
(SGGP-12G).- Báo chí và dư luận Nhật Bản đang tiến hành một cuộc vận động chưa từng có nhằm “cầu xin” chính phủ ban hành “lệnh ân xá đặc biệt” vì lý do nhân đạo cho một gia đình người Philippines nhập cư bất hợp pháp.

Noriko (phải) và mẹ trả lời phỏng vấn báo chí ngày 14-3
Vợ chồng Arlan Cruz Calderon, 36 tuổi và Sarah, 38 tuổi, người Philippines, cư ngụ ở Warabi, thành phố Saitama, bị buộc phải rời khỏi Nhật Bản vì đã vào nước này bằng hộ chiếu giả cách nay 17 năm.
Tháng 7-2006, người vợ, Sarah bị phát hiện đã nhập cư bất hợp pháp vào Nhật Bản bằng giấy tờ của người khác. Tháng 9 năm ngoái, Tòa án Tối cao Nhật Bản đã bác bỏ đơn thỉnh cầu của gia đình Calderon xin ở lại Nhật Bản.
Tuần trước, Văn phòng Nhập cư Nhật Bản đã bắt giam người chồng khi thời hạn chót để gia đình này rời Nhật Bản là ngày 9-3 đã trôi qua.
Sau khi Arlan bị bắt giam, vợ chồng này đã chấp nhận sẽ rời Nhật Bản nhưng cầu xin cho con gái 13 tuổi của họ, Noriko Calderon, được phép ở lại để tiếp tục đi học. Họ xin cho con ở lại, dưới sự chăm sóc của họ hàng bên ngoại, vì Noriko được sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản, chỉ biết nói tiếng Nhật.
Trường hợp của gia đình người Philippines này đã thu hút sự quan tâm của dư luận và báo chí Nhật Bản. Hơn 20.000 người đã ký vào đơn thỉnh cầu, đề nghị chính phủ cho phép cả 3 người được ở lại Nhật Bản vì lý do nhân đạo.
Trước đó, trong cuộc họp báo hôm 6-3, Bộ trưởng Tư pháp, Eisuke Mori phát biểu rằng, chính phủ có thể ban một lệnh ân xá đặc biệt cho phép con gái của cặp vợ chồng này được ở lại nếu gia đình có thể sắp xếp các điều kiện chăm sóc đầy đủ cho cô bé.
Tuy nhiên, các cơ quan nhập cư Nhật Bản thông báo với vợ chồng Calderon rằng, cả 3 người sẽ bị bắt và trục xuất vào ngày 17-3 nếu họ không tự nguyện rời khỏi Nhật Bản trước ngày này.
Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 14-3, khi cha được trả tự do sau một tuần bị giam giữ, cô bé Noriko nói trong nước mắt: “Em chưa bao giờ xa vòng tay cha mẹ, giờ em cảm thấy rất lo lắng. Em ước gì gia đình em luôn được ở bên nhau tại Nhật Bản”.
Nhiều tờ báo lớn ở Nhật Bản đã lên tiếng cầu xin sự khoan dung của chính phủ với gia đình cô bé Noroki. Nhật báo thương mại Nikkei đã kêu gọi Bộ trưởng Tư pháp Eisuke Mori và Thủ tướng Taro Aso hãy ra quyết định cho phép gia đình này ở lại.
Tờ Mainichi Shimbun cũng ủng hộ quan điểm này và cho rằng: “Nhật Bản nên có thêm luật để bắt đầu chấp nhận hợp pháp những công dân nước ngoài như gia đình này, những người đang làm việc, học tập tại Nhật Bản và không có mối quan hệ nào với các băng nhóm tội phạm”.
Theo luật Nhật, người nước ngoài bị trục xuất sẽ không được phép trở lại Nhật Bản ít nhất trong 5 năm. Tuy nhiên, trước áp lực của dư luận, Bộ trưởng Tư pháp Eisuke Mori cho biết, ông sẵn lòng “cấp phép đặc biệt” cho cặp vợ chồng này trong vòng một năm có thể sang Nhật Bản thăm con gái. Thế nhưng dư luận Nhật Bản lại đặt câu hỏi, nếu chính phủ ban cho họ đặc ân được thăm con hằng năm sao không cho phép họ ở lại vì cũng không khác gì mấy.
Hoàn cảnh của gia đình Calderon đã thu hút sự chú ý của Tổ chức Ân xá quốc tế (AI) và Ủy ban Nhân quyền LHQ. Hai tổ chức này đã yêu cầu Nhật Bản thông tin đầy đủ về trường hợp trên. AI còn cảnh báo, hành động trên của Chính phủ Nhật Bản có thể vi phạm nhân quyền.
Chính phủ Philippines cho biết cũng đang theo dõi sát sao diễn biến vụ việc. Đại sứ quán Philippines tại Tokyo đang giữ liên lạc chặt chẽ với gia đình Calderon để giúp đỡ trong trường hợp họ bị trục xuất về Philippines.
HẠNH CHI (theo Japan Times, Amnesty International)