

Ông Tuân (bìa trái) và các đồng đội cũ gặp nhau tại lễ tuyên dương CCB làm kinh tế giỏi. Ảnh: QUÝ LÂM
Khi về hưu, vợ chồng cựu chiến binh (CCB) Phạm Ngọc Tuân trăn trở rất nhiều vì phải nuôi 4 đứa con mà nguồn sống duy nhất chỉ có đồng lương thương binh. Tìm đến nhiều nơi học hỏi cách nuôi heo, trăn, dê, thỏ, ếch… nhưng không hiệu quả.
Đến năm 1988, tình cờ vợ chồng ông Tuân mua được một nhím con của người đi đặt bẫy. Chăm bẵm được một thời gian, thấy nhím dễ ăn, ít bệnh, ông Tuân bàn với vợ sẽ “gả chồng” cho con nhím cái ấy. Nghĩ là làm, ông Tuân tìm mua thêm một con nhím đực về nuôi chung. Vài tháng sau, “đôi uyên ương” nhím đã cho ra đời một đôi nhím con.
Thấy nhiều người hỏi mua, lại quan sát một số quán ăn bán thịt nhím rất đắt… ông Tuân quyết định theo đuổi nghề nuôi nhím tại xã Nhuận Đức (Củ Chi TPHCM), một vùng đất rất “kén” cây trồng, vật nuôi.
Nhờ mát tay và có kinh nghiệm tích lũy lâu nay, từng đôi nhím đã bén duyên với ông Tuân và vùng đất khô nóng Nhuận Đức. Qua 3 năm, gia tài của ông đã có 300 con nhím, trong đó có 100 nhím nái.
Ông Tuân chia sẻ: “Nhím nuôi 10kg thì bắt đầu động dục và tự bắt cặp sinh sản. Ban đầu tôi chỉ bán 3 triệu đồng/cặp nhím con nhưng dần dà, giá nhím đã tăng lên 10 triệu đồng/cặp mà không đủ để bán. Thức ăn cho nhím cũng rất dễ dàng tìm mua và diện tích nuôi cũng không lớn, chỉ cần 10m² cho vài cặp nhím”.
Làm ăn thành đạt, trở nên khá giả từ hai bàn tay chuyên cần, ông Tuân bắt đầu bàn giao công việc cho các con và chở vợ… đi tìm đồng đội bằng chiếc Honda cũ. Hai vợ chồng ông rong ruổi nhiều năm liền qua các huyện Bình Long, Chơn Thành (Bình Phước), Bến Cát (Bình Dương) rồi Tân Biên (Tây Ninh) để tìm lại các hố chôn liệt sĩ mà ông còn ghi nhớ trong những năm đi chiến đấu.
Nhờ bỏ nhiều công sức, truy hỏi, đối chiếu, vợ chồng ông đã tìm được 15 bộ hài cốt liệt sĩ còn nguyên vẹn, đưa về nghĩa trang.
Chia sẻ với các đồng đội cũ, ông Tuân bảo: “Nuôi nhím dễ lắm, tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, con giống với các đồng chí. Miễn sao khi thoát nghèo rồi, các đồng chí hãy cùng tôi đi tìm các đồng đội không may”.
MINH ANH