Cái số của Bảo Khanh cứ đen đủi với những giải đấu lớn của đội tuyển Việt Nam. Khanh liên tục gặp vấn đề với chấn thương, đặc biệt là những khi tập trung ĐTQG trước các giải đấu lớn.
Tiger Cup 1998 là thời điểm Khanh sung sức nhất, và khát khao thể hiện mình nhất đặc biệt sau một giải VĐQG cùng với Thể Công đăng quang ngôi vô địch mà cái tên Bảo Khanh đã được nhận diện là người có khả năng thay thế Hồng Sơn.
Sau chuyến tập huấn ở châu Âu trở về, Khanh bị loại đau đớn vì… quá trẻ. Ông Riedl khi ấy chấp nhận loại Khanh để dành chỗ cho lão tướng Nguyễn Văn Dũng.
Hồi đấy, việc hy sinh một tiền đạo trẻ tuổi 18 đang hừng hực lửa để đổi lấy một lão tướng ở tuổi 36 lại là vua phá lưới giải VĐQG đã từng được đưa ra bàn cãi và tranh luận rất nhiều. Khanh không có suất dự Tiger Cup, nhưng vẫn vô tư mua vé lên khán đài B ngồi xem các đàn anh mình thi đấu.
Thạch Bảo Khanh (8)tại Tiger Cup 2004.
Ảnh: HOÀNG VY
Một giải đấu thành công khi đánh bại được Thái Lan nhưng sau đó thì thua trước Singapore trong trận chung kết lại là cái thua mà đến giờ vẫn chưa giải mã được hoàn toàn.
SEA Games 21, Khanh lên tuyển nhưng chấn thương tái đi, tái lại khiến phong độ không cao. Hơn nữa, đội tuyển tại SEA Games 21 ấy không phù hợp với Khanh, khi cá nhân Khanh thì thẳng và thật trong khi nhiều cầu thủ trong đội hình chính khi ấy lại… không “máu”.
Lần đầu tiên kể từ chiếc huy chương bạc 1995, bóng đá Việt Nam bị loại sớm một cách đau đớn ở vòng ngoài. Cái thua trước Indonesia khi ấy đã tước của Việt Nam quyền vào bán kết.
Rồi chấn thương và phong độ sa sút cứ hành hạ Khanh suốt cho đến tận Tiger Cup 2004 trên sân nhà. Một giải đấu mà Bảo Khanh được xem là con át chủ bài và là cầu thủ chơi xuất sắc nhất nhưng đấy cũng là Tiger Cup buồn bã nhất trong cuộc đời của Khanh.
Đội tuyển Việt Nam bị loại ngay trên sân nhà sau trận thua nặng nề Indonesia đến 0-3.
Bây giờ khi đội tuyển Việt Nam đang đặt ra chỉ tiêu vào chung kết AFF Cup thì Bảo Khanh lại chấn thương do một vết thương “không giống ai”: Chấn thương vùng kín. Chấn thương ở “khu vực nhạy cảm” xảy ra trong một buổi tập chuẩn bị BV Cup, mà ban đầu không ai nghĩ đấy là chấn thương nặng.
Thế mà nó đã làm “đứt đoạn” của Khanh hai trong số 3 trận ở BV Cup rồi làm gãy luôn kế hoạch tham dự Asian Games vừa qua. Khanh đến Qatar với hy vọng lớn, nhưng cuối cùng vẫn không thể ra sân. Vẫn phải tập riêng và kiêng luôn cả King’s Cup mà không ai dám đảm bảo sau King’s Cup Khanh sẽ hòa nhập cùng toàn đội và có thể thi đấu với cường độ cao.
Mất Khanh, cái biên trái mất đi tính đột biến và mất đi yếu tố bất ngờ. Mất Khanh, sức công phá ở hành lang trái giảm thiểu và ngược lại còn dể bị đối phương đè ngược lại (những bàn thua tại Asian Games đa số xuất phát từ hành lang trái).
Ông Riedl cần Khanh cho sự đột biến thay vì sự tròn vai của những cầu thủ trám vào vị trí ấy.
Tất nhiên ông Riedl còn rất nhiều phương án một khi ở hành lang ấy ông còn có Văn Biển, có Văn Nhiên và có cả Mai Tiến Thành…
Có những ý kiến lo cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra với Bảo Khanh qua chấn thương “không giống ai” có thể chấm dứt nghiệp cầu thủ (!?).
Lo cho một vết thương có thể ảnh hưởng đến “canh bạc” cuối của ông Riedl và cũng ảnh hưởng đến nghiệp cầu thủ của một tiền vệ tài hoa.
Hy vọng số phận đen đủi luôn ngoảnh mặt với Bảo Khanh trong những giải đấu lớn sẽ đổi thay, để kế hoạch của ông Riedl ở AFF Cup không phá sản.
NGUYỄN NGUYÊN