Những câu chuyện ở phường 4, quận 5

Những câu chuyện ở phường 4, quận 5

Bí thư Đảng ủy P4 Q5 TPHCM Phan Thị Kim Loan nhận định: “Qua 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, một bước chuyển quan trọng trong nhận thức của cán bộ, đảng viên ở P4 Q5 đã thể hiện rõ nét. Hơn thế, việc học và làm theo gương Bác còn lan ra địa bàn dân cư với những câu chuyện nhỏ nhưng đầy cảm xúc”.

Bà Quan Thị Muối (SN 1923) dù cao tuổi vẫn xin vải vụn, miệt mài may mền tặng người nghèo, neo đơn. Ảnh: M.A.

Bà Quan Thị Muối (SN 1923) dù cao tuổi vẫn xin vải vụn, miệt mài may mền tặng người nghèo, neo đơn. Ảnh: M.A.

1. Ở Chi hội 1 thuộc Hội Người cao tuổi P4, ai cũng quý bà Quan Thị Muối bởi cái tình của bà đối với người nghèo. Tuy tuổi cao, sức yếu nhưng bà Muối vẫn ngày ngày đi xin từng mẩu vải vụn mang về nhà chất đống. Đêm đêm, đèn nhà bà Muối thường sáng đến tận khuya và dưới ánh đèn, bà cặm cụi luồn kim, xỏ chỉ.

Hỏi chuyện, bà Muối nói: “Ngộ già cả rồi, chỉ piết xin chút vải vụng về ráp lại may mền tặng người nghèo thôi. Pà con nói ngộ làm zậy là làm theo gương Bác Hồ, ngộ cũng zui lắm!”.

Rồi từng chiếc mền đủ màu sắc, đủ loại vải… dần hình thành dưới đôi tay cần mẫn của bà Muối. Cứ mỗi tuần được 1 chiếc mền, bà mang đi giặt rồi phơi thật khô, ủi thật thẳng và xếp vào bao ni lông như đồ vật mới mua. Có trong tay khoảng 10 chiếc mền, bà Muối nhờ con cháu chở đi từng gia đình nghèo, neo đơn, rồi phân phát cho từng người.

Thấy gương của bà, nhiều gia đình trong xóm đã quyên góp vải vụn, phụ bà ráp, may mền. Đến nay, đã có 40 chiếc mền được bà Muối và Hội Người cao tuổi P4 tặng cho người nghèo.

2. Do là địa bàn có đông người Hoa sinh sống nên ở P4 nhân dân có tập quán đốt vàng mã vào các dịp ngày rằm, mồng một, dịp tết. Thấy việc này không phù hợp với đời sống hiện đại ở khu dân cư, chị Nguyễn Thị Thành bèn xung phong đi vận động bà con hạn chế việc cúng bái như trên.

Là người Hoa, lại sinh sống lâu năm trên địa bàn nên chị Thành “đi sâu, đi sát” tâm tư của người dân. Đến mỗi nhà, chị phân tích sự lãng phí khi đốt vàng mã, chỉ ra nguy cơ cháy nổ cao trong các con hẻm nhỏ, rồi chị đưa ra vài địa chỉ nghèo cần giúp đỡ trong phường.

Với những gia đình chưa “ngộ” ra vấn đề, chị Thành đưa vài bài báo, mấy tấm ảnh của người chết cháy do đốt vàng mã để “tác động”. Hỏi chuyện này, chị nhẹ nhàng bảo: “Tôi học theo tấm gương Bác ở chỗ tiết kiệm. Xã hội mình còn quá nhiều người khó khăn, chúng ta có nên lãng phí hàng trăm ngàn, hàng triệu đồng để đốt vàng mã?”.

Qua nhiều ngày tháng kiên trì vận động, nhiều bà con đã nghe theo chị Thành, chỉ thắp hương trong các ngày rằm, mồng một. Trên đà “thắng lợi”, chị Nguyễn Thị Thành lại quay sang vận động các gia đình có tang lễ hạn chế kéo dài thời gian, tránh cúng bái xa hoa, phô trương… Bên cạnh đó, nhiều đám tang còn đặt hòm từ thiện để dùng tiền phúng điếu giúp đỡ người nghèo. 30 triệu đồng là số tiền bà con P4 tiết kiệm được, qua sự vận động của chị Nguyễn Thị Thành.

3. Tuy không phải là đảng viên, cũng không là cán bộ nhưng qua báo chí, anh Võ Chinh Hoàng, chủ quán cơm tấm ở số 500 An Dương Vương cũng nhận thức cao về trách nhiệm với cộng đồng.

Anh Hoàng tâm sự: “Cha mẹ tôi đều là cán bộ, đảng viên và thường dạy tôi làm gì cũng phải có lòng nhân, có trách nhiệm với xã hội. Và qua các câu chuyện kể về Bác Hồ đăng trên báo, tôi ngộ ra một điều rằng làm theo Bác không có gì khó, chỉ cần làm những việc rất nhỏ, xung quanh ta mà thôi”.

Nghĩ như vậy nên mỗi khi có bạn bè, người quen đến ăn cơm, anh Hoàng đều mang các trường hợp “nhà nghèo, nhà dột nát” ra vận động để họ đóng góp ít nhiều. Khi kinh phí đã “hòm hòm”, anh Hoàng xin UBND phường được thi công xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

Để tiết kiệm nhân công, anh vận động con em trong gia đình và các nhân viên phụ xây lắp, vận chuyển vật liệu xây dựng. Kết quả là đã có hàng chục căn nhà “made in Võ Chinh Hoàng” mọc lên ở địa phương và cả ở những  vùng nông thôn xa xôi, hẻo lánh.

Cũng bằng cách thức như vậy, anh Hoàng còn thường xuyên tổ chức các chuyến cứu trợ bão lụt, các đợt hiến máu nhân đạo mỗi khi Ủy ban MTTQ, Hội Chữ thập đỏ các cấp kêu gọi. Để làm gương cho mọi người, lúc nào anh cũng xung phong … hiến máu đầu tiên!

Minh Anh

Tin cùng chuyên mục