
Vượt quốc lộ 15, lại chạy dọc đường Hồ Chí Minh mới đến được đội Sao Vàng, đội Quyết Thắng (Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), nơi đám tang của 6 nữ sinh vừa chết đuối vào ngày 22-5-2007 đang cử hành.

Nguyễn Ngọc Anh, cậu bé cứu được cô bạn Nguyễn Ngọc Dung.
Sáng 23-5-2007 khi phóng viên Báo SGGP có mặt ở đội Sao Vàng, UBND huyện đã chính thức công bố danh tính các cháu gái xấu số trong vụ chết đuối này, các cháu còn rất nhỏ, đều sinh năm 1994, học lớp 7A, Trường THCS Bắc Dinh gồm: Trần Thị Mai Hương, Bùi Thúy Trà, Trương Thị Thúy, Phan Thị Tuyết Nhung ở đội Sao Vàng và Mai Thanh Tình, Trần Lệ Quyên ở đội Quyết Thắng, thị trấn Nông trường Việt Trung. Các em đều là con của những người làm thuê cạo mủ cao su cho các đội cao su ở đây.
Vụ việc bắt đầu do trời nắng nóng nên sau giờ học tiết 3 của buổi chiều, thầy giáo cho học sinh nghỉ, 23 em học sinh lớp 7A đã tổ chức dã ngoại tại khu vực đập nước Đá Mài. Tại địa điểm này, số học sinh trên đã chia thành nhiều nhóm tản bộ vào rừng, số còn lại chơi theo dòng nước, 7 bạn nữ cầm tay nhau đi men theo đập nước đã bị trượt chân nên kéo tay nhau xuống dòng nước sâu. Em Nguyễn Ngọc Anh, bạn trai đi theo thấy vậy đã lao đến kéo được bạn nữ Nguyễn Ngọc Dung lên bờ. Nguyễn Ngọc Anh người nhỏ thó, kéo được bạn Dung lên bờ thì đã đuối sức. Dòng nước đã nhấn chìm 6 nữ sinh còn lại chỉ trong nháy mắt.

Đập nước Đá Mài, nơi gây ra cái chết của 6 nữ sinh.
Phóng viên Báo SGGP đã mang tấm lòng từ thiện của bạn đọc đến với những gia đình đau thương này. Tuy nhà các cháu ở cách nhau hàng mấy cây số nhưng với tấm lòng sẻ chia, phóng viên của báo đã cố gắng trao tận tay hết thảy 6 hộ gia đình có cháu nhỏ chết đuối. Thương tâm nhất là gia đình cháu nhỏ Trần Thị Mai Hương. Hương là đứa con gái thứ hai của anh Trần Văn Khai (44 tuổi) và chị Lê Thị Loan (42 tuổi). Nhà của Hương nghèo, bố mẹ Hương mới dựng được căn nhà nhỏ không đủ đặt cái hòm của Hương, ai đến viếng cũng tội nghiệp cháu đến chết rồi mà hòm phải đặt ngoài thềm.
Nhà của bé Trương Thị Thúy cũng chẳng khá gì hơn, bố mẹ Thúy hay bố mẹ của Trà, Nhung, Tình, Quyên ai cũng là công nhân làm mướn nghèo. Vì nghèo nên các cháu luôn học giỏi từ lớp 1 lên lớp 7, bé gái nào cũng được cô giáo chủ nhiệm Bùi Thị Hoa nhận xét vào sổ liên lạc: “Ngoan-hiền”.
Trong đoàn người tiễn biệt, có đầy đủ đoàn thể nhà trường, học sinh, khu dân cư, lãnh đạo thị trấn, lãnh đạo huyện, lãnh đạo ngành giáo dục địa phương đến động viên sẻ chia nỗi đau cùng với gia đình. Tuy nhiên, điều đáng nói rằng, cán bộ địa phương thông báo ở đập Đá Mài năm nào cũng có người chết, lý do đây là cảnh quan đẹp nên học sinh ra đây chơi nhiều không cẩn thận đã sẩy chân chết cũng nhiều. Vậy nhưng trong nhà trường vẫn không có động thái răn bảo học sinh tránh xa vùng nước nguy hiểm, vẫn không thấy ngành chức năng cắm biển cảnh báo chết đuối ở dòng nước dữ này.
Minh Phong
Khi nhận được thông tin tai nạn thương tâm đối với 6 nữ sinh Trường THCS Bắc Dinh, UBND huyện Bố Trạch đã trích ngân sách hỗ trợ mỗi gia đình có con chết đuối 1 triệu đồng, UBND thị trấn Nông trường Việt Trung cũng hỗ trợ tương tự. Công ty Cao su Việt Trung cũng hỗ trợ mỗi gia đình 1 triệu đồng. Riêng Trường THCS Bắc Dinh hỗ trợ mỗi gia đình 400.000 đồng, giáo viên toàn trường đóng góp một người 20.000 đồng, học sinh toàn trường mỗi em vận động đóng góp 10.000 đồng. |