10 năm nay, những cựu chiến binh (CCB) “U70” ấy vẫn âm thầm gìn giữ sự bình yên của khu phố. Họ là những thành viên Đội dân phòng CCB phường 2 quận 3 TPHCM.
Đánh trận giả như... thật
Trước đây, phường 2 quận 3 được biết đến như một trong những địa bàn trọng điểm về tệ nạn xã hội. Gái mại dâm ra vào tấp nập, kim tiêm của bọn nghiện hút nhiều đến nỗi mỗi khi trời mưa, lũ trẻ con lại rủ nhau nhặt để làm đồ chơi xịt nước. ..
Đội viên Đội dân phòng CCB phường 2 quận 3 tham gia điều khiển giao thông.
Với quyết tâm “quét” sạch tệ nạn, Đội dân phòng CCB phường 2 quận 3 chính thức được thành lập với 10 CCB. Trận đầu ra quân, mọi người quyết tập trận giả như… thật để bắt con nghiện. Ông Lê Kỳ Quang (lúc đó là Phó Chủ tịch Hội CCB phường) được chọn giả làm… con nghiện, vì ông có thân hình hom hem nhất.
Đêm đến, con nghiện bắt đầu tụ tập về hẻm 109 đường Nguyễn Thiện Thuật. “Con nghiện” Lê Kỳ Quang cũng xuất hiện, lờ đờ vật vã chờ thuốc như… thật. Rồi 1, 2 đối tượng khả nghi tìm đến “dụ” ông mua hàng. Ông Quang cũng ú ú ớ ớ trả giá lên xuống…
Ngay lúc ấy, các CCB cùng lực lượng công an, dân phòng ập đến áp giải con nghiện lẫn những tên gạ gẫm bán ma túy về phường. Buổi “tập trận” của đội dân phòng CCB lần ấy gây rúng động cả khu phố. Bà con kháo nhau: “Bữa nay các lão ông CCB lại chiến thắng rồi !”.
Nhưng bọn bảo kê, buôn bán ma túy ở nơi khác vẫn lén lút tìm đến phường làm ăn. Đội dân phòng CCB thay nhau, mỗi người trực một đêm để canh gác. Vì không còn đất làm ăn nên các băng nhóm giang hồ chuyên buôn bán ma túy rất thù đội dân phòng CCB. Năm 2002, 8 tên trong băng nhóm đường sắt quận 3 và băng nhóm ở đường Hồ Thị Kỷ quận 10 - vác mã tấu tìm đội dân phòng CCB để… chém.
Ông Huỳnh Văn Quân, đội trưởng đội dân phòng CCB mua sẵn 19 cây tầm vông dài để đề phòng. “Chúng ập đến bất ngờ, lúc đó chỉ có mình tôi, rất may trước đó tôi đã mượn được khẩu súng CKC không có đạn của công an phường. Khi tôi giả vờ lên đạn thì cả 8 thằng chạy mất tiêu, không dám lảng vảng đến nữa. Chắc tụi nó hãi khí thế của mấy lão ông CCB”, ông Quân kể.
Cảm ơn các “lão ông” !
Nạn hút chích đã giảm nhưng trộm cắp lại gia tăng. Tiệm photocopy Hùng Dũng (đường Nguyễn Thị Minh Khai) là nơi mất cắp xe máy nhiều nhất, có ngày mất đến 5 chiếc. Bà con “kêu cứu”, những thành viên Đội dân phòng CCB như ngồi trên đống lửa. Ông Quân và đồng đội của mình lại thay nhau theo dõi, cứ 3 nhà dân có một “lão ông” phục suốt ngày. Kiên trì riết nên chỉ trong vòng 10 ngày, nạn trộm cắp vặt tại điểm nóng này đã được dẹp yên.
Vỉa hè đoạn Nhà hàng Sinh đôi (đường Lý Thái Tổ) thường xuyên bị lấn chiếm lòng lề đường làm bãi gửi xe. Sau 3 lần giải tỏa, hiện nay khu vực này đã đường thông hè thoáng. Hẻm 109 đường Nguyễn Thiện Thuật, số 543 đường Nguyễn Đình Chiểu là nơi người dân thường đổ rác, phóng uế bừa bãi, tụ tập, che dù bán hàng lấn chiếm lòng lề đường… Đội dân phòng CCB kết hợp với đội trật tự đô thị, công an phường nhiều lần vận động bà con dọn dẹp, đến nay tình trạng trên đã được khắc phục.
Ngã sáu Cộng Hòa là điểm thường xảy ra kẹt xe vào giờ cao điểm. Đội dân phòng CCB lại thay nhau trực chốt, mỗi người 3 giờ, vừa đi tuần vừa điều khiển giao thông. “Già rồi nhưng làm được gì có ích cho người dân, chúng tôi ráng làm. Mấy anh cảnh sát giao thông nói động viên: Cảm ơn các lão ông! Vậy là chúng tôi vui rồi”. CCB Trần Văn Ơn cho biết.
Đến nay, trên địa bàn phường không còn con nghiện từ nơi khác lảng vảng tới. Thời gian qua, đội dân phòng CCB phường 2 quận 3 đã “gom” 40 đối tượng đi cải tạo ở Trại tạm giam Bố Lá, bắt quả tang hàng chục đối tượng mua bán “hàng trắng”, giải về công an phường 20 đối tượng tiêm chích ma túy… Còn người dân phường 2 quận 3 thì mãi không quên hình ảnh của những CCB với bộ quân phục bạc màu, luôn có mặt ở những điểm nóng - những CCB làm đẹp cho đời…
HOÀNG HOA