
Đạo diễn - NSƯT Hoa Hạ là gương mặt rất quen thuộc với những người yêu sân khấu và những ai từng dõi theo các chương trình lễ hội lớn của thành phố, sân khấu “Hội ngộ tài năng”.
Là một nữ đạo diễn, có người e ngại, sức lao động của chị sẽ không bền bỉ và sự “điều binh khiển tướng” cũng sẽ không mạnh mẽ như cánh đàn ông. Thế nhưng, nếu điểm lại những chương trình mà chị từng làm, chắc chắn ai nấy đều thán phục… Có khá nhiều chương trình do chị đạo diễn, số lượng diễn viên tham gia từ hàng trăm lên đến cả ngàn người. Nhưng để làm được điều ấy, chị đã “rèn” mình như thế nào?

NSƯT Hoa Hạ. Ảnh: VÂN AN
Từ năm 12 tuổi, khi còn sống ở quê hương Tiền Giang, chị đã biết tự kiếm sống, buôn bán hàng rong phụ giúp gia đình. NSƯT Hoa Hạ kể: “Khi đã ý thức được việc kiếm tiền trang trải cuộc sống, tôi không ngần ngại bắt tay vào làm đủ thứ công việc, miễn sao không sai trái pháp luật là tôi đều làm. Sau đi bán hàng rong, có những lúc tôi mở cả đại lý bán vé số, mỗi ngày thu nhập cũng kha khá…”.
Nhớ lại quãng thời gian “mưu sinh” trước đây, chị thổ lộ: “Với tôi, từ lúc biết kiếm tiền đến giờ, dường như hễ mua bán, kinh doanh, tôi đều thu được lợi nhuận, may mắn hơn rất nhiều người”.
Quả tình như thế. Những năm 1990 đến 1996, khi thị trường băng đĩa, video cải lương sôi động, chị là người đầu tư sản xuất rất nhiều chương trình, vở diễn để phát hành trong nước và bán ra nước ngoài.
Chị bảo: “Khi được “đãi ngộ” như vậy, tôi dành dụm tiền mua đất để dành và may mắn là sau này, “của để dành” của tôi đều nằm ở những vị trí rất đẹp, có giá trị cao”.
NSƯT Hoa Hạ nhìn nhận: “Tuy nhiên, cuộc sống không bao giờ được tất cả. Khi đã may mắn như thế, tôi cũng có những điều chưa may. Điển hình là một số chương trình nghệ thuật mà tôi đầu tư, tổ chức biểu diễn ở Sân khấu Tao Đàn đều thua lỗ. Những năm đó, mỗi năm tôi đều bỏ ra vài trăm triệu đồng để vun đắp niềm đam mê nghệ thuật của mình. Nhưng bây giờ nhìn lại, tôi không hề hối tiếc…”.
Với NSƯT Hoa Hạ, dường như mỗi khi đến với nghệ thuật, chị không hề toan tính bất cứ điều gì. Trong cuộc sống, cũng như công việc, chị là mẫu người phụ nữ dám nghĩ, dám làm. Còn nhớ, vào khoảng thời gian năm 1987, khi ấy chị mới tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh TPHCM), “gia tài” có trong tay là chiếc xe Honda cúp cánh én, nhưng cần một khoản tiền để dựng vở kịch Lôi vũ, chị sẵn sàng bán ngay chiếc xe của mình để đầu tư cho vở diễn. Rồi sau đó đến vở Vợ thằng đậu, chị cũng là người đầu tư kinh phí 50% để thực hiện.
Ngay như việc học hỏi để nâng cao tay nghề, chị cũng luôn tìm tòi học hỏi chuyên môn, những điều mới, lạ. Từ nhiều năm nay, hằng năm, chị đều dành thời gian đi nước ngoài từ 2 – 3 lần để xem các chương trình nghệ thuật, học hỏi bạn bè. Có lẽ, nhờ sự say mê học hỏi, đến giờ, ngoài nghề đạo diễn, chị còn có khả năng sáng tác nhạc, viết kịch bản, am tường về điện ảnh…
Nhìn lại con đường đã đi qua, chị bảo: “Giờ đây đã 50 tuổi rồi, nhưng nếu nhìn lại con đường đã đi qua, tôi cảm thấy quãng đường mình đi chưa thật sự thành đường. Tại sao ư? Nếu nói một cách nào đó, chúng ta đang sử dụng rất lãng phí các tài năng sân khấu. Hiện tại, tôi có thể nói rằng, Việt Nam không thiếu những tài năng, nhưng vấn đề làm sao cho các tài năng này tỏa sáng thì dường như còn lắm chông gai. Với điều kiện cơ sở vật chất các rạp hát hiện nay, nếu không sớm cải thiện, tôi nghĩ rồi đây tất cả ai nấy đều thui chột…”.
Có vẻ như chị đang rất tâm tư với nghề đạo diễn của mình, vậy liệu mai này chị có hướng con trai mình theo nghệ thuật? Tôi đã hỏi chị như vậy. NSƯT Hoa Hạ bộc bạch: “Năm cháu mới khoảng 2 - 3 tuổi, tôi từng đưa cháu đi quay video cải lương. Nhưng nay, tôi không ép con mình phải theo nghệ thuật, mặc dù cháu có chất giọng tốt, có thể theo nghiệp hát. Hiện nay, con trai tôi đang học lớp 9. Tôi nhận thấy cháu có năng khiếu về công nghệ thông tin, tôi tạo mọi điều kiện cho con trai học hành tốt nhất…”.
Còn công việc của chị lúc này thế nào? - “Tôi vẫn đang cộng tác với một số đài truyền hình làm chương trình và chuẩn bị thực hiện một live show ca nhạc rất mới lạ vào tháng 10-2008. Năm nay, nếu không tiếp tục thực hiện chương trình “Hội ngộ tài năng”, tôi và một số đồng nghiệp sẽ cùng bắt tay thực hiện một chương trình nghệ thuật cải lương đón chào Tết Nguyên đán 2009 tại Nhà hát Hòa Bình. Tuy nhiên, lúc này tôi không làm việc nhiều, tôi muốn dành thời gian chăm sóc cho gia đình, chăm sóc con trai nhiều hơn” – NSƯT Hoa Hạ chia sẻ. “Đó là niềm hạnh phúc của người phụ nữ, người mẹ ở tuổi 50 như tôi!”.
ĐỖ HẠNH