

Hàng trăm người đã xếp hàng tại khu công sở Laan Kon Muong (ảnh), bên ngoài Tòa thị chính Bangkok (Thái Lan), để có thẻ mua nón bảo hiểm giảm giá. Loại nón bảo hiểm mới giá rẻ có màu vàng này mang biểu trưng mừng sinh nhật lần thứ 80 của Quốc vương Thái Lan (ngày 5-12). Khoảng 10.000 nón bảo hiểm sẽ được bán với giá chỉ 80 baht/cái (khoảng 40.000đ VN).
D.P. (theo BKP)
- Kỷ lục thế giới: chèo thuyền liên tục 1.000km
Hai vận động viên người Anh là James Burrge và Niall McCann vừa có kỳ tích đáng khâm phục là chèo thuyền liên tục trong 1.000km, lập kỷ lục thế giới. Burrge, 26 tuổi; McCann, 25 tuổi, đã không ngừng chèo thuyền quanh một vườn thú ở vùng England và tới ngày 27-8, họ đã đạt đích 1.000km sau 67 giờ, 24 phút và 14 giây, nhanh hơn gần 5 giờ so với kỷ lục thế giới trước đó. Kế hoạch tương lai của 2 vận động viên này là tham gia cuộc đua chèo thuyền trên Đại Tây Dương vào tháng 12 tới, xuất phát từ quần đảo Canary tới đảo Antigua với khoảng cách hơn 4.100km.
H.C. (theo Daily Mail)
- Chó được thừa kế 12 triệu USD
Chú chó “diễm phúc” đó có tên Trouble, thú cưng của tỷ phú Mỹ Leona Helmsley. Bản di chúc còn gồm các điều khoản như: người em của bà được hưởng 10 triệu USD để chăm sóc Trouble cũng như cháu, chắt của bà. Hai người cháu của bà cũng được hưởng 5 triệu USD với điều kiện phải đến thăm nom mồ mả cha ông ít nhất một lần trong năm. Hai người cháu khác không được thừa kế đồng nào. Có 4 triệu USD được gửi vào quỹ từ thiện... Khi Trouble chết, chú cún này sẽ được chôn bên cạnh mộ của bà và chồng (mất năm 1997). Bà Helmsley lấy chồng là nhà kinh doanh bất động sản Harry Helmsley vào năm 1972 rồi cùng chồng xây dựng, quản lý nhiều khách sạn danh tiếng trên khắp nước Mỹ.
A.V. (theo Japan Today)
- Bệnh viện cẩu thả phải đền... xương sọ
Tòa án ở thành phố Koblenz (Đức) vừa ra phán quyết một bệnh viện phải bồi thường cho một bệnh nhân 4.100 USD vì tội làm hỏng phần xương sọ ở đỉnh đầu anh ta. Sau khi tách phần hộp sọ đỉnh đầu để phẫu thuật, các bác sĩ đã cất nó trong tủ lạnh. Tuy nhiên, tủ lạnh bị trục trặc nên “nắp sọ” trên không đủ lạnh, vì vậy không thể ráp lại vừa vào sọ bệnh nhân. Các bác sĩ đành chọn giải pháp thay thế bằng “nắp sọ” giả bằng plastic. Trước đó, bệnh nhân này đã yêu cầu bồi thường hơn 30.000 USD vì anh ta hay bị nhức đầu, mất thăng bằng... Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng có thể đó là hậu quả của phẫu thuật chứ không phải vì “nắp sọ” giả.
Ch.H. (theo Reuters)
- Trung Quốc: Gia tăng sản xuất vàng

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội vàng Trung Quốc, bảy tháng đầu năm 2007, Trung Quốc đã sản xuất tổng cộng 145 tấn vàng, tăng 15,44% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành công nghiệp vàng đã phát triển trong vòng 22 năm trở lại đây với con số tăng trưởng trung bình hàng năm là 10%. Trong năm 2006, việc sản xuất vàng ở Trung Quốc đạt con số là 240 tấn. 4 vùng có trữ lượng vàng dồi dào ở Trung Quốc là Zhaoyuan, Lingbao, Qianxinan và Tongguan chiếm 1/3 sản lượng của cả nước.
H.K (theo THX)
- Robot hiện đại của Toyota
Hãng chế tạo ô tô hàng đầu Nhật Bản Toyota vừa chế tạo thành công robot TPR-ROBINA với kỹ thuật tiên tiến nhất. TPR-ROBINA cao 1,2m, nặng 60kg, có đầy đủ chức năng tiên tiến nhất, như tự di chuyển với vận tốc 3,5km/g, cử động 2 cánh tay giống người nhờ các khớp nối... Robot có các thiết bị cảm biến laser và cảm biến siêu âm ở chân giúp phát hiện và tránh vật cản. TPR-ROBINA còn có khả năng đối thoại, cầm bút ký tên, tự giới thiệu về bản thân...
Sau thành công của robot Asimo do hãng Honda sản xuất có các tính năng giống người, nhiều hãng Nhật Bản đang đẩy mạnh nghiên cứu phát triển robot để ứng dụng hiệu quả hơn, phục vụ cuộc sống.
Ch.H. (theo Kyodo)
- 12 ngón chân, 12 ngón tay do di truyền
Jeshuah, một bé trai sơ sinh tại Brooklyn (Mỹ), có đến 12 ngón tay và 12 ngón chân. Theo các bác sĩ, bé mắc bệnh thừa ngón, một chứng hiếm gặp, thường do di truyền. Bố Jeshuah cũng bị thừa một ngón bên tay trái. Bố mẹ bé cho biết, khi siêu âm trong thời kỳ mang thai, họ đã biết Jeshuah thừa ngón tay nhưng khi sinh ra, bé còn thừa cả ngón chân khiến họ khá bất ngờ. Sắp tới, Jeshuah sẽ được phẫu thuật cắt bỏ những ngón thừa.
A.V. (theo Pravda)
- Kiện bệnh viện xáo trộn cặp sinh đôi
Hai thanh niên Trung Quốc, Hạng Nam và Vương Nghị Văn, tuy khác họ nhưng lại giống nhau như đúc, cùng cặp mắt sâu và chiếc miệng rộng, vừa đến tòa án kiện một bệnh viện phụ sản đã cẩu thả vì đã “xáo trộn” anh em họ với người khác cách đây 21 năm. Cả 2 gia đình cùng sống tại một vùng nông thôn ở Bắc Kinh, tuy nhiên, 2 anh em chỉ mới gặp nhau cách đây 2 năm do sự phát hiện của bạn bè. Các xét nghiệm y khoa cũng xác nhận họ là 2 anh em sinh đôi. Hai chàng và cha mẹ họ yêu cầu bệnh viện phải bồi thường 1,16 triệu NDT (154.000 USD).
H.X. (theo Reuters)
- Quần áo bằng... lông thú cưng
Bà Bettina Menkhoff, 50 tuổi, sống ở thành phố Stoetze (Đức), đã làm ra những chiếc khăn quàng cổ, găng tay và quần áo từ... lông thú cưng trong nhà và đang rao bán chúng trên trang web www.jolly-fellows.de. Từ ý tưởng làm những sản phẩm trên cho mình, bà đã đi đến quyết định mở cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh trang phục cho khách hàng có nhu cầu may quần áo từ lông thú cưng của họ. Theo bà, khách hàng dùng các sản phẩm làm từ lông thú cưng chắc chắn sẽ... ấm hơn cả lông cừu.
P.N. (theo THX)