Anh vít sao trời
Làm ánh đèn sân khấu
Đêm Trường Sa em múa
Nhịp nhàng theo tiếng sóng khơi xa
Đêm Trường Sa em hát
Mặn mòi câu ví giận thương
Cây bàng vuông vừa thay lá
Còn buông một chùm hoa
Biêng biếc tím
Người lính đảo hái tặng em
Ngập ngừng hoa vẫn trên tay.
Bỗng nghe câu giã bạn
Người ở em về!
Khi bóng con tàu khuất giữa biển xanh
Tiếng người còn neo lại
Rằng người ơi, người ở đừng về.
Trường Sa tháng 4-2008
NGUYỄN THẾ HÙNG
Quán Gió...
Anh qua
quán Gió ven bờ
Em cười nghiêng đổ…
sóng chao bến bờ!
Thuyền anh
chở sách cùng thơ
Quá giang một chuyến
hay chờ khách mơ!
Trăng khuya
tỏ tỏ mờ mờ
Hỡi em quán Gió…
Ven bờ sông nghiêng!
Cà Mau, 4-2008
NGUYỄN HOÀI NHẬT
Gói gió
Gió mặn tình hôn sóng trắng ngày đêm
Lá bàng nghiêng vũ điệu xanh chân núi
Hoa sứ nở trao hương thầm muốn nói
Xa Vũng Tàu – nhớ gói gió mang theo!
Vũng Tàu, tháng 4-2008
LỆ BÌNH
Qua sông Hậu
Cuối năm ta lại qua sông Hậu
Phà đầy, con nước nặng phù sa
Vẫn xanh cồn bãi, xanh cây trái
Ghe thuyền tấp nập bến vào ra
Nhớ thời trai trẻ trong trẻo quá
Ngược Vị Thanh, rong suốt Cần Thơ
Đăm đắm mắt em xanh đến lạ
Trời Cái Răng xanh mãi đến giờ
Qua sông rồi, trái tim ngoảnh lại
Giật mình như thoáng bóng ai quen
Thì thôi cũng một thời trai trẻ
Bâng khuâng, xuân lại dậy trong lòng.
HUỲNH QUANG NAM