

Phương Sóc và lớp học DJ.
Ảnh: C.T.V.
DJ (Disk Jockey, người chỉnh nhạc) trở nên trào lưu từ vài năm nay trong giới trẻ Sài Gòn, nhưng chưa được xem như một cái nghề thực sự. Thế nên nhiều người vẫn còn bỡ ngỡ khi chàng trai 27 tuổi Nguyễn Đông Phương Sóc mở lớp… dạy nghề DJ!
Lặn lội sang Australia học lấy chứng chỉ của Trường United Mixing, Sóc về Việt Nam mong muốn góp phần ươm mầm những tài năng Việt trong lĩnh vực này. Kết hợp với Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II, “thầy giáo DJ đầu tiên ở Việt Nam” này đã cho ra lò hơn trăm DJ có bằng cao đẳng nghề hẳn hoi.
Theo Sóc, “Nghề DJ cần nhất lòng tự tin và sự đam mê. Đam mê mới nhạy cảm với cảm xúc của người nghe, mới thành công và sống được với nghề”. Giáo án của Sóc là sự kết hợp giữa các kiến thức quốc tế và sự áp dụng trong thực tế, học viên được dạy để áp dụng sao cho tốt và phù hợp nhất với môi trường âm nhạc trong nước.
Cha là đạo diễn Nguyễn Phương Sóc, “Sóc con” chọn cho mình một con đường riêng để tự lập và phát triển. Trong lớp học có độ tuổi từ 19 - 40 tuổi của “Sóc con” xuất hiện những bạn nữ, một lần nữa khẳng định : DJ không dành riêng cho bất kỳ giới nào, đó là cánh cửa mở ra cho tất cả những ai đam mê và sẵn sàng sống vì niềm đam mê đó!
MAI THY