Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á với triển lãm “Thanh niên tình nguyện”

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á với triển lãm “Thanh niên tình nguyện”

Là một nghệ sĩ nhiếp ảnh sung sức, Nguyễn Á đoạt nhiều giải thưởng ảnh nghệ thuật tại các cuộc thi trong nước và quốc tế. Song Nguyễn Á đã dành triển lãm cá nhân đầu tiên của mình không phải cho ảnh nghệ thuật mà cho một đề tài có tính thời sự, về lớp người trẻ có lý tưởng sống đẹp, với việc làm có ích cho đất nước và cộng đồng: “Thanh niên tình nguyện” (TNTN).

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á với triển lãm “Thanh niên tình nguyện” ảnh 1

Ảnh: NGUYỄN Á

Theo đuổi đề tài “Thanh niên tình nguyện” trong hai mùa hè 2007 và 2008, Nguyễn Á cứ một mình lầm lũi ghi lại những khoảnh khắc của các TNTN trong Mùa hè xanh tại thành phố, rồi đi về  các vùng sâu vùng xa của nhiều tỉnh thành trong cả nước. Chi phí cho các chuyến đi tốn kém đã đành, “một mình tới các vùng sâu vùng xa rất buồn, nhưng đã chọn rồi nên quyết làm cho tới cùng” - Nguyễn Á tâm sự.

Sáng 28-7 triển lãm ảnh “Thanh niên tình nguyện” của Nguyễn Á là 1 trong 3 chương trình triển lãm ảnh lớn về hoạt động của TNTN của thành phố do Thành đoàn TP, Hội Nhiếp ảnh TPHCM và Nhà Văn hóa Thanh niên tổ chức, khai mạc tại số 4 Phạm Ngọc Thạch quận 1. Với trên 100 bức ảnh, Nguyễn Á khá tinh tế trong việc ghi nhận các hoạt động của các TNTN bằng góc độ, cách nhìn và cả tình cảm của người cầm máy.

Trước hết là sự phong phú của hình ảnh với nhiều hoạt động của các chiến sĩ tình nguyện: giữ gìn trật tự giao thông trên đường phố, giúp các em nhỏ vùng sâu, vùng xa học chữ, giúp dân dựng nhà, làm cầu, làm đường, làm sạch và bảo vệ môi trường, kênh rạch; khám sức khỏe cho dân, quyên góp trợ giúp dân vùng bị thiên tai; tiếp sức mùa thi cho sinh viên và công việc đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình có công với cách mạng, chăm sóc người khó khăn neo đơn…

Và cả những thanh niên tình nguyện nước ngoài đến Việt Nam cũng có trong ống kính của Nguyễn Á. Nhiều khoảnh khắc anh mang lại cho người xem sự vui tươi, trẻ trung trong hoạt động nhiệt huyết của các TNTN và cũng khá nhiều hình ảnh tạo xúc động cho người xem. 18 giờ ngày 27-7, Nguyễn Á còn phóng xe máy lên Nghĩa trang liệt sĩ thành phố chụp cảnh gần 1.000 TNTN cầm đuốc, dâng hương, thắp nến lên 14.000 ngôi mộ - tri ân các anh hùng liệt sĩ (ảnh), vì anh mong muốn mang tới người xem triển lãm hình ảnh mới nhất, nóng nhất về TNTN. Sáng khai mạc triển lãm ảnh của mình, Nguyễn Á bày tỏ:

“Đã qua tuổi làm TNTN rồi, nhưng thực hiện được triển lãm này là tôi đã có một mùa hè xanh cùng các bạn TNTN và một mùa hè xanh cho riêng mình”.

Thùy Dương

Tin cùng chuyên mục