọng Hoàng, Giám đốc Sở DL-TM tỉnh Lâm Đồng, Sở này đã phối hợp cùng với Công ty Du lịch Lửa Việt và Tavitour tổ chức cho hơn 1.000 khách du lịch TPHCM đón năm mới tại thung lũng Trăm Năm (lưng chừng núi LanBiang, huyện Lạc Dương).

Du khách được thưởng thức văn hóa cồng chiêng, cùng nhảy múa, giao lưu với đồng bào dân tộc bản địa, được thưởng thức các món thịt nướng với rượu cần, và đốt lửa, đón giao thừa ngoài trời trong cái lạnh dưới 100C.

Dịp Tết năm nay thời tiết se lạnh lý tưởng nên khách du lịch lên Đà Lạt khá đông và các khách sạn từ 1 sao trở lên như Cẩm Đô, Golf 3 đã kín phòng.

V.Đ.

250 chuyên gia đón Tết tại Công trường Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Ngày 31-12, ông Trương Văn Tuyến, Trưởng ban quản lý Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất cho biết: Để đảm bảo tiến độ thi công Nhà máy lọc dầu Dung Quất, phía chủ đầu tư Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam đã không bố trí ngày nghỉ Tết Dương lịch cho cán bộ, công nhân, kỹ sư thi công trên công trường (khoảng 5.000 người). 250 chuyên gia nước ngoài cũng sẽ đón Tết tại công trường.

HÀ MINH

Đà Nẵng: Phòng karaoke đông nghịt khách

Đêm 31-12, chúng tôi dạo quanh các quán karaoke, tất cả đều hết phòng. Tại quán Thùy Dương 2 trên đường Đào Duy Anh, chị chủ quán cho biết: quán chị hơn 60 phòng nhưng những ngày này, nếu không đặt phòng trước thì… chờ đến sau 22 giờ đêm.

Tương tự, tại quán Đặng Gia trên đường Hoàng Hoa Thám, quán thuộc loại nhiều phòng và hiện đại nhất nhì của Đà Nẵng ấy vậy mà cũng… hết veo. Đề phòng tình trạng đua xe, lạng lách gây mất trật tự giao thông, CSGT Công an TP. Đà Nẵng đã triển khai lực lượng chốt chặn ngay từ đầu giờ tối tại các trục đường như: 2-9, Nguyễn Tất Thành, Sơn Trà – Điện Ngọc, Ngô Quyền…

NG.KH. - NG.H. - H.M.

Hội An: Mở dạ hội đón năm mới

Tại Quảng Nam, Hội An đón năm mới bằng một lễ hội đặc sắc trên khu giải trí Đồng Hiệp và trên những con đường khu phố cổ.

Dù trời mưa và lạnh nhưng không còn chỗ chen chân qua các con đường nhỏ. Con phố Bạch Đằng thơ mộng lênh láng nước, vẫn không cản được dòng sông người đổ về hai bên bờ sông Hoài, thưởng thức dạ hội và đón chào năm mới.

NH.PH.

Tin cùng chuyên mục