
Tiền vệ lão làng người CH Séc Pavel Nedved tiết lộ là anh sẽ đưa ra tuyên bố về tương lai của mình vào tuần tới nhưng giới thạo tin hiểu rằng đó là quyết định chia tay bóng đá của người hùng Juventus.
Hôm qua, người đại diện Mino Raiola của Nedved cho biết: “Nếu không có cuộc hội kiến với Juventus, thì Pavel chắc chắn sẽ giải nghệ. Cậu ấy đã tính toán mọi đường, cân nhắc chuyện ở lại với bóng đá lẫn cuộc chia tay đúng lúc, nhưng tôi sẽ làm mọi cách để động viên cậu ấy tiếp tục thi đấu”. Thật ra, Pavel Nedved đã cân nhắc chuyện giải nghệ ngay từ mùa hè qua, sau khi World Cup kết thúc, nhưng vì tình yêu Juventus, anh quyết định ở lại giúp đội vượt qua hoàn cảnh gian khó khi bị truất xuống chơi ở Serie B sau bản án Calciopoli. Sự hiện diện của Nedved lúc đó là nguồn động viên lớn lao cho nhiều đồng đội khác cùng ở lại chung sức giúp đội, trong khi hàng loạt ngôi sao khác đã nhanh chóng đào thoát khỏi Turin theo HLV Fabio Capello.
Công việc đã hoàn thành, Juventus giành quyền thăng hạng với ngôi vô địch Serie B, và trong chuyến trở lại Serie A mùa tới, CLB tỏ rõ tham vọng khi tuyển mộ nhiều ngôi sao, đặc biệt là ở tuyến giữa với Tiago Mendes, Sergio Almiron, và Nedved cảm giác là đã đến lúc mình chia tay với đội.
Ban Giám đốc Juventus đã hoạch định một cuộc họp với Nedved vào tuần tới, trong đó họ đưa ra đề nghị triển hạn hợp đồng và hứa sẽ đảm bảo tương lai của Nedved trong vai trò Giám đốc ở CLB. Lời đề nghị đó quả là đầy sức nặng với một cầu thủ sẽ tròn 35 tuổi vào tháng 8 tới. Tuy nhiên, báo chí Italia hôm qua quả quyết là các quan chức Turin đã đổi ý và thực tế là Juventus đang chuẩn bị một mùa giải 2007-2008 không có Nedved bằng cách chiêu mộ tay cầm trịch người Hà Lan Rafael Van der Vaart từ Hamburg.
Nedved khoác áo Juventus từ năm 2001, thi đấu 184 trận và ghi 42 bàn thắng. Anh khẳng định sẽ quyết định tương lai của mình trước ngày 30-6 và nếu tuần tới, Juventus không ngồi vào bàn thương thảo thì Turin sẽ chứng kiến cuộc chia tay với thần tượng của mình.
DUY THƯỢNG