Không thay đổi so với những mùa giải trước khi danh sách cầu thủ dẫn đầu tốp ghi nhiều bàn thắng vẫn thuộc về các ngoại binh. Tuy nhiên, V-League 2007 dù chỉ mới qua 6 vòng đấu, nhưng các CLB đã trình làng nhiều gương mặt trẻ đã đủ sức để đứng trong đội hình chính, đáng chú ý nhất là hai gương mặt nổi bật ở lượt 6 vừa qua và họ cũng sẽ là đối thủ của nhau ở lượt trận thứ 7 sắp đến.
TM Trần Quốc Việt: Cú đầu tư hời bất ngờ của HAGL

Theo số liệu kỹ thuật sau 6 vòng đấu, HA.GL là 1 trong 2 đội có ít bàn thua nhất với 4 bàn (cùng với Đà Nẵng). Nhưng với riêng thủ môn Quốc Việt thì anh đang dẫn đầu, bởi qua 5 trận chỉ mới phải vào lưới nhặt bóng 1 lần.
Quốc Việt vốn xuất thân từ “lò” đào tạo thủ môn ở Bình Định, và được chuyển sang HA.GL từ đầu mùa bóng năm nay. Việc “xuất” Quốc Việt lên Pleiku vừa giúp cho đội bóng phố núi tạm lấp vào khoảng trống trong giai đoạn khan hiếm thủ môn, vì thủ môn số 1 Quốc Tuấn đang bị tuổi tác chi phối nên kiêm nhiệm hai vai: trợ lý HLV kiêm thủ môn số 2. Còn với Quốc Việt, rời P.Bình Định cũng là cơ hội cho anh trưởng thành hơn sau giai đoạn dài bị khuất trước cái bóng quá lớn của đàn anh Minh Quang, cũng như ít có cơ hội được ra sân bắt chính. Ngoài ra, ở phía sau Minh Quang còn có nhiều gương mặt trẻ khác đang cạnh tranh mà đáng chú ý nhất là Tô Vĩnh Lợi…
Và tương tự như Vĩnh Lợi khi sớm thành công trong lần đầu “lên chuyên” ở màu áo TMN.CSG, Quốc Việt đang dần tìm được vị trí số 1 trong đội hình HA.GL và đáng chú ý hơn khi đây là mùa bóng mà HA.GL có hàng phòng ngự yếu nhất so với 2-3 năm trước. Điều đó đã trở thành một thử thách lớn cho thủ môn trẻ này và anh đã nỗ lực vượt qua. Riêng trong trận đấu với Đồng Tháp vừa qua, sự ổn định và phong độ xuất sắc của anh đã giúp giữ nguyên vẹn mành lưới trong thắng lợi 2-0 của HA.GL…
Xem ra trong kế hoạch tuyển chọn lực lượng hồi đầu mùa bóng, nếu như hàng tấn công ngoại binh với Preko - Douhou chưa thể hiện được điều gì thì ngược lại, ở vị trí phòng ngự đã lóe lên một hiện tượng Quốc Việt. Chắc chắn là phi vụ chuyển thủ môn trẻ này từ Quy Nhơn lên Pleiku có mức phí… chấp nhận được, nhưng anh đã trở thành một món hời cho HA.GL, kịp thời để tạm thay thế vào khoảng trống trong khung gỗ hiện tại.
Tiền đạo Nguyễn Anh Đức: Dự bị... hạng sang

Đến thời điểm hiện nay, xem ra HLV Lê Thụy Hải không còn… áy náy mỗi khi tung tiền đạo trẻ Nguyễn Anh Đức vào sân. Đó cũng thể hiện sự chín chắn của tiền đạo trẻ này sau bao mùa đóng vai dự bị, hoặc “món hàng” trong các phi vụ trao đổi trước các mùa bóng.
Được đào tạo cơ bản từ bóng đá trẻ của Bình Dương, nhưng trong những mùa bóng gần đây, Anh Đức ít có cơ hội “trụ” lại Bình Dương mà phải đi “tứ phương” để trau dồi kinh nghiệm. Mặt khác, việc đưa Anh Đức đến những đội hạng Nhất như Bưu điện hay NHĐÁ trước đây cũng bởi anh khó cạnh tranh với các chân sút nước ngoài trong đội hình B.Bình Dương. Đầu mùa bóng 2007, B.Bình Dương còn nhận được sự đánh tiếng từ Thể Công Viettel trong chuyến đi tuyển quân của GĐĐH Nguyễn Cao Cường, nhưng mọi việc không đâu vào đâu và anh đã có tên trong đội hình B.Bình Dương tham dự V-League 2007.
Lọt thỏm giữa bộ ba “sát thủ: Kesley – Amaobi – Philani, cơ hội vào đá chính của Anh Đức có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, 6 vòng đấu vừa qua, anh đã không bỏ lỡ cơ hội thể hiện mình trong 2 lần được tung vào thi đấu từ đầu trận. Đầu tiên là pha dọn bóng cho Amaobi ghi bàn ở phút thứ 2 trong trận trắng ĐT.LA 4-3 ở lượt 4, dù không ghi được bàn thắng nào trong trận này, nhưng sức trẻ cùng sự năng động của Anh Đức trên hàng tấn công đã làm cho cặp trung vệ kỳ cựu Văn Giàu – Quang Trải của ĐT.LA nhiều phen vất vả. Việc đưa Anh Đức vào từ đầu trận được xem là “vũ khí” bất ngờ mà HLV Lê Thụy Hải tung ra khi đối đầu với HLV Calisto. Và khi mà các học trò “phù thủy” Calisto tìm được cách để “khóa” Anh Đức, thì chủ nhà đã tìm được bàn thắng để vượt lên và khởi đầu cho trận đấu nhiều kịch tính sau đó.
Đến trận gặp TCDK.SLNA vừa qua, trong bối cảnh không còn tiền đạo, do bộ ba ngoại binh trên đều bị chấn thương, Anh Đức đã trở thành chân sút số 1 và là… duy nhất mà B.BD đưa đến sân Vinh. Với sơ đồ chơi phòng ngự chặt - phản công nhanh và chỉ cắm mỗi mình Anh Đức ở tuyến trên, tiền đạo trẻ này một lần nữa khẳng định sự tiến bộ của mình. Không chỉ ở bàn thắng quyết định thắng lợi 3-1 mà trong suốt 90 phút trận đấu, tốc độ và sự di chuyển rộng của Đức đã gây nhiều vất vả cho hàng phòng ngự P.SLNA, nhất là nhiều lần hạn chế các trung vệ của đội này lên cao hỗ trợ tấn công.
HOÀNG GIANG