
Tháng tới, Julia Roberts, “người đàn bà đẹp” của Hollywood, sẽ nhận giải thưởng Thành tựu diễn xuất tại LHP San Sebastian tại Tây Ban Nha. Đây là một món quà có ý nghĩa rất lớn đối với Julia, vì nó đến đúng vào thời điểm cô trở lại điện ảnh sau hơn 1 năm lùi vào hậu trường để thực hiện thiên chức cao quý của người phụ nữ: làm vợ và làm mẹ.

Javier Bardem và Julia Roberts trong Eat, Pray, Love.
Sự trở lại ấn tượng
Eat, Pray, Love là câu chuyện về người phụ nữ Elizabeth Gilbert. Sau khi ly dị, Elizabeth đứng trước bao lựa chọn cho một cuộc sống mới. Cô quyết định trải nghiệm cuộc đời mình qua những chuyến phiêu lưu đến những vùng đất đẹp của thế giới là: Italia, Bali (Indonesia) và Ấn Độ để tự khám phá chính con người mình. Trong chuyến đi, cô phát hiện ra nhiều đam mê, nhiều hạnh phúc mà mình đã bỏ lỡ trong quá khứ. Nhờ có cuộc hành trình này mà Elizabeth đã tìm được sự cân bằng trong cuộc sống. Phim đề cao giá trị của người phụ nữ trong xã hội hiện đại và đưa đến một thông điệp rằng phái yếu cũng có thể tự mình bước đi một cách độc lập để nhìn ngắm cả thế giới.
Eat, Pray, Love là một trong những bộ phim tình cảm được mong đợi nhất mùa hè này, không chỉ bởi nó được chuyển thể từ một cuốn hồi ký bán chạy, mà còn vì sự xuất hiện của Julia trong vai nữ chính Elizabeth Gilbert. Vì đã 7 năm kể từ Mona Lisa Smile (Nụ cười Mona Lisa), người hâm mộ chưa được thưởng thức bộ phim tình cảm nào dành cho nữ giới do “người đàn bà đẹp” đóng vai chính.
Julia cho biết, cô rất hồi hộp và chờ đợi phản hồi từ độc giả vì sau nhiều năm cô mới trở lại màn ảnh trong một bộ phim tình cảm lãng mạn. Nam tài tử người Tây Ban Nha Javier Bardem, nam diễn viên chính trong bộ phim, đã dành cho bạn diễn Julia rất nhiều lời khen ngợi và khẳng định, diễn xuất cùng “người đàn bà đẹp” là vô cùng dễ dàng.
Nguyên vẹn nụ cười 20 năm

Julia Roberts, “người đàn bà đẹp” của Hollywood
Ở tuổi 42, trông Julia Roberts mặn mà và trẻ trung hơn độ tuổi thật của mình rất nhiều. Điều này khiến cô lọt vào danh sách Những người đẹp nhất thế giới của tạp chí People (Mỹ) trong nhiều năm. Cô cũng là gương mặt đại diện mới của mỹ phẩm Lancome. Nụ cười quyến rũ sau gần 20 năm kể từ khi cô đóng Pretty Woman (Người đàn bà đẹp) dường như vẫn còn nguyên vẹn trên khuôn mặt xinh đẹp của Julia.
Vai diễn Vivian của cô trong Pretty Woman đã làm số lượng khán giả yêu mến càng ngày càng tăng. Vai diễn này cũng đem đến một đề cử Oscar “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất 1990” dành cho Julia sau bốn năm gia nhập làng giải trí với nhiều cạnh tranh khốc liệt tại Mỹ.
Không muốn rập khuôn diễn xuất của mình trong thể loại hài lãng mạn, Julia chọn hai bộ phim theo thể loại hình sự là Flatliners và Sleeping with the Enemy (Ngủ với kẻ thù) để thay đổi phong cách diễn xuất của mình. Và cả hai bộ phim, cùng với sự tham gia của Julia đã thành công ngoài mong đợi. Một loạt các bộ phim như: I love Trouble (Tôi yêu rắc rối); My Best Friend’s Wedding (Đám cưới bạn thân tôi); Notting Hill (Đồi Notting)… đã đem lại thành công cho Julia.
Nhưng phải đến vài năm sau, vai diễn Erin Brockovich trong bộ phim cùng tên Erin Brockovich (năm 2000) của đạo diễn Steven Soderbergh, được coi là sự lột xác của Julia đã đưa giấc mơ chạm tay vào tượng vàng Oscar của cô trở thành sự thật vào năm 2001.
Chưa thể khẳng định bộ phim nào xuất hiện tên tuổi của Julia thì sẽ thành công nhưng không thể phủ nhận một điều, Julia là một tên tuổi lớn của Hollywood. Phim có Julia Roberts đóng, khán giả rất nóng lòng chờ đợi và họ thường không phải thất vọng. Nhiều nhà phê bình nhận xét, Eat, Pray, Love cũng sẽ không nằm trong trường hợp ngoại lệ.
Hoài Lê (Theo AFP, AP)