(VTV3, S3, Star Sports trực tiếp lúc 0 giờ 15 ngày 28-1)
Cú vấp tại Emirates, như một số chuyên gia cá cược nhận xét là cú vả vào mặt Manchester United, nhất là họ thua liền 2 bàn ở các phút 83 và 90. Nhưng với kinh nghiệm của mình, HLV Alex Ferguson nhanh chóng củng cố tinh thần của các học trò, chẳng hạn ngay sau trận đấu, ông nhấn mạnh Manchester vẫn còn dẫn đội xếp thứ 2 Chelsea 6 điểm và những sai lầm tương tự sẽ không lặp lại…Một loạt học trò của ông như Gary Neville, Giggs, Henrik Larsson…đồng loạt lên tiếng ủng hộ phát biểu của HLV và họ sẽ thể hiện sự bật dậy ngay ở trận đấu tới.

HLV Harry Redknapp (Portsmouth) ngán nhất là Ronaldo (giữa).
Nếu vậy, Portsmouth có vẻ không gặp may! Cho đến nay, Portsmouth, đội bóng thường xuyên sống với nỗi sợ hãi rớt hạng của những mùa trước, đã thi đấu khởi sắc hơn rất nhiều trong mùa này. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, hẳn dễ thấy rằng số điểm của họ có được cho đến nay chủ yếu là giành được trên sân nhà Fratton Park (24 trong tổng số 37 điểm).
Mặt khác, gần đây, phong độ của Portsmouth có phần sa sút như trong 4 trận vừa qua, họ thua 2, hòa 2. Hàng phòng ngự của họ cũng không còn vững vàng như trước và điều đó càng khiến cho HLV Harry Redknapp lo sợ, nhất là hàng công của Manchester vẫn dữ dội, đặc biệt Ronaldo.
Ông Harry Redknapp bộc bạch: “Nếu để Ronaldo đối mặt với hậu vệ phải giởi nhất thế giới, tôi tin chắc tiền vệ của Manchester United sẽ không mấy khó khăn đánh bại đối thủ. Ở trận Arsenal - Manchester, Ronaldo không ít lần vượt qua Eboue và trước đây tôi chưa thấy ai làm được như vậy! Ngăn cản ngôi sao của Manchester là nhiệm vụ quá khó. Bên cạnh đó, Ronaldo còn giỏi không chiến, có những cú sút khủng khiếp và đôi chân rất nhanh.
Các tiền vệ của Portsmouth phải hỗ trợ thật nhanh vì không thể để Ronaldo mặt đối mặt với hậu vệ”. Dù e ngại nhưng ông Redknapp hy vọng kinh nghiệm của tân binh Lauren (vừa chuyền đến từ Arsenal) có thể sẽ giúp Glenn Johnsson dập tắt mối hiểm họa Ronaldo. Nhưng ông Redknapp cũng biết rõ Ronaldo không phải là hiểm họa duy nhất khi mà Rooney đã lấy lại cảm giác ghi bàn, Henrik Larsson rất nguy hiểm trong khu vực 16m50 và Paul Scholes với những cú sút xa uy lực.
Đội hình dự kiến Manchester United: 1 Van der Sar; 2 Gary Neville, 5 Rio Ferdinand, 15 Vidic, 4 Heinze; 11 Giggs, 18 Scholes, 16 Carrick, 7 Ronaldo; 17 Larsson, 8 Rooney |
Vì vậy, bên cạnh nhiệm vụ củng cố phòng ngự, ông tin tưởng hàng công của Portsmouth với Benjani Mwaruwari bình phục, Andy Cole hiểu rõ các đồng đội cũ và Kanu có thể giải quyết chuyện bàn thắng. Hy vọng này có cơ sở bởi kể từ Giáng sinh đến nay, Manchester đã lọt lưới 9 lần trrong 6 trận và ngay cả những đội bóng chỉ ớ mức trung bình như Aston Villa (2), Wigan, Newcastle và Reading cũng đều sút tung lưới họ! Nhưng ở thời điểm hiện nay với dàn tấn công cực mạnh, Manchester đủ khả năng ghi nhiều bàn hơn số lần để lọt lưới. Hơn nữa, trong 4 lần gặp nhau tại Old Trafford, Manchester đều thắng và lần này không phải là ngoại lệ.
Dự đoán: Manchester United thắng 3-1
Ngọc Quân
Dự đoán một số trận đấu ở cúp FA Birmingham – Reading Kể từ đầu năm 2007 đến nay, Birmingham không phải thi đấu nhiều (do sân bãi xấu và thời tiết không thuận lợi), nhờ đó các cầu thủ sung sức và không có ca chấn thương nào đáng kể. Điều đó cũng phần nào lý giải trận thắng tưng bừng của đội bóng đang xếp thứ hai của giải hạng nhất ở St James’Park (Newcastle). Trong khi đó, do nhiều cầu thủ bị chấn thương, Reading thiếu một loạt trụ cột như tiền đạo Doyle, Kitson và hậu vệ Sonko. Hơn nữa gần đây, HLV Coppell tuyên bố Cúp FA không phải là ưu tiên của Reading. Bristol City – Middlesbrough Bristol thi đấu tốt ở giải hạng 2 (hiện đang ở tốp dẫn đầu) và bất bại suốt 16 trận đấu vừa qua. Tuy nhiên, lần này họ gặp đối thủ đang ở thời kỳ sung sức Middlesbrough. Đoàn quân của HLV Southgate thắng liên tục 3 trận gần đây ở Premier League và với Downing lắt léo bên cánh trái và cặp tiền đạo Viduka - Yakubu nguy hiểm, Middlesbrough thừa sức giải quyết Bristol như từng làm gỏi Bolton. Fulham - Stoke City Stoke đang chơi khá tốt ở giải hạng nhất (hiện xếp hạng 6) và với sự gia nhập của bộ ba từng thi đấu ở Premier League: Diao, Matteo và Andy Griffin, sức mạnh của họ tăng lên đáng kể. Nhưng đá tại Craven Cottage của Fulham chẳng dễ dàng. Kể từ đầu tháng 12 đến nay, Fulham chưa thua lần nào (dù hòa hơi nhiều) và với tân binh Montella hòa nhập nhanh chóng, những đợt tấn công của họ đã bén hơn. Tottenham – Southend Hàng công của Tottenham vẫn ghi bàn đều đặn nhưng công sức của họ lại thường bị hàng thủ hủy hoại như trận thua Newcastle, để Arsenal lội dòng nước ngược... (kể từ tháng 10 đến nay chưa lần nào giữ nguyên vẹn mành lưới). Vì vậy, sự trở lại của trung vệ Ledley King sau thời gian dài chấn thương là tăng cường đáng kể. Southen từng gây nhiều khó khăn cho Tottenham ở Cúp Liên đoàn vào đầu mùa (Southen thua ở hai hiệp phụ) nhưng lần này, mọi chuyện sẽ khác khi đối thủ đã củng cố được khu vực phòng thủ. West Ham – Watford Nhờ thắng Blackburn, Watforld sống lại hy vọng trụ hạng (dù đây chỉ là trận thắng thứ 2 kể từ đầu mùa đến nay). Tuy nhiên, phong độ sân khách của họ vẫn là câu hỏi lớn (chưa thắng lần nào và thua đến 8 trận). Mặt khác, mục tiêu của Watford là lo “chuyện sống sót” ở Premier League hơn là phiêu lưu ở Cúp FA. Hơn nữa, kể từ năm 1985 đến nay, họ chưa lần nào thắng West Ham tại Upton Park... Q.Tr |