Sân Cao Lãnh: Delta Đồng Tháp – Gạch Đồng Tâm Long An 0-3
- Chủ nhà thất bại nặng
Carlos (16, GĐT .LA) tranh bóng cùng Văn Pho (14, D.ĐT).
Trận đấu lượt về trên sân nhà gặp GĐT.LA, đội Đồng Tháp đã mất hẳn bản sắc khi thi đấu thiếu tự tin và điểm yếu này đã bộc lộ ngay từ đầu trận đấu. Việc kéo tiền vệ Gnatenko (23, ĐT) - (chơi rất hay các trận đấu trước) về án ngữ trước khung thành trong vai trò trung vệ đã làm giảm sức mạnh ở khu vực giữa sân. Ngược lại, cặp tiền đạo anh em Antonio (9) và Carlos (16) của đội GĐT.LA tỏ ra rất nguy hiểm.
Ghi bàn: |
Phút 28, trước sức ép của đội GĐT.LA, hậu vệ cánh phải Đoàn việt Cường (2, ĐT) buộc phải đánh đầu nhả bóng về khung thành nhưng thủ môn Văn Tưởng (25, ĐT) dù bắt dính được bóng vẫn lúng túng để bóng lọt qua tay vào lưới giúp đội khách dẫn trước 1 – 0.
Sau bàn thua, đội chủ nhà Đồng Tháp dâng cao đội hình nhằm tìm bàn thắng san bằng tỷ số. Nhưng mải mê dâng cao tấn công, đội Đồng Tháp đã để lộ sơ hở ở hàng phòng ngự và thua bàn thứ hai từ pha phản công nhanh của đối phương. Antonio (9 GĐT.LA) đi bóng lắc léo qua hàng hậu vệ ĐT nâng tỷ số lên 2- 0.
Và cũng chính Antonio (9) đã làm động tác giả nhả bóng cho Nguyễn Nhân (2) từ tuyến 2 băng lên ghi bàn, gia tăng khoảng cách lên 3-0 ở phút 90. Một thế trận thua kém đối phương toàn diện và HLV Trần Công Minh sẽ còn nhiều việc phải làm để xốc lại đội hình trong trận thua này.
Sân Thống Nhất: Thép miền Nam.Cảng Sài Gòn – Bình Dương 1-1
- Lại là Kesley
Tiền đạo Kesley (7, BD) trong pha đi bóng dũng mãnh, uy hiếp hàng phòng ngự TMN.CSG.
So với lần gặp nhau ở lượt đi, lực lượng hai đội đã có một số thay đổi. Ở đội khách, tiền vệ Nguyễn Ngọc Thọ (27) vào đá chính thay vị trí của Xuân Thành; Philani bị chấn thương và Rogerio (23) được đưa vào từ đầu trận để đá cặp với Kesley trên hàng tấn công. Còn đội chủ nhà, một loạt lão tướng đã có dịp hội ngộ với Hoàng Bửu (26), Hồng Sơn (16), Hữu Đang (6) và Văn Lợi (14).
Việc tung hai cầu thủ vừa được đăng ký ở giai đoạn hai là Hoàng Bửu và Hồng Sơn được xem là ván cờ bất ngờ của HLV Đặng Trần Chỉnh khi lấy kinh nghiệm để làm giảm sự hưng phấn đang trong giai đoạn khá tốt của đội khách.
Nhưng người hùng của TMN.CSG vào chiều qua lại chính là thủ môn trẻ Tô Vĩnh Lợi. Phong độ xuất thần của thủ môn này đã làm nản lòng hàng tấn công của Bình Dương, trong đó có pha cứu thua từ chấm phạt 11m do Kesley thực hiện.
| Ghi bàn: TMN.CSG: Văn Lợi (14) 46’ Bình Dương: Kesley Alves (7) 43’. Thẻ vàng: TMN.CSG: Hồng Sơn (16) 48’, Vĩnh Lợi (25) 80’, Xuân Thuỷ (7) 82’. Bình Dương: Đình Phước (5) 17’, Văn Hải (17) 85’. GS trận đấu: Trịnh Minh Huế GS trọng tài: Phạm Văn Quang. Trọng tài tài chính: Nguyễn Thành Nhân. Các trợ lý: Nguyễn Quang Huy, Đỗ Mạnh Hà, Lê Quốc Ân. Khán giả: 10.000 người. |
Không nằm ngoài dự báo, đội khách sớm giành quyền kiểm soát thế trận ngay từ đầu trận, tuy nhiên họ không mạo hiểm đẩy nhanh tốc độ trước lối chơi nghiêng hẳn về phòng ngự của TMN.CSG. Trong 20 phút đầu, Bình Dương tạo được hai cơ hội nguy hiểm nhưng các pha kết thúc của Hoàng Vương (phút 3) và Kesley (phút 20) đều không thành công.
Trong khi đó, tiền đạo người Ucraina của TMN.CSG Diachenko suýt làm nên chuyện trong một đợt phản công nguy hiểm của chủ nhà vào phút 28, may mắn là thủ môn Trí Cường đã thắng trong pha đối đầu.
Thi đấu không đạt hiệu quả, Rogerio được HLV Vương Tiến Dũng rút ra và được thay bằng Philani. Dù vừa mới trở sang Việt Nam với chấn thương chưa bình phục hẳn nhưng Philani đã một phen làm hàng ngàn CĐV đội chủ nhà nín lặng từ pha đánh đầu cận thành ở phút 33, bóng bật cột dọc.
Trước sức ép của đội khách, mành lưới của Thép-Cảng cũng đã bị xé toang ở phút 43 sau cú sút xa của Kesley từ ngoài vòng 16m50, bóng bay vào góc cao khung thành thủ môn Vĩnh Lợi. Một bàn thắng thể hiện đẳng cấp cao. Thế nhưng, ngay từ đầu hiệp hai, hàng phòng ngự Bình Dương đã biếu không cho đối phương bàn gỡ khá lãng. Trung vệ Văn Hải (BD) phá bóng từ đường lật biên của Diachenko, bóng bật đến ngay chân của Văn Lợi và từ cự ly gần, Văn Lợi đã không mấy khó khăn để hạ thủ môn Trí Cường.
Bàn gỡ đã làm lên tinh thần các cầu thủ chủ nhà, nhưng trong khoảnh khắc TMN.CSG từ bỏ lối chơi phòng ngự chuyển sang tấn công và họ suýt nữa phải trả giá. Một pha phản công nhanh của BD, Đinh Cường dốc bóng vào vòng 16m50 và thủ môn Vĩnh Lợi không còn cách nào khác là phạm lỗi. Phạt 11m, nhưng may mắn là Vĩnh Lợi đã thắng được Kesley trong pha đấu tay đôi trên. Vừa là tác giả của bàn mở tỷ số, Kesley cũng bỏ lỡ dịp để đem thắng lợi chung cuộc về cho đội nhà, nhưng đáng nói hơn là hàng phòng ngự BD tiếp tục để lại nhiều khinh suất không đáng có.
Sân Mỹ Đình: LG.HN.ACB- Mitsustar Hải phòng 1-1
- Tiếc cho LG.HN.ACB
Pha tranh bóng giữa tiền đạo Damian (26, LG.HN.ACB) và đội trưởng Trường Giang (7, M.HP).
Đã lâu lắm rồi, sân Mỹ Đình mới lại có được không khí náo nhiệt như chiều qua khi “dàn hợp xướng” của hội cổ động viên LG.HN.ACB và Hải Phòng “hò hét” nhau chí chóe trên khán đài trong khi cầu thủ hai đội dưới trời mưa, sân trơn quần nhau cũng tích cực không kém. Hiệp một, cả hai đội không có nhiều cơ hội nhưng đều ghi được bàn thắng do sự xuất sắc của các ngoại binh.
Ghi bàn: |
Phút thứ 17, từ quả đá phạt góc bên cánh phải căng vào vòng 16m50 của Vũ Thanh Sơn (6), Damian Andermatten (26 ) bật cao đánh đầu chéo góc hạ TM Đặng Tuấn Điệp ghi bàn đầu tiên cho đội chủ nhà.
Cuối hiệp một, trong tư thế lấn lướt hơn khi kiểm soát tốt khu trung tuyến, đội khách M.HP đã có được bàn gỡ hòa. Pha đá phạt vào trung lộ của đội trưởng Nguyễn Trường Giang ở phút thứ 42 đã tìm đúng vị trí của tiền đạo Julien. Dù bị kèm chặt, tiền đạo này vẫn kịp đánh đầu qua tầm với của thủ môn Nguyễn Đức Thắng gỡ hòa 1-1.
Sang hiệp hai, khi HLV Nguyễn Hồng Thanh tung tiền vệ Minh Hiếu vào sân đồng thời thay tiền đạo mới bổ sung Carlos Alberto Goncalves (27) bằng mũi nhọn Balbi (10), đội chủ nhà đã chơi khởi sắc hơn, tạo được khá nhiều cơ hội nhưng vẫn không thể ghi thêm bàn thắng.
Đáng tiếc nhất là cú sút xa đầy tự tin của Nguyễn Hải Nam (20) trúng xà ngang ở phút thứ 49 hoặc cú đá hụt ngay trước cầu môn của Mauricio (19) ở phút 80. Đội Hải Phòng cũng có một cơ hội hết sức thuận lợi ở phút 63 sau khi Julien trong cuộc tranh chấp tay đôi đã thắng TM Đức Thắng, chỉ tiếc cú đánh đầu bóng quá xoáy nên khi lăn gần vào khung thành lại…quay ngược ra ngoài.
Sân Chi Lăng: Đà Nẵng – PJICO Sông Lam Nghệ An 0-0
- Chủ nhà hòa ...như…thua !
Achilefu (24) và Amaobi (9, ĐN) bế tắc trước hàng phòng ngự của P. SLNA.
Sự có mặt của Mã Trí (2, tức Ludovic Casset) trong đội hình suốt 45 phút hiệp 1 được xem như đội chủ sân đã “chấp người” trước các cầu thủ khách khi cầu thủ này không khác một bóng mờ trên sân. Mặt khác, do Lê Hồng Minh (17) không có tên trong danh sách thi đấu càng khiến HLV Lê Thụy Hải gặp rất nhiều khó khăn để có thể điều chỉnh lối chơi của Đà Nẵng vốn bế tắc suốt hiệp 1. Việc Lê Huỳnh Đức (10) được tung vào sân từ đầu hiệp 2 (thay Mã Trí) không khác mấy một giải pháp tình thế của đội chủ nhà.
Thẻ vàng: |
Suốt hiệp 1, trận đấu chỉ là một cuộc giằng co của 2 đội để giành quyền làm chủ khu trung tuyến. Tuy nhiên, một số cơ hội cũng đã được tạo ra với nỗ lực của Văn Quyến (10, P.SLNA) ở phút 20 hay một vài đường tấn công biên sắc sảo của Đà Nẵng nhưng Giang Thành Thông (11, phút 34) rồi Achilefu (24, phút 43)…đều không tận dụng thành công. Vào hiệp 2, khi Lê Huỳnh Đức (10) được vào sân, thế công của Đà Nẵng mới thực sự khởi sắc.
Trong lúc đó, do thiếu vắng Công Vinh (9) vì chấn thương nên sức tấn công của P.SLNA có những hạn chế. Ban huấn luyện P.SLNA buộc phải chọn đấu pháp phòng ngự - phản công, dựa trên tầm hoạt động rộng với kỹ thuật cá nhân của Văn Quyến (10) cùng sức trẻ của Công Mạnh (19). Phút 47, cơ hội rõ nhất lại bị chính Công Mạnh (19) phung phí khi anh tung cú sút cận thành -sau đường chuyền như để của Văn Quyến (10)- lại đúng vào vị trí của thủ môn Đức Cường (25, ĐN). Để rồi từ đó, thế trận hầu như chỉ diễn ra một chiều với hàng loạt pha bắn phá khung thành thủ môn Viết Nam (25, P.SLNA). Liên tiếp các phút 50, 51, 59, 85, Huỳnh Đức (10), Achilefu (24) rồi Amaobi (9) đều có cơ hội uy hiếp cầu môn đội khách.
Thế nhưng, trước một hàng phòng thủ được tổ chức khá chặt chẽ với sự bọc lót tích cực của đội trưởng Huy Hoàng (3) và trung vệ Alphonse (17), các cầu thủ Đà Nẵng hầu như không thể vượt qua được bức tường phòng ngự vững chắc ấy. Đáng tiếc nhất là cú vuốt bóng đẹp mắt từ khoảng cách 20 mét của Amaobi (9) sau quả đánh đầu chiến thuật của Achilefu (24) ở phút 75, đưa bóng qua tầm với của thủ môn Viết Nam (25, P.SLNA) và sự truy cản của các hậu vệ đội bạn nhưng bóng lại tìm đến xà ngang.
Nỗ lực cuối cùng của Đà Nẵng để tìm kiếm một chiến thắng tưởng chừng đã đến vào phút bù giờ thứ 3 khi đường chuyền của Giang Thành Thông (11) giúp Amaobi (9) xâm nhập vào khu 16,50 mét song cú sút chìm ở góc hẹp của tiền đạo này lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Sân Thiên Trường: Sông Đà Nam Định – Hòa Phát Hà Nội 1-1
- Tân binh lập công
Ghi bàn: |
Hai đội đều có chuyển biến về lực lượng, đặt biệt là ở hàng tấn công trong thời gian qua và những cầu thủ vừa được tăng cường đã đánh dấu ngày ra mắt thành công của mình khi đều ghi được bàn thắng trong trận này. Riêng với đội SĐ.NĐ thì đây quả là một trận hòa đáng tiếc khi họ thi đấu khá hay và chơi ép sân nhiều hơn, có bàn mở tỷ số trước nhưng đã bị bắt kịp vào cuối trận.
Ngay ở phút thứ 2, tiền đạo người CH Séc Tomas Jakus (30) đã làm rung chuyển khung thành thủ môn Essele khi cú đánh đầu của anh đã bật liêp tiếp cả hai cột dọc nhưng vẫn không chịu chui vào lưới. Phút 16, thủ môn Essele lại phải vất vả cứu thua cho đội nhà từ pha lao người đánh đầu của Tomas.
Liên tục ép sân và tạo được nhiều pha nguy hiểm trước khung thành đối phương nhưng may mắn đã không thuộc về đội chủ nhà. Cơ hội duy nhất trong hiệp 1 của đội khách đến ở phút 40 nhưng Dos Santos đã không tận dụng được khi pha kết thúc cận thành bóng bay vọt xà.
Những nỗ lực của đội chủ nhà cuối cùng đã được đền bù ở phút 84. Nhận bóng từ đường chuyền bên biên phải của Ngọc Lung, Tomas đệm bóng nhẹ vừa tầm để Sedlak (27) tung cú sút chân trái cận thành vào góc khung thành của Essele. Nhưng chỉ 4 phút sau, từ một pha đá phạt tưởng chừng vô hại ở cự ly khoảng 35m, nhưng Francisco (27, HP.HN) đã đưa được bóng qua khỏi tầm tay của thủ môn của Quang Huy để đem về 1 điểm quý giá cho đội nhà.
Nhóm phóng viên