

Cuối tuần qua, hàng đoàn người lũ lượt đổ về chật cứng bãi biển Mahim ở thành phố Mumbai, Ấn Độ (ảnh) , sau khi lan truyền thông tin nước biển ở đây trở nên... ngọt.
Nhiều người cho đây là dấu hiệu thiêng liêng, được ban phước bởi Makhdoom Ali Mahimi, vị thánh thế kỷ 13, có đền thờ ở Mahim, được cả người Hồi giáo và Hindu tôn sùng. Nhiều người tắm, uống “nước biển ngọt” ngay tại chỗ và dùng chai lọ đem về cho người thân. Mẫu nước đã được nhà chức trách đem đi xét nghiệm.
Cuối ngày 18-8, cảnh sát phải ngăn đường vào bãi biển này do kẹt xe và cảnh báo mọi người tránh xa do thủy triều lên.
TH.NG. (Theo AFP)