
Với chủ trương ưu tiên các đơn vị ở vùng sâu, vùng xa và đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn và chiến khu xưa, gần 2 năm qua, Quân khu 7 đã trao tặng 25 căn nhà tình nghĩa. Ngoài ra, bằng nguồn kinh phí tự bảo đảm, các đơn vị thuộc Quân khu 7 đã xây tặng hàng chục nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho các đối tượng khó khăn về nhà ở. Đó là những căn nhà đậm nghĩa tình đồng đội…
Cùng với đoàn cán bộ Bộ Tham mưu Quân khu 7 đến trao nhà tình nghĩa cho gia đình Thiếu tá Cao Văn Dòng - trợ lý Phòng Hậu cần Quân khu bộ, chúng tôi thật xúc động trước hoàn cảnh gia đình của anh. Có cha hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, bản thân anh Dòng sau khi trở về từ biên giới Tây Nam, được xếp loại thương binh nặng 1/4 với nhiều vết thương để lại di chứng nặng nề.

Ngày nhận nhà mới, mắt ngấn lệ, anh chỉ biết cảm ơn mọi người đã quan tâm giúp đỡ gia đình có được ngôi nhà khang trang, sạch đẹp, chấm dứt 10 năm đi ở nhờ. Trước đó, vợ con anh phải ở nhờ nhà người quen, vì không có đủ tiền để cất một ngôi nhà…
Trường hợp chị Mạc Thị Cúc - nhân viên nuôi quân Kho K6, Cục Kỹ thuật Quân khu 7 ở huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai, cũng khó khăn như thế. Căn nhà có diện tích 67m² với kinh phí xây dựng là 80 triệu đồng, trong đó Bộ Quốc phòng hỗ trợ 50 triệu đồng, đơn vị Kho K6 hỗ trợ 15 ngày công, đã đem đến cho gia đình chị Cúc niềm vui vô bờ bến.
Gần đây nhất, Cục Chính trị Quân khu 7 vừa trao tặng hai căn nhà tình nghĩa cho Thiếu úy Trần Thanh Hải và Thiếu úy Trần Phạm Minh Thảo, đang công tác tại Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với sự hỗ trợ kinh phí của Bộ Quốc phòng là 50 triệu đồng/căn.
Trong năm 2008, Đoàn 5 Quân khu 7 đã bàn giao 13 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho cán bộ, quân nhân đơn vị có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, trị giá mỗi căn là 50 triệu đồng. Ngoài sự hỗ trợ kinh phí của Bộ Quốc phòng và Quân khu, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn đóng góp hơn 1.000 ngày công giúp đỡ đồng đội với tinh thần “lá lành đùm lá rách”
THU CÚC