

Fawcett (giữa) cùng các bạn diễn trong Charlie’s Angels
Nhà sản xuất phim Craig Nevius đầu tuần này kiện Ryan O’Neal cùng các bạn thân của Farrah Fawcett về việc sở hữu bộ phim thực tế Farrah’s story (Câu chuyện của Farrah) tưởng chừng sẽ gây trở ngại cho việc phát bộ phim này.
Tuy nhiên, hôm 15-5, trên kênh NBC người hâm mộ Mỹ đã được xem bộ phim Farrah’s story, một “nhật ký chống ung thư” kéo dài suốt 2 năm rưỡi qua của thần tượng Farrah Fawcett, ngôi sao trong loạt phim truyền hình Charlie’s Angels (Những thiên thần của Charlie).
Fawcett được phát hiện mắc ung thư trực tràng hồi tháng 9-2006. Bốn tháng sau, bà tuyên bố mình đã khỏi bệnh nhưng đến tháng 5-2007, bệnh tái phát. Sau thời gian chữa trị tại Mỹ, Fawcett chuyển đến Đức để tìm liệu pháp mới và tham gia các buổi diễn trên truyền hình từ năm ngoái. Tháng rồi, bà trở về và nhập viện ở Los Angeles do bị xuất huyết ổ bụng.
Thời gian này, bệnh ung thư của bà trở nặng và di căn sang gan. Sau thời gian dài điều trị nhưng kết quả không như mong muốn, Fawcett xin ngưng điều trị để trở về nhà tại Los Angeles. Hiện bà chỉ còn 39kg, rất yếu và nằm liệt giường, được nuôi qua đường tĩnh mạch. Lúc tỉnh táo, bà có thể xem ti vi và luôn cho thấy sự mạnh mẽ của mình.
Vẫn luôn lạc quan
Doug Vaughan, Phó Chủ tịch NBC cho biết, bộ phim thực tế Farrah’s story do chính ngôi sao Fawcett cùng bạn thân là Alana Stewart tự thực hiện bằng máy quay cá nhân tại bệnh viện và nhà riêng, kèm theo lời kể của chính bà. Phim dài 2 giờ, ghi lại những rắc rối trong sinh hoạt hằng ngày cũng như quá trình khó khăn khi điều trị ung thư trực tràng của Fawcett ở Mỹ và Đức từ ngày 22-9-2006 đến nay. Trong đoạn phim nhật ký chống ung thư này có mặt người tình lâu năm của Fawcett là diễn viên Ryan O’Neal cùng các bạn thân của bà, những “thiên thần Charlie” Jaclyn Smith và Kate Jackson.
Những cảnh quay về thời gian điều trị được xem như một nỗ lực trong những ngày cuối đời của Fawcett. Hình ảnh quyến rũ với mái tóc vàng cùng tâm trạng tươi tỉnh của Fawcett đan xen với những khoảnh khắc khó khăn trong thời gian điều trị đã lôi cuốn người xem.
Cảnh các bác sĩ tận tình chăm sóc bà, cảnh hội ngộ giữa bà và con trai Redmond (đang ngồi tù) khi Redmond được tạm tha 3 tiếng để về gặp mẹ, xin mẹ tha thứ và được bà chấp nhận... Đặc biệt, có cảnh Fawcett làm rơi máy quay khi đang tự thực hiện một cảnh quay với bạn bè đã gây xúc động vì cho thấy thực sự bà không giấu giếm tình trạng hiện tại của mình, với những cơn đau hành hạ nhưng bà đã dũng cảm đối mặt và luôn lạc quan.
Sống vì mọi người
Nữ diễn viên 62 tuổi này tâm sự, lúc đầu, bà muốn giữ kín thông tin về bệnh ung thư của mình vì đó là chuyện riêng tư. Nhưng sau đó, bà nhận ra rằng mình có trách nhiệm chia sẻ kinh nghiệm với những người cũng đang chiến đấu với căn bệnh này. Fawcett từng rất tức giận những tay săn ảnh luôn tìm cách chụp ảnh mỗi khi bà xuất hiện nơi công cộng trong thời gian bị bệnh. Đối với bà, điều đó làm mất hình tượng của bà trong lòng người hâm mộ và đem đến cho bà nỗi đau về tinh thần.
Tuy nhiên, khi đối mặt với thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời, bà thấy bình tĩnh đến lạ lùng và không ngại phơi bày sự thật. Đưa hình ảnh “tàn tạ” của mình ra trước công chúng không phải là một điều dễ dàng với một người nổi tiếng như Fawcett. Thế nhưng, vượt lên tất cả là tấm lòng của bà, với trách nhiệm chia sẻ. Thông qua đoạn phim, Fawcett mong muốn những người bị ung thư sẽ có nghị lực để vượt qua nỗi đau thể xác, những người khỏe mạnh sẽ thông cảm và chăm sóc người thân tốt hơn.
Fawcett và diễn viên O’Neal có quan hệ tình cảm từ năm 1982 nhưng không kết hôn. Họ có chung con trai Redmond, năm nay 24 tuổi. Tuy quan hệ rạn nứt từ năm 1990 nhưng khi Fawcett bị bệnh, O’Neal đã ở bên bà và chăm sóc rất tận tình. Nam diễn viên nổi tiếng của phim Love Story tâm sự, ông không thể tưởng tượng mình sẽ như thế nào nếu Fawcett ra đi. O’Neal cho biết đã giữ lại làm kỷ niệm một phần tóc của bà, vốn bồng bềnh óng ả nhưng đã rụng dần sau thời gian dài hóa trị. Ông còn dự định sẽ kết hôn với bà ngay trên giường bệnh... |
Ngọc Minh
(SGGP-12G)