NSƯT Bảo Quốc, diễn viên Quách Thu Phương - Chung niềm đam mê!

NSƯT Bảo Quốc, diễn viên Quách Thu Phương - Chung niềm đam mê!

Hội diễn sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009 đang diễn ra tại TPHCM, thu hút hơn 600 nghệ sĩ tham gia tranh tài, mang lại những giây phút thăng hoa cho nghệ thuật kịch nói. PV Báo SGGP đã có cuộc trò chuyện cùng 2 trong số ít nghệ sĩ có được những vai diễn hay ở hội diễn lần này. Đó là NSƯT Bảo Quốc (vai Nhan Tấn) trong vở “Nỏ thần” và diễn viên Quách Thu Phương (vai Kiều Loan) trong vở diễn cùng tên.

NSƯT Bảo Quốc trong vai Nhan Tấn trong vở “Nỏ thần”.
NSƯT Bảo Quốc trong vai Nhan Tấn trong vở “Nỏ thần”.

- PV: Thưa NSƯT Bảo Quốc và diễn viên Quách Thu Phương, tham gia hội diễn lần này anh, chị đã học hỏi được gì?

NSƯT BẢO QUỐC: Tôi nhận thấy, sự nỗ lực của các nghệ sĩ kịch nói trong việc tìm tòi sáng tạo, thể hiện cái mới là rất đáng ghi nhận. Mặc dù có nhiều vở cũ được dàn dựng lại, nhưng qua kỹ thuật biểu diễn của nghệ sĩ, sự chăm chút trong dàn dựng của đạo diễn và cả sự đầu tư của các đơn vị sân khấu đã mang đến hội diễn một số vở diễn hay. Muốn có một vở diễn hay, luôn đòi hỏi sự đồng tâm, nỗ lực lao động nghệ thuật của từng cá nhân trong từng đơn vị nghệ thuật. Theo tôi, việc làm này phải được thực hiện thường xuyên hơn nữa.

DV QUÁCH THU PHƯƠNG: Trong một số vở diễn, tôi học hỏi được các đồng nghiệp phía Nam về sự chăm chút kỹ lưỡng cho vai diễn, cho thiết kế cảnh trí. Tôi cảm thấy, các nghệ sĩ ở TPHCM thật hạnh phúc khi dàn dựng vở diễn mới, thường bán hết vé trước cả tháng. Tuy nhiên, qua hội diễn có một thực tế mà những người làm nghệ thuật sân khấu phải nhìn nhận rằng, làng kịch còn ít những vở diễn có cái mới, cái lạ, tạo sức hấp dẫn cho người xem. Với sân khấu phía Nam, tôi cảm nhận rằng, các nghệ sĩ rất chiều theo khán giả, điều này ít thấy hơn ở sân khấu phía Bắc. Nhưng điều này cũng có cái hay và chưa hay, bởi nếu cứ chiều theo khán giả, người nghệ sĩ sẽ trở nên dễ dãi trong việc thể hiện tác phẩm sân khấu. Trong hội diễn, tôi (và một số đồng nghiệp khác) hơi tiếc là suốt mấy ngày nay chưa được xem hết những vở diễn của các đồng nghiệp phía Nam vì không có vé. Cho nên, nói một cách nào đó, hội diễn này các nghệ sĩ mới diễn chứ chưa có nhiều cơ hội để giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Tôi hy vọng những lần hội diễn sau, nghệ sĩ sẽ có nhiều cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm để hội diễn thật sự là ngày hội của những người làm nghề, bởi 5 năm mới có một lần…

- Có những ý kiến cho rằng do cơ sở vật chất dành cho sân khấu đang quá lạc hậu nên các nghệ sĩ khó lòng sáng tạo, mang lại những đột phá mới?

NSƯT BẢO QUỐC: Nếu nói về sự đột phá thì rõ ràng, chúng ta còn phải cố gắng, nỗ lực đầu tư rất nhiều. Nhưng điều này, bản thân các nghệ sĩ chúng tôi khó lòng làm được. Giá như, sân khấu có được những rạp hát hiện đại, tôi nghĩ chắc chắn các vở diễn tham gia hội diễn (và cả thường nhật) sẽ khác. Mong sao, sau 5 năm nữa, đến kỳ hội diễn sau, nếu có được những rạp hát hiện đại thì mới có thể thoải mái trình diễn những cái hay, cái đẹp của nghề.

DV QUÁCH THU PHƯƠNG: Hiện nay, chúng tôi có một cảm giác rằng, dường như cái khó đang bó cái khôn của anh em nghệ sĩ. Tôi nghĩ, một khi điều kiện cơ sở vật chất còn quá thiếu thốn, chưa được đầu tư thỏa đáng thì cho dù nghệ sĩ, đạo diễn, tác giả có ước muốn làm thật nhiều đến khi thể hiện trên sàn diễn cũng chẳng được bao nhiêu. Đó là điều thiệt thòi cho các nghệ sĩ lẫn công chúng sân khấu. Nếu sắp tới không có sự thay đổi, sân khấu của chúng ta cứ ước lệ và mơ ước mãi thế này thì biết khi nào mới có thể bắt kịp sự phát triển của sân khấu các nước.

Diễn viên Quách Thu Phương.

Diễn viên Quách Thu Phương.

- Trong điều kiện còn khó khăn như vậy, khi thể hiện vai diễn trên sân khấu hiện nay nói chung và hội diễn nói riêng anh, chị có cảm thấy bằng lòng?

NSƯT BẢO QUỐC: 5 năm mới có một kỳ hội diễn nên lúc chuẩn bị vai Nhan Tấn tham gia hội diễn, tôi đã đầu tư thời gian công sức rất nhiều. Đây là một vai diễn khác hẳn những loại vai diễn hài, bi hài mà tôi từng thể hiện. Đó là một thử thách lớn nên khi được đồng nghiệp, khán giả đón nhận, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi nghĩ, hạnh phúc lớn nhất của người nghệ sĩ khi dấn thân theo nghề là được tìm tòi, sáng tạo, khám phá cái mới đem đến cho người xem những giây phút thư giãn thoải mái. Tôi luôn tự nhủ với mình, mỗi khi nhận thể hiện bất kỳ vai diễn nào cũng phải phấn đấu, nỗ lực hết mình cho đam mê nghệ thuật.

DV QUÁCH THU PHƯƠNG: Sau hơn 10 năm theo nghề, mặc dù đã thể hiện một số vai diễn được đồng nghiệp, khán giả yêu thích, nhưng thú thật, tôi vẫn cảm thấy mình đang chỉ mới bắt đầu. Tôi đến với sân khấu bằng đam mê, chính vì thế, suốt mấy năm nay, tôi đã từ chối đóng phim để được “cháy” hết mình với sân khấu. Tôi thấy mình rất may mắn khi có được vai diễn Kiều Loan để mình có thể rèn nghề, thể hiện đam mê. Nhưng người nghệ sĩ đâu phải chỉ có một vai diễn mà đòi hỏi phải không ngừng lao động sáng tạo để tiếp tục có những vai diễn mới phục vụ khán giả. Nếu làm nghệ thuật mà tự mình cảm thấy bằng lòng thì chẳng khác nào mình chấp nhận đứng lại và thụt lùi.

- Sau hội diễn anh, chị có kế hoạch gì mới?

NSƯT BẢO QUỐC: Hiện nay, các đài truyền hình đã mời thực hiện một số chương trình, vở diễn mới và tôi đã nhận lời. “Bầu” sân khấu – NSƯT Hồng Vân đang đánh tiếng giao cho tôi một vai diễn cũng khác với sở trường của tôi để chuẩn bị diễn tết. Năm 2009, đúng 50 năm tôi theo nghiệp sân khấu, nên tôi đang dự định thực hiện một chương trình riêng.

DV QUÁCH THU PHƯƠNG: Sắp tới, Nhà hát Tuổi trẻ cũng có rất nhiều kế hoạch dàn dựng vở diễn mới. Tôi vẫn sẽ tiếp tục dành thời gian cho sân khấu và gia đình.

- Để có được những vai diễn hay, chắc hẳn mỗi nghệ sĩ sẽ phải dành rất nhiều thời gian, công sức cho công việc, vậy anh, chị chăm sóc gia đình thế nào?

NSƯT BẢO QUỐC: Ngoài lúc đi tập, diễn, tôi đều dành hết những khoảng thời gian còn lại cho gia đình. Tôi nghĩ, khi màn nhung khép lại, gia đình là chốn trở về hạnh phúc nhất.

DV QUÁCH THU PHƯƠNG: Lâu nay, tất cả công việc nhà từ đi chợ, nấu nướng đến giặt giũ, lau nhà… tôi đều làm hết. Những lúc, vừa áp lực công việc – vai diễn, vừa phải chu toàn công việc gia đình, tôi thấy mình khá căng thẳng. Có người hỏi tôi sao không thuê người giúp việc cho đỡ vất vả? Nhưng với tôi, mái ấm gia đình là một nơi rất riêng tư, tôi muốn tự tay mình chăm sóc, đó là niềm vui, niềm hạnh phúc.

Đỗ Hạnh

Tin cùng chuyên mục