Tình yêu là đề tài muôn thuở và là khát vọng của con người. Thế nhưng, tùy thuộc vào hoàn cảnh xã hội, nền văn hóa, tôn giáo, lối sống… mà con người ở mỗi nơi lại có những biểu hiện khác nhau trong tình yêu. Hãy cùng khám phá.
Những nụ hôn vội bên chân Kim tự tháp
Tình yêu tại một đất nước có truyền thống khắt khe về tôn giáo quả không dễ. Ôm hôn nhau, tán tỉnh nhau nơi công cộng đều bị cấm. Tại thủ đô Cairo của Ai Cập, giới trẻ đã tự tìm ra cho mình nhiều “chiêu” để yêu!
Ai Cập, nơi truyền thống tôn giáo khắt khe đang hồi sinh, việc thể hiện tình cảm trai gái giữa thanh thiên bạch nhật là một điều cấm kỵ. Sau chiến tranh vùng Vịnh, hàng trăm ngàn lao động bản xứ đã từng sang Kuwait và Ả rập Saudi làm việc, nay quay về nước. Họ thấm nhuần những chuẩn mực của một đạo Hồi chính thống và đang truyền bá những chuẩn mực này vào xã hội Ai Cập. Những cuộc trò chuyện tán tỉnh nhau của giới trẻ bị hạn chế, một số cử chỉ yêu đương lén lút, dù được “chiếu cố” tại một số ít địa điểm công cộng, vẫn bị quảng đại công chúng đánh giá là không đoan chính. Và nếu như những ai có “gan” đi xa hơn thì sẽ bị lực lượng cảnh sát phòng chống mại dâm bắt giữ.
Yêu giúp người già sống khỏe hơn
Ali, 23 tuổi và Mona 22 tuổi, quen nhau khi còn là sinh viên ngành truyền thông. Cả hai đều đã nghĩ đến một đám cưới, một gia đình và những đứa con nhưng trước khi có thể xin phép ra mắt bố mẹ Mona, Ali phải làm những con tính nhức đầu. Anh trai Ali đã phải đợi 5 năm mới gom được đủ tiền mua nhà - một điều kiện tiên quyết để gia đình bên vợ đồng ý gả con. Ali nói: “Trước khi cưới, tôi phải có tất cả. Phải môn đăng hộ đối, phải được bố mẹ bạn gái chấp nhận, phải có việc làm ổn định, phải có nhà và thu nhập kha khá. Thế là chúng tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống vợ chồng mà nợ ngập đầu!”. Chi phí cho một đám cưới dềnh dàng và nhiêu khê đã phần nào khiến nam giới nước này giờ đây ngại lập gia đình. Họ cưới vợ muộn hơn.
Tiền bạc, truyền thống nặng nề và tôn giáo. Đó là ba yếu tố tệ hại nhất cho giới trẻ Ai Cập. Thực tế mà họ gặp phải rất ư khắc nghiệt. Mariane là người Công giáo, chiếm khoảng 10% dân số Ai Cập, trong khi người yêu cô theo đạo Hồi. Và tại mảnh đất Ai Cập này, tôn giáo đã dựng lên một bức tường vô hình mà các đôi lứa yêu nhau khó lòng vượt qua. “Tôi sẽ là một người đã chết trong mắt bố mẹ tôi nếu như tôi đi theo một anh chàng Hồi giáo. Ngay cả khi anh ấy có cố gắng nhiều vì tôi đi nữa, gia đình anh ấy cũng sẽ không chấp nhận những đứa con của tôi, những đứa trẻ được sinh ra từ một người Công giáo”.
Ở Ai Cập, người ta báo cảnh sát khi thấy một cô hàng xóm tình tứ với một người con trai. Bố mẹ chàng trai sẽ giới thiệu với anh một cô gái, lạ huơ lạ hoắc nhưng bảo là cô ấy xứng đáng hơn người mà anh đang yêu thương.
Và vì thiếu không gian riêng tư, giới trẻ Ai Cập đã tìm đến những nơi công cộng, trên những chiếc cầu, trong công viên, và bất cứ nơi nào mà họ cảm thấy có thể thoát khỏi những con mắt nghi kỵ của mọi người. Cách đây 10 năm, rất khó thấy trên cây cầu Qasr-el-Nil cảnh các đôi trai gái quấn quít nhau, thậm chí, họ cũng không dám chạm tay nhau. Nay thì ngược lại, các tấm khăn choàng vẫn trùm kín khuôn mặt các cô gái nhưng cơ thể họ thì đang “quấn” lấy người yêu. Khi đêm xuống, trên bến sông, một vài chiếc thuyền con đợi khách, đèn trên thuyền tắt là dấu hiệu sẵn sàng đón tiếp những cặp đôi. Cảnh sát tuần tra vẫn quanh quẩn đâu đó thôi, nhưng thường làm ngơ cho những chiếc “thuyền tình” kia bởi đã được chi cho chút “tiền trà nước”!
Thủ đô Cairo ít ra cũng còn có những chiếc cầu, công viên…, nhiều nơi khác tại Ai Cập tình yêu không có quyền được công khai. Đôi bạn trẻ Mando và Manal dự định làm đám cưới vào mùa thu này nhưng bị gia đình hai bên “theo sát” quá dữ dội, nên họ cố thoát đến thủ đô Cairo, tham dự một buổi hòa nhạc tại Trung tâm văn hóa El-Sawy. Tại đây có tổ chức các cuộc triển lãm, hòa nhạc hip-hop, những cô gái đeo mạng có thể khiêu vũ cùng những chàng trai mặc quần jeans.
Trong tất cả các quán cà phê bình dân của thủ đô Cairo luôn có một chiếc ti vi cáu bẩn treo trên tường mở các chương trình ca nhạc với các nữ ca sĩ khêu gợi. Hình thức khiêu dâm này khó mà tương thích được với một xã hội ngày càng Hồi giáo hóa một cách cao độ, khi mà những biểu hiện tình yêu được hiểu là những hành động quấy rối. Nếu như tin vào những số liệu mà Trung tâm về Quyền phụ nữ nước này cung cấp, 83% phụ nữ Ai Cập cho rằng mình là nạn nhân của các lời trêu ghẹo khiếm nhã, những cử chỉ sàm sỡ, quấy rối tình dục nơi công cộng và nhiều hình thức tệ hơn thế nữa!
Một hiện tượng mang tính thời sự là 1/3 các đôi vợ chồng trẻ đã ly dị chỉ sau một năm chung sống. Đây là một tỷ lệ ly hôn đáng báo động và đã khiến nhiều bạn trẻ nghiêng về giải pháp hôn nhân do gia đình lựa chọn để an toàn hơn trong cuộc sống lứa đôi sau này! Nhưng đôi bạn trẻ Mando và Manal không nghĩ đến điều đó, họ vẫn tay trong tay trong ánh nắng dịu của buổi chiều tà Cairo. Họ đang nghĩ đến tương lai, nghĩ đến một ngày nào đó, họ, cũng như nhiều bạn trẻ khác, không còn phải lo sợ vì đã vướng vào một tình yêu lén lút. Họ đang nghĩ đến một ngày nào đó, mà tuổi trẻ có thể được tự do yêu nhau và tự do đến với nhau trên cuộc đời này.
Anh: Hôn nhân “xanh”
Thanh niên Anh ngày nay quan tâm đến môi trường nhiều hơn, họ tổ chức đám cưới giản tiện: không thuê xe Rolls Royce đắt tiền và đặt in thiệp cưới bằng giấy tái chế
Đám cưới tại Anh ngày nay chuộng xu hướng sinh thái và bảo vệ môi trường. Tại xứ sở sương mù hiện nay, xanh và sạch dần trở thành một tiêu chí sống. Chỉ tính riêng tại thủ đô London, đã có khoảng 30 địa điểm tổ chức tiệc cưới theo xu hướng này. Và không như nhiều người nghĩ rằng dạng đám cưới này chỉ dành cho những người có thu nhập eo hẹp và sống tằn tiện, đây là lối sống mới của nhiều đối tượng có thu nhập cao và việc làm ổn định.
Song, như John, một chú rể mới, giải thích: “Suốt cả năm, chúng tôi đều đi xe đạp và không có lý do gì mà thay đổi thói quen này trong ngày cưới”. Còn cô dâu Lizzy thì cho biết: “Chúng tôi đã in thiệp cưới bằng loại giấy tái chế và đề nghị khách mời nên liên lạc với nhau để đi chung xe đến dự”. Bàn tiệc của đôi uyên ương này không đặt trang trí các loại hoa đắt tiền mà chỉ là những loại hoa đồng nội, gia đình tự đi hái về. Thực đơn gọn nhẹ, nhiều món ăn hoa quả và rượu champagne. Chiếc đầm cưới của cô dâu được làm bằng sợi cây dứa, còn trang phục của chú rể, từ sợi cây tre. Tất cả đều “xanh”!
Đan Mạch: Những “chuyến xe tình yêu”
Hãng vận tải Arriva đã tung ra một slogan: “Tiếng sét ái tình vẫn có thể nổ ra ngay cả trong xe buýt”. Kể từ ngày 3-5-2010, trên 103 xe buýt phục vụ trên các tuyến đường tại thủ đô Copenhagen, hãng này đã thiết kế hai ghế ngồi cạnh nhau, trên đó ghi dòng chữ Kaerlighedssaede (“ghế ngồi cho tình yêu” trong tiếng Đan Mạch). Những cặp ghế xe buýt này dành cho những hành khách muốn có người trò chuyện và hơn nữa, dành cho những đối tượng đang muốn tìm bạn đời. Theo hãng Arriva giải thích, sáng kiến mới này sẽ tạo cơ hội cho giới trẻ trò chuyện, thậm chí tán tỉnh nhau mà không ngượng ngùng, bởi họ “được cho phép và được khuyến khích”. Hơn thế nữa, trong mục đích xa hơn, với những cặp ghế ngồi này, hãng Arriva hy vọng sẽ thu hút người dân thích đi xe buýt hơn là dùng xe hơi riêng!
Thụy Điển: Yêu thì chẳng ai... hưu
Cụ ông Arnold, 77 tuổi và cụ bà Ingrid, 76 tuổi, đã ăn mừng đám cưới muộn của mình trên một chiếc tàu du lịch đưa khách dạo chơi trên sông nước
Thụy Điển là một trong những quốc gia có dân số già nhất châu Âu. Cũng tại đây, những đám cưới ở tuổi thất thập cổ lai hy không phải là chuyện hiếm thấy. Ông Lars năm nay 65 tuổi và “cô vợ trẻ” của ông 61 tuổi là một đôi vợ chồng mới cưới thuộc thế hệ “cụ”, điển hình cho nhiều cuộc hôn nhân dạng như thế tại vương quốc Thụy Điển. Những cô dâu chú rể lớn tuổi này đôi khi đã trải qua hai, hoặc ba đời vợ/chồng. Quyết định đến với nhau khi đã luống tuổi, tất cả họ đều nhẹ nhõm, thoải mái, năng động hơn và tràn đầy sức sống mới.
Ingmar Skoog, một bác sĩ lão khoa tại Goteborg, cho biết thêm, tất cả những đôi vợ chồng già này đều “mãn nguyện trong đời sống chăn gối”. Tại sao vị bác sĩ này biết được chuyện đó? Bởi vì tại Thụy Điển, từ 40 năm nay, người ta luôn tiến hành thăm dò sức khỏe tinh thần ở công dân trong độ tuổi 70-75. Công trình điều tra và khảo sát trên đối tượng người cao niên mang tên H70 được đánh giá là chu đáo nhất trên thế giới.
Gần đây, kết quả mới nhất từ H70 đã khiến bác sĩ Skoog vô cùng ngạc nhiên. Trong vòng 30 năm, tỷ lệ người cao tuổi ở Thụy Điển khẳng định vẫn còn sinh hoạt tình dục đã tăng lên đáng kể: từ 52% lên 68% ở những cụ ông đang có gia đình, từ 38% lên 56% ở những cụ bà đang có gia đình và từ 30% lên 54% ở những nam giới độc thân. Song, đó chưa phải là tất cả. 57% nam giới và 52% nữ giới đã tự đánh giá đời sống tình dục của mình là “rất hạnh phúc”.
Với 17,3% dân số trên 65 tuổi và 5,3% trên 80 tuổi, chi phí Thụy Điển bỏ ra cho y tế và chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng. Ý thức được thực tế này, chính phủ Thụy Điển và các đoàn thể địa phương đã đầu tư nhiều, kể từ thập niên 1980, để người già có điều kiện sống an nhàn ngay trong chính ngôi nhà mình. Tất cả các cuộc nghiên cứu đều khẳng định rằng khi người cao tuổi có thể hưởng thụ được tuổi già một cách “bình thường” và “không phụ thuộc vào con cái” thì tinh thần luôn khỏe khoắn.
Ngay cả những người dù đã cao tuổi vẫn có quyền được hưởng một tình yêu đúng nghĩa. Đó là thông điệp mà các cơ quan chức năng tại thủ đô Stockholm muốn gửi đến tất cả những người đang tham gia việc chăm sóc người già.
Khi cách mạng tình dục quá lố!
Buenos Aires, với 13 triệu dân, là một thành phố không bao giờ ngủ!
27 năm sau ngày chế độ độc tài tại Argentina sụp đổ, đất nước Nam Mỹ này đã thay đổi nhiều. Chỉ cần dạo vài vòng quanh các khu phố nhỏ tại thủ đô là người ta có thể nghiệm ra tất cả. Một anh gác cổng đồng phục trắng tươm tất đang đón khách vào một nhà hàng sang trọng, nơi có những màn vũ thoát y.
Giới trẻ thủ đô Buenos Aires (Argentina) ngày nay sống phóng túng
Cách đó hai dãy phố, quán bar Te Mataré Ramirez đón khách du lịch và các nhà trí thức trong một không gian trộn lẫn giữa “sex, nghệ thuật và nổi loạn”. Và không có gì ngạc nhiên khi thấy các cặp đôi loạng choạng bước ra khỏi nhà hàng này vào lúc sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau. Buenos Aires là thành phố đầu tiên của Nam Mỹ cho phép hôn nhân đồng tính và là nơi thu hút hàng năm khoảng 300.000 du khách “gay”.
Giáo sư Adrián Sapetti, một chuyên gia về tình dục học, khẳng định: “Argentina đi đến thế kỷ 21 như thế đấy. Tại đất nước chúng tôi, tất cả đã bùng nổ, từ các vụ ly dị, các câu lạc bộ trao đổi bạn tình đến hiện tượng đồng tính và chuyển giới tính. Trước đây, tất cả đều bị cấm, ngay cả truyền hình cũng không được chiếu cảnh hôn nhau. Nay thì mọi chuyện ngược lại. Giới trẻ dưới 30 tuổi sống không có một giới hạn nào cả. Nhất là phái nữ, họ điều khiển cuộc cách mạng tình dục tại đây”. Và cũng theo chuyên gia này, cánh đàn ông Argentina thì lại không đủ khả năng thích ứng trước trào lưu nổi loạn tình dục của nữ giới hiện nay.
Cuộc cách mạng tình dục quá trớn và quá lố này, trên thực tế, chỉ khu trú tại các thành phố lớn như Córdoba, Rosario và nhất là tại thủ đô Buenos Aires. Càng đi xa về vùng nông thôn, người ta càng thấy tình yêu chân chất và truyền thống vẫn được duy trì. Tại các miền quê Argentina, nề nếp gia phong và tập tục lâu nay vẫn thế. Như trong gia đình cụ ông Oscar Pereyra, 67 tuổi, và cụ bà đã cưới nhau được 41 năm. Cụ ông hãnh diện nói: “Con gái tôi chưa từng bao giờ đi ra khỏi nhà trước khi nó lấy chồng”.
Chile: Hoan nghênh đám cưới vàng
Một tháng rưỡi sau khi nhậm chức, Tổng thống Chile Sebastián Piera tuyên bố trước Quốc hội rằng nhà nước sẽ tặng một khoản tiền 125.000 peso (187 euro), tương đương 3/4 mức lương tối thiểu tại nước này, cho bất cứ công dân nào tổ chức đám cưới vàng (50 năm). Mục tiêu là, tăng cường và bảo vệ sự đầm ấm của gia đình. Tổng thống tuyên bố: “Chúng ta không thể thờ ơ trước tỷ lệ hôn nhân và sinh nở ngày càng giảm và trước bối cảnh hiện nay là số trẻ em ra đời ngoài giá thú ngày càng nhiều hơn. Không những thế, khi có một trẻ em ra đời, thì lại có một trẻ khác chết đi do phụ nữ phá thai ngày càng tăng”.
Đám cưới trên băng
Đôi uyên ương người California, Mỹ này đã chọn một điểm đến thật đặc biệt cho tình yêu: dòng sông băng Mendenhall, tại Tongass National Forest, Alaska. Người tổ chức đám cưới chuyên nghiệp, cô Diane Pearson, nhận lo trọn gói việc này, bao gồm đón cô dâu chú rể đến khu vực spa sang trọng tại Juneau, thủ phủ của bang, rồi chở họ bằng trực thăng đến dòng sông băng trong thung lũng Mendenhall và xếp đặt một bữa tiệc buffet ngay trên mặt băng. Năm ngoái, đã có 100 người đến trao lời thề non hẹn biển ngay trên miền băng tuyết bí ẩn và heo hút này của bang Alaska lạnh giá.
Không có gì là cực đoan trong ngày vui của chúng tôi!
Chuyện này không lạ, bởi hiện nay đã có nhiều hình thức tổ chức đám cưới thật độc đáo, như lặn biển, trượt tuyết, bay trong khinh khí cầu, hay đến thăm một bộ lạc tại châu Phi… Tất cả đều nhằm mục đích: ngày vui nhất trong đời sẽ là ngày không thể nào quên! Và đỉnh cao của hình thức này là năm 2011, khi công ty First Advantage của Nhật Bản sẽ gửi đôi uyên ương đầu tiên bay vào không gian, tại độ cao 100km. Chi phí cho một chuyến trăng mật trên cao này cũng không hề thấp: 2,2 triệu euro!
Siêu thị tình yêu đầu tiên tại Bắc Kinh
“Anh đang tìm em” là tên gọi của mô hình đầu tiên về dạng siêu thị dành cho những ai muốn đến để tìm được ý trung nhân. Siêu thị này mở cửa vào tháng 11-2009 tại khu phố Xizhimen, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, trên tầng 11 của một tòa cao ốc.
Siêu thị tình yêu đầu tiên tại Bắc Kinh, tại đây nhiều bậc cha mẹ và ông bà cũng đến để mong tìm được ý trung nhân cho con, cháu mình
Với giá vé vào cửa là 2 euro và chi phí 10 euro cho một cuộc gặp gỡ, siêu thị này thu hút không những giới trẻ mà còn cả các bậc cha mẹ, họ đến đây để mong được một chàng rể hay một cô dâu tương lai ưng ý. Khách đến sẽ dạo quanh các gian trưng bày với ảnh chụp những người độc thân, được xếp theo tuổi tác, bằng cấp và mức thu nhập hàng tháng. Và trong vòng 3 tháng mở cửa, siêu thị này đã mai mối được cho khoảng 50 đôi lứa nên duyên chồng vợ. Bởi trong thời buổi hiện nay, giới trẻ Trung Quốc sống tại thành thị luôn tất bật với công cuộc mưu sinh, trong khi thanh niên nông thôn thì bị bó hẹp trong những miền quê luôn vắng bóng phái đẹp!
NGUYỄN THAO