Nhạc sĩ, ca sĩ Duy Mạnh: Hạnh phúc được sống trong thế giới âm nhạc

Nhạc sĩ, ca sĩ Duy Mạnh: Hạnh phúc được sống trong thế giới âm nhạc

Nhạc sĩ, ca sĩ Duy Mạnh, có gương mặt khá lạnh, đầy nam tính, mái tóc nhuộm vàng, đuôi chân mày lại xỏ thêm một cái khoen nhìn rất ngầu… Thế nhưng, tiếp xúc với Duy Mạnh mới thấy anh chất chứa nhiều ưu tư, quan điểm sống khá chín chắn, bên cạnh những nỗi buồn nghệ sĩ mà anh luôn cho rằng: “Đã là người nghệ sĩ thì đừng bao giờ nghĩ nỗi buồn là sự u ám, u uẩn. Đừng cho nỗi buồn là bi kịch mà hãy biết thưởng thức và cảm nhận nó bằng một góc nhìn khác, đẹp hơn”.

Nhạc sĩ, ca sĩ Duy Mạnh: Hạnh phúc được sống trong thế giới âm nhạc ảnh 1

Nhạc sĩ - ca sĩ Duy Mạnh (bên trái) và nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu.

Anh tâm sự: “Trong cuộc sống cần hướng đến những điều tốt đẹp, nỗi buồn của tôi những năm trước là vấn đề khó khăn về vật chất khi tôi muốn có tiền thực hiện album, nhưng tôi vẫn cố gắng vượt qua, hướng về phía trước. Đến hôm nay, ngồi nghĩ lại, thì đó chính là những khoảnh khắc buồn nhưng đẹp”. Nó đẹp bởi nhìn lại thì đây là những khoảnh khắc đã giúp cho anh nhiều cảm xúc bay bổng để sáng tác.

Duy Mạnh cũng không phải là người luôn lên kế hoạch về cuộc sống, công việc cho mình. Với anh, tất cả xuất phát từ cảm xúc. Tình yêu cũng xuất phát từ cảm xúc, công việc cũng từ nguồn cảm xúc, viết nhạc theo cảm xúc...

Hiện anh sống một mình ở TPHCM và vẫn luôn tranh thủ đi về giữa TPHCM và Hải Phòng để thăm vợ (sắp tốt nghiệp đại học, dự định học cao học ngành kinh tế) và cô con gái 8 tuổi. Duy Mạnh bộc bạch: “Tôi không muốn khoe hạnh phúc của gia đình mình với mọi người. Tôi muốn tự cảm nhận và hưởng thụ hạnh phúc của cá nhân tôi”. Tuy nhiên, anh tâm sự: “Tôi yêu vợ tôi và lúc nào cũng yêu vợ tôi. Thậm chí, nếu sau này không sống với nhau, tôi vẫn yêu cô ấy”.

Đó cũng là một cá tính, thích nói thẳng nói thật, sống chân tình. Có lẽ vì tính cách ấy mà Duy Mạnh bị xem là một trong những ngôi sao rất chảnh chăng? Anh giãi bày: “Trong cuộc sống, tôi hài lòng nhất là việc tôi chưa mở miệng nhờ vả bất cứ một ai. Tôi quan niệm tay làm hàm nhai, mình có đến đâu thì mình làm đến đấy. Tôi cũng ít tụ họp bạn bè, thỉnh thoảng rủ vài người bạn đi ăn tối và chơi thân nhất với saxophone Xuân Hiếu”.

Duy Mạnh thích chơi thể thao và cũng “thú nhận” rằng thích ngắm phụ nữ đẹp. “Đã là nghệ sĩ thì khi thấy cái đẹp phải rung động, chính những khoảnh khắc rung động đã tạo nên cảm xúc cho sáng tác”. “Điều gì khiến anh quan tâm nhất hiện nay?” - “Có một thời gian tôi bị stress, trầm cảm vì suy nghĩ nhiều, căng thẳng trong cuộc sống. Hiện nay tôi đang bị rối loạn về giấc ngủ, thế nên điều quan trọng nhất là phải có sức khỏe tốt, tích lũy nhiều kiến thức, nhiều cảm xúc để viết nhạc. Có lẽ tôi thường hay thức đêm để viết nhạc nên sức khỏe bị ảnh hưởng”.

Duy Mạnh cũng khoe vừa sắm máy vi tính. Lúc trước, anh rất ít sử dụng máy vi tính, chỉ biết check mail vì ngày nào cũng loay hoay công việc, tập luyện piano, thổi kèn khoảng 5 - 6 tiếng, rồi sáng tác, thu âm..., tất bật quá nên thỉnh thoảng mới ra tiệm internet công cộng.

“Có danh tiếng, có tiền, có một gia đình nhỏ hạnh phúc, anh còn mơ ước điều gì?” - “Tôi hạnh phúc nhất là được lấy người mình yêu, được sống trong thế giới âm nhạc, được thăng hoa với cảm xúc, tâm hồn. Lúc còn đi học, tôi mơ ước một ngày nào đó được ngồi trên sân khấu đánh đàn và hát cho mọi người nghe. Sau đó, làm việc trong các quán bar tôi lại ước mơ mình là người nổi tiếng. Đến hôm nay, khi đã được nhiều người biết đến, tôi lại muốn mình trở thành một nghệ sĩ thực thụ, được đóng góp nhiều hơn cho xã hội, cho cộng đồng.

Lâu nay tôi cũng ước mơ mở lớp học nhạc cho các em thiếu nhi nghèo, dạy cho các em hiểu biết về kiến thức âm nhạc và muốn được làm từ thiện nhiều hơn... Tôi cũng muốn thực hiện một đêm nhạc Duy Mạnh với những ca khúc do tôi sáng tác, tôi sẽ đàn để các ca sĩ hát… Nhưng mọi việc vẫn còn ở phía trước, vì còn phụ thuộc vào vấn đề kinh tế, thời điểm thích hợp và cảm xúc nữa!”.

Thúy Bình

Tin cùng chuyên mục