Ở đầu mùa bóng, do trời mưa lớn, AC Milan gặp nhiều khó khăn tại Empoli và chỉ nhờ may mắn họ mới có được 1 điểm. Vì vậy, tiếp Reggina trên sân nhà San Siro với thời tiết tương tự, nhiều CĐV AC Milan tỏ ra lo lắng. Tuy nhiên, nỗi lo nhanh chóng tan biến với bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 5 của hậu vệ Maldini.
Legrottaglie (trái, Siena) tranh bóng với Totti (AS Roma).
Đó là bàn thắng đẹp mắt với cú dắt bóng dấn vào khu vực 16m50 của Maldini trước lúc tung cú sút, bóng trúng chân một cầu thủ Reggina đi luôn vào lưới. Hàng phòng ngự của đội khách tỏ ra bất ngờ trước pha đi bóng táo bạo của lão tướng này. Có được bàn thắng sớm, AC Milan tấn công liên tục và bất kể mưa khá nặng hạt, họ chơi nhịp nhàng. Phút 21, từ quả đá phạt góc bên cánh phải của Rui Costa.
Maldini bật cao đánh đầu nâng tỷ số 2-0 (đây là bàn thắng thứ 27 trong sự nghiệp của Maldini cho Milan). Khởi đầu tuyệt vời, đặc biệt với sự tỏa sáng của hậu vệ “biến” thành “tiền đạo” của Maldini làm khán giả trên sân San Siro rất hưng phấn. AC Milan tiếp tục chơi áp đảo và ở phút 43, nếu cú khẩy bóng cận thành của Vieri chính xác hơn, Milan đã có thêm bàn thắng.
Trong 5 phút đầu hiệp 2, đội khách Reggina tích cực tấn công nhưng họ thiếu đường chuyền quyết định hay những cú kết thúc nguy hiểm. AC Milan dần lấy lại thế trận và tạo được nhiều cơ hội nhưng các chân sút, nhất là Vieri liên tục lãng phí. Phút 70, Kaka vào thay Shevchenko. Phút 72, Reggina đưa được bóng vào lưới nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì cho rằng việt vị.
5 phút sau, từ đường chuyền mở sang phải rất thoáng của Kaka, Vieri từ khoảng cách 15m lại sút vọt xà. Cơ hội liên tục xuất hiện nhưng hai bên đều lãng phí, trong đó tiếc nhất là cú sút từ 12m ở tư thế trống trải của Vieri lại chệch cột dọc. Ở phút đá bù, Cavalli gỡ 1 bàn danh dự cho đội khách. Với việc bỏ lỡ nhiều cơ hội ở trận này, có lẽ trong những trận tới, Vieri khó giành vị trí trong đội hình chính của AC Milan.
Bất ngờ cũng xảy ra khi AS Roma để thua Siena 2-3 trong trận cầu kịch tính ở sân Olympic ở Rome. Chủ nhà Roma liên tục bám đuổi tỷ số và bàn gỡ 2-2 ở phút 86 của hậu vệ Pannuci cho Roma tưởng chừng sẽ là kết quả chung cuộc thì ở phút 90, sai lầm của một cầu thủ AS Roma tạo điều kiện cho Colonnese ấn định kết quả chung cuộc 3-2 nghiêng về Siena.
Cùng lúc đó, Fiorentina dễ dàng dẫn trước Livorno 3-0 (bàn thắng của Toni, Jorgensen và Pazzini) nhưng trong những phút cuối, suýt nữa họ trả giá cho việc thiếu tập trung khi để Galante (86’) và Morrone (88’) rút ngắn cách biệt 2-3. Cũng may, Fiorentina đã bảo toàn thắng lợi quý giá này để tiếp tục vươn lên trong bảng xếp hạng (hạng 3).
Quang Trần